1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đến bao giờ tìm thấy bình yên ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_than_tho, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên chia xẻ với bạn bằng lời lẽ nào, xin mượn tạm mấy bài thơ mà tôi sưu tầm được:
    Thế là
    Lê Nghi Đình Giang
    Thế là anh tỉnh cơn say
    Thế là em chịu đắng cay một đời
    Thế là gió thoảng mây trôi
    Thế là anh đã quên lời thề xưa
    Thế là hết sớm lại trưa
    Thế là bão nổi mây mưa ngập lòng
    Thế là yêu cũng bằng không
    Thế là thương nhớ cũng chồng người ta
    Thế là anh đã đi xa
    Thế là anh đã quên ta mất rồi
    Thế là - là thế người ơi
    Thế là tình đến để rồi tình đi
    Thế là ... còn khóc làm chi
    Thế là chôn kín, cười đi với đời
    Thế là thuyền vẫn chơi vơi
    Thế là đã hết một thời bến mơ...
    Nửa Vời
    Nguyễn Gia Nùng
    Em sợ nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    Nửa vời tình yêu,nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu ,ước hẹn đơn sai
    Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
    Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
    Quyết tâm nửa vời ,đời dễ tiến lui
    Nửa vời đúng,nửa vời sai
    Nửa vời trắng đen ,nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh ra em
    Một trái tim nguyên vẹn
    Có thể nào em yêu một kẻ nửa vời..??! ​
    Chúc bạn vượt qua được quãng thời gian này!
  2. botay_chamcom

    botay_chamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy đời buồn bã,
    Hãy nhìn lại thế giới quanh ta !
    Rằng cuộc sống với bao điều mới lạ,
    Cứ mỉm cười rồi tất cả sẽ qua !
  3. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau ngọt ngào
    Lê Thị kim Ngân
    [b]Chẳng còn gì để nói nữa phải không anh?
    Tháng năm trôi theo dòng đời bất tận
    Bao nhớ thương giận hờn...
    Cuộc tình đầu cũng trôi theo ngày tháng.
    Chẳng còn gì đâu anh.
    Giá ngày xưa anh đừng đến bên em,
    em đừng vội vàng bồng bột bên anh
    Giá ngày xưa đừng buông lời thề ước......
    và em đừng gieo chồi biếc vào tim.
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im,
    Cho bằng lăng trên đường em tím mãi
    Anh quay lưng không hề bối rối.
    Còn em cứ đòi anh như con nít đòi trăng[/b]

  4. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ là mình chẳng cảm thấy gì nữa cả, chẳng tiếc nuối, thương yêu gì cả, cứ thấy ráo hoảnh thôi. Ừ thì anh sắp cưới vợ, có sao đâu, anh yêu hay không yêu cô gái ấy, cô ấy yêu anh hay không cũng chẳng sao cả. Anh đã chọn lựa và sẽ phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa ấy, anh hạnh phúc hay bất hạnh cũng chẳng làm mình lo lắng, quan tâm hay đau khổ gì nữa.
    Tại mình thường hay đánh đồng giữa công việc và cuộc sống, đúng là anh rất đáng ngưỡng mộ trong công việc, thông minh, tỉnh táo, sắc sảo, có tầm nhìn ... nhưng phải nói thật là trong cuộc sống thì anh là người yếu đuối, tầm thường toan tính như bao người khác thôi. Khi rạch ròi được ranh giới giữa sự ngưỡng mộ con người trong công việc với sự thương hại pha chút coi thường con người yếu đuối, nghèo nàn về tâm hồn, hạn hẹp về hiểu biết xã hội, văn học,... thì mình đã được giải thoát khỏi những cảm xúc của chính mình.
    Cách đây 1-2 năm thôi có ai hỏi ước mơ của mình là gì thì mình trả lời được ngay nhưng giờ thì chẳng biết là mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào nữa. Trước đây, trong mắt mọi người mình là người năng động, mạnh mẽ và tham vọng nữa giờ đây thì là một kẻ chán chường, ù lì, cứ bi kịch hóa cuộc đời và chẳng còn đam mê, khao khát gì.
    Việc từ bỏ ước mơ của mình mới làm cho mình đau khổ và chán chường nhất, ngay cả tình yêu cũng chẳng thể bù đắp nổi. Với môi trường này ước mơ đó không có đất dụng võ, mình không thể trở thành người mà mình muốn, điều đó luôn đè nặng lên mình, làm mình thấy tiếc nuối môi trường cũ, những con người cũ, khiến mình thấy cứ phải chịu đựng, gồng lên với công việc hiện tại mà không có đam mê, hứng thú gì nữa. Tại sao lại không tiếp tục những mơ ước ấy, trong môi trường này không được thì mình vẫn có thể chân trong chân ngoài mà, hơn nữa được làm việc mình yêu thích đem lại cho mình sự tự tin, hạnh phúc, tình yêu cuộc sống cũng như sự can đảm đối mặt với mọi chuyện có thể xảy ra. Khi đã quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, mình lại thấy yêu đời, lại thấy đây mới là việc có ý nghĩa nhất với mình.
    Cám ơn quyển sách "The Present", không chỉ tập trung sống ở Hiện tại, rút ra bài học từ Quá khứ, đặt kế hoạch cho Tương lai mà còn cần có mục đích cho cuộc sống để liên kết Qua khứ, Hiện tại, Tương lai, không chỉ biết những việc gì cần làm mà còn cần hiểu tại sao lại làm
    Chỉ có điều đôi khi vẫn thấy nhói lòng, vẫn lăn tăn vớ vẩn, không hiểu là người ta có mời mình đi đám cưới không nhỉ, mình muốn đi lắm, còn xem cô dâu nữa chứ.
  5. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi​
    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn, và ngay tức khắc bạn nhận ra rắng sự có mặt của họ có ý nghĩa như thế nào. Họ dạy bảo bạn những bài hoc, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến, nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn, thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời bị đánh cắp, hoặc mọi thứ ngu ngốc nhất đã xảy ra với bạn hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá, nếu không có nó, cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống hằng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình. Nếu ai đó làm tổn thương bạn, phản bội hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật, và hơn nữa bạn biết mở rộng tấm lòng với ai đó, nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy thương yêu họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn, họ đang dạy bạn cách để yêu.
    Hãy trân trọng những khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc ?" những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người bạn mà bạn chưa từng nói chuyện và biết lắng nghe, hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi, vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân, hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: ?oBạn là một cá nhân tuyệt vời, tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu không tin vào bạn thì ai sẽ làm điều đó với bạn?.
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn, và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn yêu thương ai thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

