1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết điều và sống biết điều - một sự thay đổi về chất trong việc trưởng thành của một con người.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Biết điều và sống biết điều - một sự thay đổi về chất trong việc trưởng thành của một con người.

    Ta đã đọc rất nhiều kinh sách; ta đã nhồi rất nhiều lý thuyết.

    Nhưng có một cái mà ta đã quên vừa vô cùng giản dị lại vô cùng sâu sắc. Mà cũng chẳng có đạo đức nào thực tế hơn nó nữa: đức tính đó là BIẾT ĐIỀU & SỐNG BIẾT ĐIỀU.

    Người đối xử tốt với ta;hy sinh vì ta thì ta phớt lờ
    Người dưng nước lã thì ta coi trọng và không dám làm gì thất lễ

    Ta chỉ nghĩ đến những cái người làm cho ta khó chịu mà quên đi những đau khổ mà người ấy phải gánh chịu; đau khổ như thế mà người ấy vẫn tốt với ta;ta vạch vết tìm sâu; ta chấp nhặt; đã không giúp người ta được thêm hạnh phúc thì thôi đừng làm người ta đau khổ

    Ta hưởng những thành quả lao động của người khác; một cách hiển nhiên mà không biết đó là mồ hôi nước mắt của người khác; những phát minh khoa học của những con người phải hy sinh sức khoẻ

    Vậy mà ta còn than khổ; than chán chường

    Lý do chỉ bởi ta là kẻ không biết điều! Chỉ có khi người khác phân tích cho ta; ta mới ngượng; chứ trước đó ta chỉ như một kẻ suốt ngày quanh quẩn với những đau đớn của chính mình

    Sống trong một xã hội yên lành; ta quên những công ơn của những người đã hy sinh vì ngày nay của ta

    Trước lương tâm trong sáng của chính mình

    Trước lương tâm tập thể của con người

    Trước tự nhiên tươi đẹp

    Vì quá khứ chưa lớn khôn; chưa trưởng thành ta xin sám hối; ta đã từng là kẻ sống không biết điều

    Vì hiện tại và tương lai: Ta thề rằng ta đang; sẽ trở thành một người sống biết điều! Và trong thâm tâm ta cũng sẽ chẳng đánh giá cao những người không biết điều; họ chẳng phải là người trưởng thành!

    Vì sự tồn tại của ta là một đặc ân một may mắn cho ta!

    Vì lòng tốt và tình yêu của con người

    Xin cảm ơn đời

    Xin cảm ơn em

    Xin cảm ơn mọi người

Chia sẻ trang này