1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biết đâu" - Viết cho tình yêu và cho những ai đang yêu

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 29/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thôi,lại càng xong
    Cantona
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đừng chờ đợi , t/y là phải tìm kiếm
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Nhỡ mai buồn hơn vì ta đâu biết gọi, người quen, người thân cũng thôi. Người đem tình xa rồi mang tình đi làm bỡ ngỡ, không cùng buồn với nhau.......
    Có khi em xa em yêu ta hơn em quay về, có khi ta yêu hơn khi xưa qua đêm bão tố, có khi ta lại vui, em ra đi em mang về thương yêu.............."
    Yêu có lúc vui lúc buồn, rồi khi người đó nói chia tay, mình có khi lại thấy vui, lại thấy mình yêu thêm, vì đơn giản người đó không ở đây để thấy tình yêu của ta.
    Thế nên khi tình yêu đến, hãy để nó đến thật tự nhiên và cũng để nó tự ra đi như bản thân nó muốn ra đi. Còn nhiều tình yêu khác sẽ đến.............biết đâu ta lại vui
    mark
  4. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    To wildkitten: tớ ko nghĩ t/y là tìm kiếm. Ko nên tìm kiếm, vì đây ko phải là mục đích của my life! T/Y sẽ tự đến khi nào mình ...lớn. ùa, thật đấy, mỗi ngày mình hiểu thêm 1 vài điều, lớn thêm 1 chút, rồi đến 1 lúc, tự nhiên sẽ thấy t/y đứng ngay trước mắt : tôi ....đã đến đây !
    Thế là có vẻ như ko tìm kiếm mà lại là tìm kiếm, tìm kiếm mà lại là ko tìm kiếm...ngộ nhỉ?
    Chỉ có điều, mấy hôm trước, tớ cứ tưởng là tớ đã đủ lớn....hoá ra ko phải..!!!
    oai , t/y , rắc rối lắm chứ tuởng àh!
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hì , tuỳ người đấy ấy ạ ,có khi :" tôi.... đã đến đây!" nhưng chưa chắc đã chấp nhận được , có người lại chẳng nhìn ra . Trẻ con cũng yêu được đâu cần là người lớn
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ... biết đâu ấy ... biết đâu tớ ... lâu, thật lâu rồi ...
    Gone with the wind ... far away ...
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Sự đời lắm lúc thật rối remChả biết đâu mà lần
    Cantona
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

    1, 2, 3 singin''
    Tình yêu như cây ca gem mùi sô cô la
    Tình yêu như cây ca gem vanila
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  9. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    To wildkitten: Phải là "tôi " chấp nhận được thì mới cho đến chứ! Ờ mà trẻ con cũng bít iu đấy, nhiều lắm: ông bà này, bố mẹ này, cô dì này, cả bạn ...ngồi cạnh nữa này.... Hì hì, thiá mới gọi là trẻ con!
    Biết đâu ấy, biết đâu tớ, ......lâu thật lâu nữa.......cũng NO!!!
    Gửi Santa- tớ sẽ ko quên ~~~~
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nắm lấy tay tôi và tôi sẽ nói yêu em.
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này