1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đâu.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuchuoihamvui, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu.........

    Biết đâu
    Vâng Biết đâu,biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ,biết đâu...




    * Tại sao con người sống trên đời này lại ích kỷ đến vậy nhỉ???HỌ đã từng yêu nhau,gần 2 năm thì fải,họ đã dành cho nhau những tình cảm thật đặc biệt mà ít ai biết đc,họ gọi nhau bằng những cái nick name thật dễ thương và đáng iu như ox(ông xã) bx(bà xã) bé iu,tiểu thư,béo iu,vợ,chồng....2 người họ đã rất hạnh phúc,nhất là ox đó, lúc nào cũng hãnh diện với mọi người về bx yêu của mình.Nhưng cũng đã rất nhiều lần người được gọi là ox lại nói lời chia tay đến người đc gọi là bx vì ox đó không thể mang đến được hạnh phúc cho bx,không thể ở bên cạnh quan tâm chia sẻ cho bx những lúc bx cần,nhưng bx đó vẫn yêu ox và vẫn tha thứ cho ox và quay lại với ox,ox đó rất cám ơn bx vì luôn dành cho ox những tình cảm thật tốt đẹp và lớn lao,ox đó nhớ có lần chỉ vì ox mà bx đó đã khóc trước 1 kỳ thi và làm bài kô tốt trong kỳ thi đó,ox đó rất ân hận về điều đó và luôn mong muốn có 1 ngày nào đó sẽ bù đắp lại cho bx tất cả những gì mà đã gây ra cho bx.Dòng đời cứ trôi kô chờ đợi bất cứ 1 ai và bất cứ 1 điều gì,ox đó mải mê lao vào kiếm tiền và rồi bỏ wên luôn bx người mà đã chịu rất nhiều đau khổ vì mình,trong time đó ox cũng đã yêu đơn phương 1 người con gái khác,bx đó hình như có biết về điều đó,bx có hỏi ox,ox đó chối kô nói gì cả.Rồi đến khi ox đó nhận ra rằng kô ai tốt bằng bx mình,ox đó quay lại hỏi thăm chăm sóc bx thì biết rằng bx đã có người thương yêu mất rồi.Bx và người đó đã yêu nhau đc 6 tháng rồi thì ox mới biết,6 tháng đối với 1 đời người thì có thể là quá ngắn ngủi nhưng với 1 cuộc tình thì là rất dài,và trong lúc này bx và người đó đang rất hạnh phúc bên nhau.Ox đó đã có lần vô tình nói chuyện với người con trai đang đc sở hữu trái tim của bx,rồi bx đó biết chuyện, và bx đã kể về những chuyện của bx và ox đó lúc xưa cho người con trai đó nghe.Không biết sau chuyện này người con trai đó thế nào,nhưng ox đó đoán sau chuyện này chắc người con trai đó sẽ càng yêu bx hơn vì bx dám nói những sự thật của ngày xưa cho người con trai đó,và rồi bx cũng người con trai đó sẽ càng yêu nhau nhiều hơn,nhiều hơn nữa.Rồi bx đó cũng đã nhận ra 1 điều là fải bảo vệ người con trai của mình,kô để cho ox đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình vì bx sợ người con trai đó sẽ buồn.Bx đó đã Xóa nick của ox đó trong blog,xóa tất cả những comment của bạn bè vì trong số đó comment của ox đó cũng rất nhiều,rồi bx kô cả trả lời sms,kô chat hay có bất cứ 1 liên lạc nào với ox đó.Cuộc sống thật sự là không ai biết đc 1 điều gì,kô có 1 cái gì là không thể,bx đó đã dám hy sinh tất cả để dành cho người con trai đó,kể cả đến việc kô cần biết người mà khi xưa được gọi là ox đó nghĩ gì hay đau khổ thế nào đi nữa,bx đó thật ích kỷ,nhưng ích kỷ để vun đắp cho tình yêu của mình thì cũng đúng thôi.Ox đó đến giờ đã hiểu ra mọi chuyện,ox đó đã rất hối hạn vì đã có bx mà kô biết giữ lấy.ox đó rất buồn về tất cả những chuyện mình đã làm cho bx,ox đó đã sms cho bx bảo bx hãy xóa nốt nick YM của ox trong List Friend của bx đi vì đó hình như là thứ duy nhất để bx biết là ox vẫn còn tồn tại trên đời.Và bx vẫn im lặng,kô sms hay call lại nói gì với ox,hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của ox đó cũng đã tắt.Vậy thì hãy hy vọng rằng bx đó sẽ làm như những điều ox đó nói vì ox đó mong rằng bx hãy coi như ox đã đi đến 1 nơi rất xa, ox đó đã chết,ox đã kô còn tồn tại trên cõi đời này nữa.Ox đó cũng đã chúc bx hạnh phúc,chúc bx luôn gặp những điều may mắn trong cuộc sống sau này và chào tạm biệt bx.Ox đó kô có đủ can đảm để remove nick bx trong YM,del sđt bx trong danh bạ hay là bỏ đi những kỷ vật mà bx đã dành tặng ox.Những thứ đó ox sẽ giữ lại hết,để rồi biết đâu sau này trên đường đời vô tình ox sẽ được gặp lại bx và câu chuyện của của bây giờ sẽ lại đc nhắc lại.





