1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biệt đội độc thân siêu nhân" nhà độc thân vui vẻ xin kính chào quý khách. Offline tưng bừng kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi beobeo2005, 16/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hic nào có đc ăn chơi,chị vừa mới đi đám ma ở HYên về đây này
    Oải dã man,được ngày nghỉ vẫn pải đi làm ,rõ khổ
    Bẩn bẩn oi,cho tui xin lỗi nhá,thật sự áy náy lắm í
    Chắc chắn jữa t6 tui về gặp ông ở HP để xlỗi
    to Mơ : chị tưởng hnay về,hic hic,lâu fết nhở
    Chúc cả nhà ngủ ngon,chị ngất đây,1ngày thật là mệt moi
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hênhô cả nhà iu quý của em, em đã trở về rồi nè
    Khiếp e đi vắng có mấy hôm mờ nhà cửa lộn xộn nhên hết chế này á
    >>bẩn bẩn: thành thật xin lỗi nếu hôm đới chả có ai đón tiếp bẩn bẩn nhưng mờ bẩn bẩn yên tâm đi kiểu gì bọn e cũng về HP trong tháng 6 này
    >>mèo già: dạo này có vụ gì mờ toàn quên vậy hở
    >>mèo béo: c về rồi này cô về chưa để trong tuần này cafe đi chứ ko để lâu quà của c nó hỏng hít luôn giờ
    P/s: Nhớ nhà mình quá
  3. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Hợ hợ, đi off với lão bẩn về giờ vẫn còn say...
    Vụ tường thuật để sau vậy
  4. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là chẳng ai hưởng ứng cái vụ anh Bẩn lên HN. Chẹp, xem chừng đợt này về có khi lão Bẩn ghét cái Hà Nội trong trái tim tôi mất. Khổ thưn....
    Tường thụât vụ off phát:
    Hôm í, cái ngày mà Bẩn Bẩn nhớ mãi chẳng bao giờ quên - có lẽ muốn quên nhưng cũng không thể quên được. Vào cái ngày mà trời thì bắt đầu nắng, sau những trận mưa điên cuồng, bầu trời thì trong xanh, mây thì trôi về Hà Nội, Bẩn ta cũng quyết định trôi mình ra bến xe Tam Bạc thuê một con xe khách Hoàng Long để trôi theo mây và hoà mình cùng gió một mạch Hà Nội thẳng tiến.
    Sáng đó, nói là sáng cũng chả phải vì với Bẩn lúc í vẫn là thời gian của ngày hôm trước, đã tới giờ đi ngủ của lão đâu, ông trăng vẫn còn chưa đi ngủ, ông mặt trời còn chưa ló đầu ra khỏi núi. (Bốc phét, thế mà trên bảo đã có mây trôi ). Từ Bưu Điện trung tâm thành phố, Bẩn gọi ngay cho Taxi Huy đại gia chở lão tới bến xe tam bạc (nghe đâu hai cái địa điểm này gần nhau), Huy đại gia phóng xe từ Hàng Kênh tới Bưu Điện mất có 15" và đưa bẩn tới bến xe chắc độ mất 20 " (đi bộ).
    Lên được chiếc xe Hoàng Long, trong đầu bẩn lúc này nghĩ đến cảnh anh em sum vầy bên chai rượu mà lòng lâng lâng, rồi lão thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.
    ...
    Lúc này thì ông mặt trời đã thức giấc và nhấy lên đỉnh con núi ngồi chễm chệ, gió thổi nhẹ, mây bay, bầu trời thì chưa bao giờ xanh hơn thế. Bỗng huỵch một cái... Mẹ cha cái ổ gà làm cho bẩn thức giấc, lão hậm hực vì vừa mới ngủ được một giấc. Nghĩ lại cái hôm ngủ lại nhà nhợn bị nó đánh thức khi còn đang say giấc lão lại càng điên tiết, theo thói quen, lão thò tay vào túi quần, mò một lúc và rút rút, chẳng ra cái gì có mỗi cái dài dà thò ra , lão ngó xuống nó và chợt xấu hổ vì đã hơn 8h (ngủ dậy muộn quá) Lão liên dùng nó và tìm đến số máy của thằng nhợn và call.
    Bẩn: [​IMG] ... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngủ, chờ một tị .
    Bẩn tiếp: Nhợn à? "Ơ vẫn chuông)
    Nhợn: [​IMG]Anh đại à?
    Trò đời chưa thấy thằng nào pựa như thằng nhợn, nó ngủ giờ này mà còn chưa thèm dậy. Trong lòng Bẩn thấy bực, nhưng nghĩ mình lên Hà Nội, là đất của nó, không nhẹ nhàng thì không về được, vài giây chỉnh lại thái độ, bẩn nhẹ nhàng nói:
    Bẩn: Mày đang ngủ à?
    Nhợn: Vâng, thế anh chưa ngủ à?
    Bẩn tức lắm rồi, giờ này mà giờ nào mà thằng xỏ lá còn hỏi câu ất ơ. Nhưng nghĩ lại, bẩn lại trấn tĩnh.
    Bẩn: Tao vừa ngủ dậy, trưa nay mày bảo chúng nó ngồi đâu đi, rồi tao đến.
    Nhợn: Mắt tỉnh như sáo, thế ngồi đâu là ngồi đâu hả anh? Trưa nay em bận mất rồi, chưa chắc đi được.
    Bẩn: Mày lại trốn rồi....
    Nhợn: Trốn đâu, em bận thật mà, có hẹn rồi. Nhưng anh cứ ngồi đi, trưa mà qua được em gọi. (Vẫn cái bài quen thuộc của thằng Nhợn)
    Bẩn: mày phải đưa con hổ đi chứ, để anh em còn biết mặt, không ra đường oánh nhau lại bảo không nói trước.
