1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biết đâu" - Viết cho tình yêu và cho những ai đang yêu

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 29/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Từ từ...giải quyết từng cái một nha!!!
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đi hết đi! Hu hu...
    Tôi không cần, đi đi.Tôi không cần,tôi không cần, không cần, đi đi!!! TÔI KHÔNG CẦN!! Hhuhu
    Đau quá...
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Đã 3 ngày không nghe "Biết đâu". hì, cũng có thể biết đâu mình đã không cần phải nghe mỗi khi nó buồn nữa, giờ chuyển sang nghe :"...và em hãy vui cười lên, hãy cố vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên và em yêu đi đừng suy tư mãi"..........thế mà cũng yêu
    Na na na na na ...yêu đi em đừng suy tư nhé
  4. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Yêu là sao mà sao tôi lận đận thế nhỉ, em vẫn vô tư như ko hề biết rằng tôi yêu em => chán
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Sắp hết năm!
    Biết đâu ngày mai...
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này