1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đến bao giờ tìm thấy bình yên ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_than_tho, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hi, Rosebud
    Chào mừng bạn trở lại với ttvnol, tôi đã theo dõi chiến dịch trước đây của bạn và tôi còn nhớ có 1 câu mà với Miss Independent 27 tuổi như tôi vẫn đúng: chưa bao giờ hôn ai và cũng chưa từng được hôn. Tôi cũng đã buồn khi thấy kết thúc chiến dịch là như vậy nhưng giờ đây mọi việc đều tốt đẹp cả rồi phải không bạn, chúc mừng nàng công chúa đã được hoàng tử đánh thức sau những tháng ngày chờ đợi.
    Scarlett có nhiều câu nói đáng nhớ, nhưng giờ thì tôi nhớ tới câu này: Để ngày mai mình sẽ suy nghĩ về chuyện này, đó là cái cách cô ấy lảng tránh để khỏi phải đói diện với sự thật. Có một câu ở cuối truyên nữa: Mình biết là mình sẽ làm được điều này, rồi mình sẽ có cách giành lại anh ấy (không chính xác lắm nhưng về ý thì là như vậy). À mà, cũng có lần tôi tự so sánh mình với Scarlett, cứ mải mê chạy theo Ashley, một thế giới khác hoàn toàn mà cô ấy không bao giờ hiểu được cũng như không bao giờ có được trong khi bỏ qua một người đàn ông tuyệt vời như Reht
    Ở đây chỉ là những phút yếu đuối của tôi thôi, còn thì tôi vẫn yêu đời lắm, vẫn đi làm, đi học, vẫn đi chơi, vẫn nhí nhố đùa cợt với bạn bè, kể cả anh ấy cũng sẽ ko bao giờ biết được là tôi khổ sở về anh ấy đến mức nào đâu. Anh ấy sẽ thấy tôi luôn tự tin, tươi cười, mạnh mẽ cá tính như trước đây thôi. Chỉ có điều tôi vẫn chưa bỏ được suy nghĩ về anh ấy, liên tưởng mọi thứ về những chuyện liên quan đến anh ấy, có lẽ đây là một thói quen chưa bỏ được nhưng sẽ bỏ được, hy vọng thế. Và hơn nữa có một điều dở hơi là chút hy vọng mong manh về một ngày nào đó có thể anh ấy sẽ quay về với tôi vì theo như anh nói, anh đến với người ta bằng một lời hứa, vì sự quan tâm của người ta và vì tôi đã đẩy anh vào thế phải lựa chọn mà tôi thì rút lui, ko tác động để mặc anh quyết định. Có thể tôi nhầm lẫn, tự lừa dối mình nhưng vào lúc này tôi vẫn chờ đợi đúng cái xe buýt ấy, tôi ko thể lên xe khác để tới bến cho xong được. Nhưng rồi sẽ hồi sinh thôi:
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trăm năm, lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Gặp nhau nhé, tin yêu hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn, chia lìa
  2. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Rosebud nhờ mình gửi bài hát này cho bạn. :)
    Yêu đời lên nhé ! [​IMG]


    Được zaS_ZiS_Zus sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 12/10/2004
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em bé zaS_ZiS_Zus rất nhiều!
    For: hay_than_tho
    Tình ca
    Tác giả: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà
    Album: Bình yên

    Này em nhìn xem, đời ta còn bao nhiêu ngày,
    lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu.
    Mà vẫn hân hoan, mùa xuân nở ra môi cười,
    lòng xuân còn nguyên dâng người, vậy thôi.
    Có khi yêu, như là yêu lần cuối,
    và như là yêu lần mới đâu ngờ.
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào?!
    Và ta vì em tương tư lần đầu.

    Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay.
    Nói yêu em đừng ngại
    Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em
    Thức cùng xuân để biết lòng xuân, biết lòng ta đang nhớ
    Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu, vì em nhan sắc ấy
    Trút lòng son vào khối tình câm, sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hoá đàn chim, bay đến?
    Đến đánh thức một nhan sắc chiếc hôn ngân dài,
    trước tình yêu ấy tái sinh ta lại,
    trước nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình nhân ấy chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân ấy, vẫn trái tim này thiết tha
    Thì ta hoà chung nhịp tim hoà chung nhịp đêm

    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 12/10/2004
  4. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Một tuần kinh khủng, căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, sếp thì cứ vặn vẹo, bắt bẻ từng câu, từng chữ báo cáo, mỗi lúc chỉ đạo một kiểu, về nhà thì càng thêm hoang mang với bệnh của bố, thằng bạn thì ghét thật, mặt cứ lầm lầm lì lì, hỏi gì cũng ko nói, nó cứ lôi mình ra bôi bác, ăn nói quá đáng thì ko sao, mình nói đùa vài câu lại cáu, ở lớp thì bài sắp đến hạn mà chưa đọc được chữ nào để làm.
    Phù, cuối cùng mọi việc cũng xong, đáng nhẽ phải mừng vì thoát nợ mà đầu óc lại cứ lang thang tận đâu, tự nhiên nhớ tới cái thiếp mới nhận. Lúc nó đưa mình cũng hơi lăn tăn nhưng lại dẹp luôn vì quá nhiều chuyện, giờ thì lại đâm ra lo lắng, ko biết có nên đi hay ko, đi thì chắc chắn là gặp nhau, mà mình thì thấy chưa đủ tự tin, nghĩ đến việc phải gặp nhau, nước mắt đã ứa ra. Nhưng trốn tránh thì cũng chẳng mãi được, mà kiểu gì mình cũng phải đối mặt với mọi chuyện, kể cả chuyện người ta đi cùng người yêu. Mình cũng muốn tỏ bản lĩnh, coi mọi chuyện đã qua như không, nhưng sợ là mình càng cố thì càng gượng gạo, sợ ko che giấu được cảm xúc, sợ lại bị coi thường. Về nhà xem lại cái thiếp thì hoá ra cũng ko đi được vì xa quá, vu này coi như xong nhưng còn những vụ khác thì sẽ thế nào? Mình căm ghét sự hèn nhát, yếu đuối của mình, phương châm của mình là "Sợ cái gì nhất thì càng phải đối mặt với nó" cơ mà ? Vẩn vơ nhớ lại trước đây chính mình đã hùng hổ mail cho người ta đòi chia tay mấy lần sao lúc ấy mình kiên quyết thế, ko thấy tiếc nuối, đau khổ gì mà chỉ thấy đó là việc cần làm, là người ta không xứng đáng với tình cảm mà mình đã dành cho người ta, thấy rằng thà là không có gì còn hơn có một tình cảm hời hợt, nhạt nhẽo? Sao bây giờ mình ko thể mạnh mẽ, kiên quyết như thế ?
    Mà cũng dở hơi thật, mình mới nạp tiền vào máy, tiếng là vì công việc cần nhưng cũng vì mình mơ hồ chờ 1 tin nhắn chúc mừng vào ngày mai, thực ra ko có lại hay hơn, mà chắc là ko có đâu.
  5. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    [bTo love you more
    ]Take me back into the arms I love
    Need me like you did before
    Touch me once again
    And remember when
    There was no one that you wanted more
    Don''t go you know you''ll break my heart
    She won''t love you like I will
    I''m the one who''ll stay
    When she walks away
    And you know I''ll be standing here still
    I''ll be waiting for you
    Here inside my heart
    I''m the one who wants to love you more
    You will see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more
    See me as if you never knew
    Hold me so you can''t let go
    Just believe in me
    I will make you see
    All the things that your heart needs to know
    I''ll be waiting for you
    Here inside my heart
    I''m the one who wants to love you more
    You will see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more
    And some way all the love that we had can be saved
    Whatever it takes we''ll find a way
    Believe in me
    I will make you see
    All the things that your heart needs to know
    I''ll be waiting for you
    Here inside my heart
    I''m the one who wants to love you more
    You will see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more [/b]
  6. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Haha, em gái thân mến, tiếc là không thể truyền lại kinh nghiệm chinh phục lại người yêu của anh cho em. Cái đó con trai mới làm được thôi, con gái mà làm thì...tiêu. Để khi nào rảnh, anh sẽ post tiếp lên topic của anh quá trình sóng gió đó
    Tú Ly của anh cũng bằng tuổi em, tuổi con rắn (1977) . Hình như con gái tuổi Rắn đều cá tính và nhất là bướng bỉnh lắm, may mà xinh đẹp chứ nếu cá sấu thì chắc cũng không chịu nổi đâu . Em cũng hiểu anh muốn nói gì qua câu vừa rồi chứ. Vậy nên: tìm những niềm vui, những ý nghĩ lạc quan để mình được vui vẻ trẻ trung. Uống nhiều nước cho da dẻ và tóc được đẹp, cố gắng hết mình vì một niềm đam mê nào đó (cái này Tú Ly khuyên em đó à, cô nàng đang ngồi bám vào anh, thỉnh thoảng cọ cọ má vào vai anh như con mèo ấy . Nếu làm được như vậy thì tức là em đã tạo cho mình không những niềm vui sống để quên đi nỗi buồn, mà còn trở thành một cô gái hấp dẫn với sức quyến rũ khó có đàn ông nào cưỡng nổi.
    Cố gắng lên em. Bây giờ phụ nữ kết hôn muộn là chuyện bình thường. Lấy chồng cho đáng tấm chồng em ạ.
  7. SH110cc

