1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biết đâu II".....đừng hỏi tại sao!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lên TTVN lâu rui mà mãi hôm nay mới ghé qua bõ HAU nhà mình. Tội lỗi! Adiđàphật! Thấy cu Bongtoihuyenao viết:"
    Trường kiến trúc à. Tôi yêu kiến trúc, yêu những con người ở nơi đây, cho dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa... Tôi vẫn chỉ có thể nói bằng hai từ... tuyệt vời. Có thể dân kiến bi giờ không còn như trước nhưng trong tâm hồn vẫn như xưa thôi. Vẫn lăng mạng, buồn thì làm thơ, vui thì hát... Hiếu khách, hi hi hi...Khoản lãng mạng thì còn phải nói. Đã có ai như dân kiến trúc không nhỉ 12 giờ đêm đến nhà nàng tặng hoa hôm sinh nhật ( bị các cụ mắng cho suýt chết), đến nhà nàng không gặp được thì ngồi ngay trước nhà nàng cho đến sáng, đã thế trong lúc ngồi còn vẽ, viết truyện, làm thơ... hi hi hi.... Hôm sau tặng em luôn.
    Và còn nhiều thứ nữa kể ra thì không thể kể hết".
    Hình như hắn đang nói đến mình thì phải.() .Biết đâu đấy! Chắc tên này là thầy bói chắc.Lâu không về tổ, về được chào đón thía này thì ngại wá!
    Adiđàphật!
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ,1 ngày mà mình cứ nghĩ là buồn .Hoá ra vui .Lần đầu tiên mình có cái cảm giác chìm vào trong tiếng nhạc ,lúc đó cảm nhận duy nhất ko phải là đó là những giai điệu nữa mà chỉ là tiếng gào ,tiếng thét .Chưa bao giờ mình cảm thấy bạn bè quan trong với mình như thế .Nhìn cả lũ bạn tung tăng nhẩy múa ,hò hét ,đứa nào đứa đấy cố giấu trong mìnhb ao nhiêu bộn bề ,sách vở ,công việc, gia đình ,tình cảm .. để rồi vỡ oà trong tiếng nhạc .Cứ nhấy ,nhảy theo tiếng trái tim mình mách bảo .Có lẽ lúc đó ai cũng ước giá mà 1 lần được dám vượt qua thủ thách ,vuợt qua trở ngại của bản thân như những bước chân mình bước hôm nay .Thật vậy ..cuộc sống đôi khi là tìm ra lối thoát trong cái cùng cực .. biết đâu ,biết đâu chôn dấu lại tốt hơn nhỉ ,để có thế có đủ dũng cảm để đi tiếp ,để chờ đợi NẮng lên ,để đón Bình Minh ,để có thế là Chính Mình .
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hey you, nếu bạn đã từng nghe những lời sôi động thế này bạn sẽ không bao giờ phải chờ đợi cái gì sẽ xảy ra với bạn, đơn giản lắm....open your eyes and take my hand, run away.........
    Do you remember me
    ''Cause I remember you
    I was a little scared I never knew what I could do
    It was like a light In the middle of the night
    When I realized
    That fear was something I could lose I''ll never turn around, anymore
    We are young, we are free
    You can run away with me
    We are young, we are free
    If you only believe
    That everything you want is not so far away
    We are young, we are young, forever
    Everywhere to go, everything to see
    If you want to know
    Just take my hand and come with me
    Just another day, living my own way
    If you take a chance
    Then you can have your fantasy I''ll never turn around, anymore
    If you don''t believe In all of your dreams
    Then your fear will never go away
    If you open your eyes I know you will see
    That we''ew young and we are free
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    lý thuyết chỉ là lý thuyết mà thôi .Vẫn biết là chỉ cần open my eyes but when i open my eyes ,looking around try to find someone who told me that i can cry on his shoulder but .... nobody there ...
    Thấy chưa ,sách vở luôn nói là hãy tin ai đó ,và sure là bạn sẽ ko thất vọng khi đặt niềm tin .SÁch cũng nói là hãy chìa tay ra cho mọi nguời khi mà họ break down rồi in your turn cũng có 1 ai đó cũng chìa tay ra với bạn .Hãy chia sẽ muộn phiền với ai đó ..etc nhưng .. bó tay .
    Vẫn biết khi chìa tay ra cho ai đó thì đừng mong đợi sẽ được đền đáp nhưng mà ..con người mà ..ai chẳng có tính ích kỷ ,nếu mà ko có thì giơ chúng ta đã là các vị thánh nhân từ rồi .
    Khi tôi chìa tay ra với bạn ,khi tôi nhìn bạn với ánh mắt cảm thông khi bạn feel break thì tôi cũng hi vọng 1 ngày nào đó khi bạn nhìn thấy tôi break bạn sẽ nhớ lại ánh mắt tôi hôm đó ,và siết nhẹ bàn tay tôi or hãy hỏi 1 câu " sao vậy ? " nhưng .. keke tốt nhất là never mind vì dù cho open my eyes thì all i can see is darkness.Lượn là thuợng sách
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thế gian muôn màu muôn vẻ sau nói được là màu gì
  6. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hay thật.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm suy nghĩ đã quyết định một điều hệ trọng... Đúng hay sai không cần biết.... Nhưng sẽ làm theo... Mệt mỏi vì cứ phải xét đoán nmãi rồi....
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    cứ thông suốt thế là tốt thu_6 ạ .vì mình chỉ có 1 cuộc sống thôi mà ,sau này có muốn sống lại cũng chẳng thể nào vì thế nên nếu đã muốn làm j thì hãy cứ làm điều đó dù cho ai đó nói là " dont " sao lại phải thể nhỉ ,mình muốn thế cơ mà .
    Chẳng có chiếc chìa khóa vạn năng cho tất cả mọi ngưoi đâu và nếu như có 1 chiếc chìa khoá mà ko thể mở được cánh của mình muốn mở ý thì hay từ bỏ ý định mở nó đi nếu cố mở thì sẽ có ngày chìa khoá đó bị hóc trong chiếc của kia .VF như vậy chiếc của ko có cơ hội để mở còn chìa thì ko thể mở ở 1 chiếc của khác .Have fun nha

Chia sẻ trang này