    Nhợn: Hic, em cũng muốn thế lắm (Một thân em đi còn chả được, chứ nói gì kéo theo hổ)
    Như biết trước là không thể lừa được thằng nhợn vào choòng, Bẩn bực tức:
    - Tao lên Hà Nội lần này là lần thứ 2 rồi mà không có đứa nào đấy....
    Giọng nói của lão nấc lên nghẹn ngào, Nhợn cũng suy nghĩ lắm, nhưng mà suy nghĩ của nó chưa được chín. Khổ thân.
    - Thôi, lần sau anh lên gặp sau vậy. Mang tiếng anh em thân tình, ăn nhậu với nhau mãi mà
    Bẩn: Ừ thôi mày ngủ tiếp đi
    Nhợn:
    Trong lòng của bẩn lúc này nặng trĩu, có lẽ là mây trời đã ko phù hộ cho lão, bẩn bỗng hét lên một tiếng, tất cả những người thuê chung xe với bẩn đều quay qua nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Sau tiếng thét của bẩn trời bắt đầu nắng to cho hết ngày...
    Không hiểu sao, cái lúc í nhợn nó lại ngủ ngon lành được nhỉ? Hai lần lên HN, không ai đón tiếp, mang tiếng là anh em chơi với nhau, cũng không có ai thèm gặp mặt....
    @Bẩn: Xin lỗi anh nhé, em chả biết làm thế nào cả... Coi như nợ bác 1 chén.
    @Bà già: bà hứa như đóng đinh vào cột với lão bẩn là lên có người đón tiếp, ít ra thì bà cũng phải cử mấy em chân dài, váy ngắn tới nghênh tiếp cho đàng hoàng, ai lại để lão ấy tay không trở về nhà. Mà váy ngắn, chân dài bên gia lâm thì đổ đi chả hết, nhà em chuyển về tận Khương Hạ, không có đã đành ... (Chỗ em chỉ có tẩm quất - cafe thôi) [:i] Vụ này coi như chị Thuỷ phải bị phạt.[​IMG]
  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    oạch,chỉ cần đọc rứa này là bít ngay Nhợn lại chơi trò xì đểu
    Hờ,chú ngại xa ko đi đón Bẩn bẩn đc cũng là tội lớn nhá
    Bẩn bẩn hiểu và thông cảm cho chị nhá,ai như chú,đểu giả,bị cọp jữ ko cho đi chứ rề
    to lan anh : quà đâu quà đâu??? Khiếp đi có mấy hum mà nhớ ghia cơ,có ng còn nhớ hơn í
    to con rể : làm lễ ra mắt mẹ vợ đê
    to Mèo già : sắp sắp rùi à mà im im thía
    to Bẩn bẩn : từ hum qua đến h vẫn jận tụi tui à,hic thui mà,yên tâm 13 và 14/06/2009 tớ sẽ về thăm bẩn bẩn nhá
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1

    oạch,chỉ cần đọc rứa này là bít ngay Nhợn lại chơi trò xì đểu
    Hờ,chú ngại xa ko đi đón Bẩn bẩn đc cũng là tội lớn nhá
    Bẩn bẩn hiểu và thông cảm cho chị nhá,ai như chú,đểu giả,bị cọp jữ ko cho đi chứ rề
    to lan anh : quà đâu quà đâu??? Khiếp đi có mấy hum mà nhớ ghia cơ,có ng còn nhớ hơn í
    to con rể : làm lễ ra mắt mẹ vợ đê
    to Mèo già : sắp sắp rùi à mà im im thía
    to Bẩn bẩn : từ hum qua đến h vẫn jận tụi tui à,hic thui mà,yên tâm 13 và 14/06/2009 tớ sẽ về thăm bẩn bẩn nhá
    [/quote]
    ở đấy mà đợi quà bà LA nhé chị,,,đến mùa quýt sang năm...
    ..............Điên nhề
    ...........
    @máy bác rượu chè: sao chẳng bẩu mình 1 câu.?Đang thèm uống rượu,,,,híc híc
    ...........
    Hôm nay đi giao hàng...mệt,,,,ngủ sớm thoai...chúc cạ nhà ngụ ngon
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Ê Lulu vừa nói cái gì đới nói lại chị nghe xem nào Quà mọi người sẽ có còn riêng lulu thì đừng có mơ nhá
    >>mèo béo: đi công tác về chưa ấy nhở
    Tối rồi đi ngủ thôi chúc cả nhà ngủ ngon, e đi
  8. 10101981

    10101981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới tốt lành nhé cả nhà
    to Lan Anh béo : híhí,thía ty của chị có quà hông nhở
    to Mèo béo : mệt lắm à,chả thấy vào thăm nhà thăm cửa téo nào,đi ctác vào lúc này thì chả khác rề đầy đoạ nhau nhỉ,cố gắng nhé
    to Lu : có vẻ thích khố nhở
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chào cả nhà ợ. Mệt quá cơ cái kiểu thời tiết như thế này.
    ---> Bà béo em chưa về đâu ạ theo lịch thì hết tuần này còn có j thay đổi em chả bít, nên nếu quà của chị ăn ngay ăn luôn thì theo em nhà miềng cứ tụ tập đi ạ chứ thời tiết thế này là hỏng mất.
    --.> Bà già thấy đồn vẫn bị lock tiếp nick á. Fải có lí do chính đáng chớ.
    ---> Bẩn bẩn em xin lỗi vì hôm đó ko về hn được. A đừng ghét nhà miềng nhá
    ---> Mèo già dạo này có j mới chăng chị chúc mừng chị nhá.
    ---> Còn lại có ai có j mới ko?
  10. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    WWoa đông vui quá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này