1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đâu.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuchuoihamvui, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đã tâmphục khẩu phục ,mời toà tuyên án !
  2. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã qua rồi mà bi giờ em là em Sống đơn giản cho đời thanh thản,làm việc kiếm tiền và đi chơi,kô fải suy nghĩ cái gì cho nó đau đầu nữa,mới 21t thôi,còn bé lắm kô dại gì mà đâm đầu vào mấy cái chuyện tình yêu này nữa,chẳng có tình yêu nào là hoàn hảo trong con mắt em cả cái gì nó đến sẽ đến thế thôi
  3. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghe cái câu là Chỉ đến khi mất nó thì mình mới biết là đã từng có nó chưa vậy
    Có fải ai cũng là người hoàn hảo đâu cơ chứ :) có người này ngưòi kia,ai cũng như bạn thì tất cả đều là tình yêu màu hồng rồi :)
  4. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không hối hận vì đã yêu em. Anh chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì đã tìm thấy em giữa hàng tỷ người trên trái đất này.
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Nghe mãi rùi .Có điều nếu cứ chỉ là nguỵ biện thế thì hẹn gặp lại cậu vài năm nữa ở 1 topic tương tự nhé
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Những gì mình đang có thật bình thường
    nhưng lúc mất đi rồi mới thấy nó quá lớn
    .....hổi hận cũng chả để làm gì.............
  7. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    .Cuộc sống thật sự là không ai biết đc 1 điều gì,kô có 1 cái gì là không thể,bx đó đã dám hy sinh tất cả để dành cho người con trai đó,kể cả đến việc kô cần biết người mà khi xưa được gọi là ox đó nghĩ gì hay đau khổ thế nào đi nữa,bx đó thật ích kỷ,nhưng ích kỷ để vun đắp cho tình yêu của mình thì cũng đúng thôi
    - nếu đúng giọng văn bạn nói ở trên vậy còn chờ đợi gì nữa mà không thực hiện .
    - ý kiến riêng mình thấy bạn có vẻ xem nhiều truyện tình cảm quá

Chia sẻ trang này