1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biết đâu" - Viết cho tình yêu và cho những ai đang yêu

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 29/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu ngày mai ta thành ************* nhỉ ta sẽ cho cả đất nước này biết đến cái biết đau của mọi người
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Cũng có đôi khi, ta sợ quá, mọi chuyện xảy ra thật khủng khiếp, thật quá nhanh. Mọi người có biết không? nếu ngay lúc đó, có thể xoay chuyển lại thời gian, thay đổi được thì...............
    Tâm trạng bất ổn, tinh thần dao động, đang lo sợ, đang không hiểu mình làm sao nữa.
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Gia'' ma` co'' the quay nguoc thoi` gian... minh` se~ rinh` tum'' co cai dua an trom chia` khoa'' cho'' beo'' cua minh`, dap cho no'' 1 tran tuot lo` xo, long dinh oc''
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ngày tháng thì cứ trôi, ngơ ngẩn vì chẳng biết ngừng ấy thời gian trôi qua, mình đang làm gì, mình khủng hoảng vì mình ....còn bao nhiêu việc, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu tính toán lo âu, cuộc sống cứ khó khăn, cứ vất vả.
    Một mình thì cô đơn lắm, bạn bè rồi mỗi đứa một nơi, người thương, người nhớ giờ không còn. Lúc vui vẫn cười, lúc buồn, không thể để nước mắt rơi. Âm thầm, mong nhủ, biết đâu àh, kô thể chờ vào hai từ biết đâu được, không ở mình , kô xuất phát từ mình, thì chẳng thể nào khá hơn được, đừng nói biết đâu, giá như mà làm gì, cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay...............sẽ nói giá như, biết đâu ngày ấy................
    Hôm nay, lúc này, chỉ biết lặng lẽ khẽ thốt lên hai từ : Cố lên.......
  5. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    giá như giá như cái từ đó sao nghe đau lòng thế
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Biết đâu, năm nay, thằng nhóc Rooney là vua phá lưới
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu được cuối con đường tình yêu là gì
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghe những cái "biết đâu" thấy đau lòng...
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Có thế nào đi nữa, vẫn phải khẳng định rằng mình vẫn dùng đến 2 từ Biết Đâu.
    Rồi là Biết đâu ta thôi yêu em ta vui như bây giờ, biết đâu lần gặp ta, em quên ta như hôm nào mình còn đi qua con đương ấy
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Phải biết đến để mà chánh,không để ý đến nó nó sẽ đâm vào ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này