1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biết đâu" - Viết cho tình yêu và cho những ai đang yêu

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 29/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Học chung lớp tiếng Anh năm ngoái, nhanh thật đấy, mà học thì học có 3 tháng thôi, cũng chưa kịp biết là ở đâu? vì đâu có biết hôm nay sau một năm lại ngồi bỡ ngỡ.....
    1 năm sau, trong một ngày, 1h trưa thấy người đi ngang qua bên kia đường, phóng xe đuổi theo, nhưng không kịp, nhưng chắc là đúng rồi.
    6h chiều, con đướng khác, mình ngơ ngác, đang nghĩ về lúc 1h trưa, thì ô kìa, lại là người quen đó sao.....lại thoáng vụt qua, không thể đuổi theo, nhưng lần này thì đúng là phải nhớ rồi.
    Biết đâu đấy được nhỉ, nhớ lại một chút về mấy lần cùng chung đường đi học về, cùng ngồi chung bàn học, hơ hơ, thụ vị ghê....chết thật yêu thì không được rồi, hu hu, biết đâu đấy
    Nhóc sao đưa anh bàn tay ấm áp của em, trời hôm ấy mùa đông không có nắng
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ...Và tôi muốn gửi đến bạn một cái ôm thật nồng ấm....
  3. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "... Anh bây giờ vẫn vui vẻ... còn tôi cũng đang cố sống cho trọn vẹn với mình...Chúng tôi không còn đi chung một con đường, và cuộc sống đã làm cho chúng tôi thay đổi nhiều... thực tế hơn và mạnh mẽ hơn... Nhưng cái cảm giác của một ngày xa xôi vẫn cứ sâu lắng trong tim, chẳng ồn ào và cũng chẳng tan đi như sóng biển... Thỉnh thoảng có đôi phút xao lòng khi đi trên đường đời mệt mỏi lại ngân nga câu thơ...
    ... Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Xưa có hai người họ đã yêu nhau... ​
  4. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến với ai không chỉ có một lần, nó đến nhiều lần và kết thúc một cách đẹp đẽ . Nhưng xin chúa, nó đến với ta hai lần và vào cùng một lúc, chảng nhẽ lại có thể như thế !
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu nó đến biết đâu nó đi
  6. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đau đâ?u hai chưf biết đâu.
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    "... vòng tay yêu thương có thể rộng mở, vết thương ngày nào có thể liền da ... nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ ... và điều này thật nồng nàn êm ái ... có thể 1 ngày mai, chúng ta thành đôi ... "
    "Không thể_ Có thể, Thanh Lam" ... cho sorcière ... @yahoo.fr
    Và chẳng biết được. Hic
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Biết được thì đã giàu
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu một ngày, bạn vào http://ttvnol.com/83hn/201663.ttvn đọc và chợt fát hiện ra có 1 người gửi tặng bạn 1 bài hát kèm theo lời nhắn For ... with luv
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Tao kô vao` cũng biết là chả có ma nào gửi gì cho tao. Nên trong trường hợp này không cần phải nói biết đâu làm chi cho mệt. hơ hơ hơ hơ...............ừ, vớ vẩn lại có em nào gửi mình cũng nên, vào coi tí, biết đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này