    * Bây giờ khi bx đó đang hạnh phúc bên vòng tay của người khác,ox đó ở 1 nơi rất xa vẫn cầu chúc cho bx đc hạnh phúc,đc vui vẻ và may mắn trong cuộc sống.Từ bây giờ trở đi,ox đó sẽ kô nhắc đến bx nữa,sẽ cố gắng wên bx đi,ox sẽ sống thật tốt với chính bản thân và những người xung quanh.Ngày hôm nay ox đó đã đc xem những đoạn video Clip về Free Hugs,cuộc sống còn có nhiều người kô được hạnh phúc hơn ox nhưng họ vẫn mang đến cho người khác những cái ôm thân thiện,những tình cảm vô bờ bến.Vậy tại sao ox đó fải tự làm khổ bản thân mình cơ chứ?Ox đó sẽ đứng dậy,sẽ làm lại tất cả,ox đó tuy mất đi 1 người mà ox đó yêu thương nhưng quanh ox vẫn còn những người bạn cơ mà.Đứng dậy mà đi nào...



    Let''S GO.......
    Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục :)

    p/s:xin lỗi E,A lại gọi em bằng bx mặc dù anh đã hứa không gọi em thế này nữa.Tạm biệt em yêu! Lần cuối cùng hãy cho anh xin lỗi em thật nhiều, em nhé ...!Liệu em có thể tha thứ cho anh?
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bít đâu...bx đọc được những dòng này...
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu có người sẽ giật mình nhìn lại, tại sao mình lại lãng phí và bỏ quên những thứ mà mình đang cố gắng đi tìm.
    Không biết có đúng không: Người ta chỉ quý những thứ khi đã bị mất.
  4. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với pác, ai cũng zậy, đến khi đã mất rồi thì mới thấy quí, qua rồi thì mới thấy tiếc nuối....

    Nhưng nói thật với pác nhé, pác tiếc nuối như thế thì cũng khổ tâm pác và bạn cũ của pác mà thôi - còn hy vọng mừ!
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét những kẻ chỉ biết nói lời hối hận.Ghét cay ghét đắng .Luk nguời ta ở bên cạnh thì chẳng làm cho nguời ta cảm thấy hạnh phúc mà toàn làm những điều rất chi là stupid khiến nguời ta đau lòng rồi nguời ta ra đi thì lại ngồi than thở nói uớc j .Cuộc sống có bao lâu mà hối với hận .Cuộc sống có chừng nào mà ước với chả mơ lắm thế .
    Lớn với khôn ko phải là lớn về thể xác mà là lớn về suy nghĩ chứ nhỉ ?
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    cô này thô mà khô như que củi ấy , thời điểm và hoàn cảnh người ta không thực hiện được cái màbạn muốn , nhưng khi xa rồi lại co điều kiện để làm việc ấy và ước rằng : " nếu em rồi sẽ ở lại ,anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa "
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhỉ .
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    phản đối vô hiệu !
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ko thèm phản đối luôn .
  10. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tổi trẻ, kinh nghiệm ít, khi mất đi cái gì đó thì bắt đầu mới thấy tiếc nuối và ân hận! Nếu còn yêu người ta thì hãy cầu mong người ta hạnh phúc, tôi nhớ một bài thơ của Puskin:
    Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
    Tất nhiên không phải yêu theo kiểu lý luận "Dòng đời xô đẩy..."!

Chia sẻ trang này