1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đâu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Biết đâu!

    Ừ biết đâu em xa anh em yêu anh hơn em quay về!Biết đâu tất cả chỉ là giấc mơ!Biết đâu tình yêu hai ta chỉ là ảo ảnh mà em đã cố tưởng tượng ra!Anh có thật ko mà sao giờ em thấy mọi thứ trở nên nhạt nhoà và mong manh thế!

    to live without love isn't realy  to live!why i lost my love?
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu khi xa em anh yêu em hơn bây giờ
    [​IMG]
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Biết đâu , không có ... thì không có ta của ngày hôm nay . Ừ ! Biết đâu ..................
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  4. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu anh không yêu em thì em lại yêu anh,say đắm hơn

    Người yêu ơi nàng ở đâu
  5. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có khi còn thương nhau mà dòng đời huyên náo xô lấn vào ......có bao giờ anh nghe mà nhớ đến em không ? có bao giờ không ? Anh nói sẽ để em vào 1 ngăn nào đó trong hàng chục ngăn trong trái tim anh nhưng em biết anh vô tâm lắm , sẽ nhanh chóng quên em vì anh giống em kia mà anh biết không , rất giống ....... đôi khi em nghĩ , mình giống nhau thế làm sao yêu nhau được .
    Thực ra , em hiểu tất cả , em quá thông minh để hiểu tất cả những gì anh nghĩ về em và cho bản thân anh , thực ra cả em và anh đều yêu chính bản thân mình , ích kỷ , coi trọng dư luận nhưng em không tính toán như anh .......anh yêu em thật lòng , em biết , ít ra đã từng yêu em thật lòng nhưng bây giờ thì không . em ghê sợ cái vẻ tử tế , khách sáo của anh , em cũng thế ....chúng ta quá thẳng thắn , quá bộc trực .
    Em chỉ muốn căm hận anh , chỉ muốn chửi thẳng vào mặt anh , một thằng đểu cáng tử tế , buồn cười , giá như em có thể làm như thế ................em không làm được .
    Biết đâu em xa anh em yêu anh hơn em quay về ......em ước em có thể yêu anh mãi , một mình em thôi cũng được , trái tim đa cảm của em không rung lên nữa , chỉ dành cho riêng anh .
    Anh nói anh rất đẹp trai , em chưa từng thấy ai kiêu như thế nhưng anh ạ em không quan tâm , em đã yêu anh khi em chưa gặp anh kia mà .....em kiêu ngạo đến mức chưa bao giờ khen một thằng con trai nào cả và anh cũng thế , anh hiểu không ?
    Anh ngốc lắm ,HA ạ , ngốc nhất trên đời ! và em cũng thế
    Mình giống nhau quá phải không anh ?
    I want to spent my lifetime loving you

Chia sẻ trang này