1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biết đâu" - Viết cho tình yêu và cho những ai đang yêu

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 29/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đó mặt trăng sáng nhờ những tia nắng mặt trời,biết đâu đó gió chỉ tồn tại khi có chênh lệch áp suất do những tia nắng tạo nên.Biết đâu đó bóng đêm đã chọn mặt trăng chiếu sáng,biết đâu đó những rừng cây đã chọn gió để lay động để xào xạc rung động.Biết đâu đó trong cuộc đời ta lại được em ở bên cạnh ta
    Cantona
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hix hix .. Thèng Cún ịch fai post bài làm tao nổi cả da gà ... Y vào mà bị biến thành mày bi rừ thì tao thề không bao giờ ..
    .. em đùa tý ! Thành thật chúc phúc
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  3. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    X- viết hay qúa! Cứ biết đâu như thế này thì có lẽ tớ sẽ có tất cả những gì tớ muốn đấy nhỉ. Thế thì tuyệt quá!
    Biết đâu ngay hôm nay mình sẽ làm được điều mình muốn, rất là muốn ấy...
    Biết đâu cũng ngay hôm nay mình quên béng cái ý nghĩ khủng khiếp đó rồi cứ tiếp tục thế này. Thế thì tốt quá
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Rồi một ngày nào đó, ở một nơi rất xa, ta lại mong thấy em về nhẹ nhàng trong nắng và gió. Ta thật sự lặng im khi nhìn thấy em, vì ta biết gió và nắng sẽ làm tan biến em đi thật mau, vì gió vẫn vô tình phiêu lãng, còn nắng vẫn nhạt nhoà nắng chẳng đọng lại bên ta bóng dáng em.
    Ta thật buồn. Ta biết, vì chẳng thể biết khi nào sẽ lại được yêu em
    mark
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thằng khốn lại chửi tao.Biết đâu đó mai tao vặt râu mày
    Cantona
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Bít đâu hôm nay mình làm bài tốt
    Gone with the wind ... far away ...
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đc giải này ra sao
    Cantona
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cái bài này linh thật đấy, học như ****, thế mà làm hít mới sợ chứ ... chẹp chẹp
    Gone with the wind ... far away ...
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế biết đâu bài mình lại được linh nhỉ
    Cantona
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu 1 ngày nào đó, ấy hiểu ... hiểu những gì 0 nói ra thành lời ...
     
    _eiCnC_
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này