    Không biết có ai đang yêu thương mình không nhỉ, làm ơn nói ra đi, bạn sẽ giúp một trái tim tan nát được hồi sinh trở lại đấy,
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    [/blue] Lâu lắm rồi em đã ko đọc một chủ đề nào từ trang 1 như thế này . Nhưng mà em đã đọc đc hết đó . Tuy em chỉ là một đứa trẻ con , chẳng dám có lời nào với chị. Nhưng mà thực sự em chỉ có thể nói "Rồi tất cả sẽ qua mà thôi" Em nói thật là em cũng đã từng đau khổ, đã từng cứ đêm về là những giọt nước mắt cứ rơi. Nhưng có lẽ là do em còn trẻ con nên khi mà những giọt nước mắt rơi xuống, rơi mãi thì có một lúc nào đó ta chẳn thể nào mà khóc đc nữa . Em thực sự là rất là buồn, nhưng chẳng bao giờ dám thể hiện cho ai đó là mình đang ở cùng cực của sự thất vọng. Những lúc đó thì ai cũng thấy em là một người vui vẻ nhiệt tình, có cái gì em cũng tham gia và tham gia rất nhiệt tình. Em cũng đã từng có lúc em nghĩ rằng em sẽ yêu một người mãi mãi dù cho người ta rời xa em. Nhưng mà rồi có một lúc nào đó chị sẽ thấy một cảm giác bình yên và nhẹ nhàng đi hẳn vào sâu bên trong tâm hồn chị. Và chị thấy rằng chuyện thất bại trong tình yêu là một chuyện bình thường . Đó là lẽ thường của cuộc sống . Con người ai mà chẳng có thất bại. Nhưng mà vấn đề làm sao để thất bại lần này để mà rút kinh nghiệm cho những lần sau . Thường con người ta nói đc nhưng mà chắc gì đã làm đc cơ chứ . Nhưng mà chị cứ để một thời gian nữa mà xem . Chị sẽ thấy khác ngay mà . Chị muốn khóc cứ khóc , muốn đập phá cứ đập phá . Con người có một cuộc sống và hãy làm theo bất cứ những gì mình thích . Sợ gì ai nghĩ nọ nghĩ kia cơ chứ. Em rất thích một câu " Tình yêu sẽ có lúc tự tìm đến ta " Đừng tiếc nuối cho những gì đã qua mà hãy nhìn về những gì phía trước . Chị hãy nghĩ xem những lúc chị như thế này thì gia đình chị sẽ xót xa như thế nào? Những người bạn của chị sẽ xót xa cho chị như thế nào? Chị sống cho bản thân mình và sống cho cả những người thân thiết của chị nữa đó . Đừng làm cho họ lo lắng về chị nhé . Đừng cố làm một điều gì cả ... Sau một thời gian đau buồn và bỏ bê mọi thứ thì em cảm giác là mình đã làm mất khá nhiều thời gian quý báu . Cố lên chị nhé , sẽ ko sao đâu . Bình yên là bình yên ở trong tâm đó . Ngày trước em luôn đi tìm đâu là hạnh phúc , đâu là bình yên , Nhưng mà những đó vô hình đó cũng hữu hình lắm. Ở bên cạnh mình mà thôi. Chúc chị sớm vui vẻ trở lại và làm cho tất cả cùng vui vẻ [/blue]
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tốt nhất là bạn yêu anh khác đi, haythantho thân mến ạ. Tớ đã làm rồi và thấy cực kỳ hiệu nghiệm, nhất là anh bạn trai về sau tớ ưng ý hơn anh trước, và lại phù hợp với tớ hơn rất nhiều nữa. Người ta gắn bó với nhau vì những kỷ niệm, nhưng không vì thế mà ôm khư khư lấy những kỷ niệm đó ngồi buồn rầu. Hãy mở lòng ra với những người khác, tạo cơ hội cho người ta đến với mình, đừng có nghĩ rằng cuộc đời này mình chỉ yêu có một người đó được.
    Tớ thấy bạn than thở cả năm trời nay mà rầu ruột quá. Cái gì cũng qua thôi bạn ạ, nhưng qua nhanh hay qua chậm là tuỳ thuộc rất nhiều vào bạn đấy. Ôm mối sầu mãi làm gì cho khổ ra hả Cuộc sống vốn tươi đẹp mà
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0