    SH110cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp chết!
    Nếu anh chết,em có buồn ko?Em có buồn ko,buồn ko hả?
    Hu hu!
    Nghe bọn X-Japan hát xong muốn tự xử quá!
  8. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có, anh yêu. Em sẽ buồn nếu như anh chết vì...sida
  9. SH110cc

    SH110cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    up.
    Vẫn chưa chết,còn 2 hôm nữa
  10. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Quá đủ rồi những đau khổ ngớ ngẩn, những hy vọng hão huyền, những ngày tháng tự dằn vặt, một người như thế sao lại có thể khiến tôi đau khổ, tiếc nuối được. Có ai như thế không, nói với bạn bè về người yêu thậm chí là vợ sắp cưới mà khinh thường, hời hợt như không. Nếu đã đến với người ta, chấp nhận tình cảm của người ta thì chí ít cũng phải tôn trọng người ta chứ. Cứ cho là anh chỉ cần lấy vợ, không cần yêu nhưng liệu gia đình về sau có hạnh phúc được không khi trong thâm tâm luôn coi thường người ta như vậy? Lấy nhau chỉ vì cô ấy xinh đẹp, trẻ trung, hấp dẫn, con nhà giàu để còn tự hào khoe khoang thành tích với bạn bè ? Mà đã không tôn trọng người ta như vậy cũng là không tôn trọng chính mình và không đáng để người khác tôn trọng. Anh thật là tầm thường, hời hợt, nông cạn, khác xa con người tốt đẹp mà tôi tưởng tượng. Anh thật là hèn yếu đáng khinh, đến cả hạnh phúc, cả tương lai của mình mà cũng ko dám quyết định, nếu coi thường người ta như thế việc gì anh phải cưới, ko lấy vợ được ngay thì anh chết à, mà tôi biết là chẳng có chuyện gì bắt buộc anh phải cưới cô ấy cả, chẳng qua là cái kế hoạch củ chuối quyết phải lấy vợ cho xong của anh. Thật đáng thương cho người con gái ấy, cô ấy có quyền được tôn trọng, được yêu thương, được hạnh phúc chứ ? Cả đến người khác nhìn vào cũng thấy choáng váng trước những gì anh thể hiện, choáng váng và đau lòng không hiểu là anh thay đổi hay từ trước tới giờ mình đã nhầm lẫn ?
    Giờ thì tôi thấy mình thật may mắn vì đã không phải chịu đựng như cô ấy, tôi cũng hiểu là anh cần cưới vợ chứ không cần người yêu, nhưng cứ quá ảo tưởng, hy vọng vào một chút tình cảm nhỏ nhoi của anh. Anh không xứng đáng với tình cảm của tôi, tất nhiên là lỗi chẳng phải tại anh, mà là tại tôi. Thật không may là tôi đã luôn thần tượng anh, luôn mong muốn được giỏi giang như anh trong công việc để rồi cứ mãi xây đắp, tô vẽ thêm những nét đẹp về trí tuệ, nhân cách,... cho cái tượng đài thờ phụng trong lòng mà ko chịu nhìn nhận thực tế.
    Tiếc nuối làm sao những ngày tháng tuổi trẻ cứ chìm đắm trong ảo tưởng, chập chờn hy vọng, mong chờ, phập phồng vui buồn, hờn giận vì những chuyện vớ vẩn.Thôi dù sao cũng may là đã qua rồi, còn rất nhiều năm tháng ở phía trước

Chia sẻ trang này