    Bình Yên Nhạc Sỹ: Quốc Bảo Ca sỹ: Trần Thu Hà & Trần Hiếu [​IMG] Download [​IMG] Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên. (Trần Hiếu): Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa (Trần Hiếu): Bình yên một thoáng cho tim mềm (Trần Thu Hà): Bình yên ta vào đêm (Trần Hiếu): Bình yên để đóa hoa ra chào (Trần Thu Hà):Bình yên để trăng cao (Trần Hiếu):Bình yên để sóng nâng niu bờ (Trần Thu Hà):Bình yên không ngờ (Trần Hiếu):Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng (Trần Thu Hà):Mừng em đã biết xót thương tình yêu. (Both): Mừng em ta hát đầy hơn xưa. [​IMG]
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa đọc hết 5 trang chủ đề của chị đâu , nhưng có lẽ cũng chẳng cần , những gì chị cảm thấy , em cũng đã từng phải chịu đựng .Em cũng là một đứa cứ phải cố chui vào một cái voe mạnh mẽ , em chẳng dám khóc trước mặt ai , chẳng dám thú nhận rằng mình yếu đuối dù chính mình cũng nhận thức được rằng mình dễ vỡ và hụt hẫng.Em cũng đã từng làm những việc ngu xuẩn để cố níu kéo một cái gì vô định và phù phiếm.Cũng đã từng viết một trang nhật kí thật dài , thật dài nói xem anh xấu xa đến thế nào , đáng ghét đến thế nào , và cố nghĩ rằng bỏ anh là một quyết định sáng suốt , ko việc gì phải níu kéo cả. Cũng có một thời em đánh mất chính em , mọi ngưòi cũng nói em thay đổi , hỏi em tại sao lại sống trầm như thế , ko năng động , vu vẻ , bắng nhắng như ngày xưa. Cũng đã có lúc ngồi nghĩ thật nhiều xem mình đã làm gì sai , tại sao anh lại rời bỏ mình đi n hư thế . Nhưng bây giờ thì khác rồi , em vẫn còn yêu anh , em có thể khẳng định như vậy , nỗi nhớ dù được chôn chặt thì vẫn bùng lên được nhất là khi phải đối diện với chính mình .Nhưng nó không còn đau đớn nữa , chỉ thấy êm đềm và thanh thản .Thậm chí khi có viẹc gì buồn, nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa lại đem lại cho em cảm giác bình yên đến lạ lùng . Em hiểu rằng thật đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phcú bên một ngưòi khác nhưng còn khủng khiếp hơn nếu người ấy không hạnh phúc bên mình , đó mới là điều làm trái tim em tan vỡ .Em chỉ hay trách mình tại sao ko thể đem lại hạnh phúc cho ngưòi ta .Bây giờ thì tất cả đã là dĩ vãng rồi , cũng ko cần thiết phải quá hoài niệm nó , quá đau khổ vì nó .Cứ trân trọng nó như một kỉ niệm đẹp và coi được gặp anh trong cuộc sống này đã là một hạnh phúc .Cuộc sống sẽ dễ thở hơn , mình lại trở lại chính mình .VÀ bình yên đã trở lại...

Chia sẻ trang này