1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biệt đội độc thân siêu nhân" nhà độc thân vui vẻ xin kính chào quý khách. Offline tưng bừng kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi beobeo2005, 16/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ phải hỏi thế,sợ lại có thay đổi thì sao,hờ,cô mà thay đổi là lịu hồn đới nhá
    hờ, bùn cái rề thía hử
    Danh sách á ,gồm có :
    1. Gà già + 2ty
    2. Mèo béo
    3. Cáo Non + 1 dập dòm
    4. Lanh béo
    5. Bless
    Đấy.,hiện tại chỉ có rứa thoai,có tiếp ko nhỉ để còn bít lối nào

  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bà già nói chế mờ nghe được ờ
    Sống chít kiểu giề cũng về HP với bà già mờ
    Tối nhà miền vắng ghê cơ
  3. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    vào quét nhà sạch sẽ cho đêm pà kon ngụ ngon nào
    chán thật bao h thì hết chán đêy nhỉ ???????????
    làm tý muzik đỡ rễ ngụ
    http://mp3.baamboo.com/d/1/2011281/Neu-co-yeu-toi
    Nếu Có Yêu Tôi
    Sáng tác: Nguyễn Đức Duy
    Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
    Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
    Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn
    Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
    Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
    Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
    Rộn ràng muôn nỗi đau
    Nghẹn ngào muôn nỗi vui
    Dịu dàng muôn nỗi đau
    Nghẹn ngào muôn nỗi vui
    Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
    Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
    Trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương
    Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
    Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói
    Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười
    Rộn ràng muôn nỗi đau
    Nghẹn ngào muôn nỗi vui
    Dịu dàng muôn nỗi đau
    Nghẹn ngào muôn nỗi vui
    MR VÔ TÌNH ................
  4. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Zxào cạ nà!
    Nhẽ ra định OL sớm cơ, dưng mờ đợi gần 1h nữa mí sớm lên phọt muộn còn đi nụ
    Gạch đầu dòng thứ 1: Chả thấy ai vào phọt bài => Nhà miềng dạo nì toàn người bận
    Gạch đầu dòng thứ 2: Thấy một số vấn đề không nổi lên trong nhà mà chả ai bảo 1 câu cả.
    Gạch đầu dòng thứ 3: Thấy bảo có khoảng 1 tá người thủ đô mò về thành phố Hoa Phượng trụi mà trong list nhìu thía.
    Gạch đầu dòng thứ 4: Khả năng trong tháng này lại mò lên thủ đô lần nữa.
    Gạch đầu dòng thứ 5: Để chờ nghĩ típ đã
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Dậy dậy dậy để [​IMG] nào cả nhà

    Công nhựn là nhà miền toàn dân vip bận bịu thôi ồi luôn ấy chớ
    >>jilinh: wà đi Sầm Sơn đâu ấy nhẩy. Nghe thiên hạ đồn thổi là có người về ồi mang nhiều quà về dzưng mờ chửa thấy đưa ấy nhẩy. Nửa đêm nửa hôm vào nhà để post muis là seo [​IMG]
    >>Bẩn bẩn: chế 77 có đón tiếp bọn em ko ấy nhẩy để bọn em về nào. Mờ 77 ko đón tiếp sẽ bị như thế này ngay [​IMG]
  6. 10101981

    10101981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới tốt lành nhá cả nhà
    Chuẩn bị chuẩn bị đi biển nàooooooo....
    Bẩn bẩn mà ko tiếp đón cẩn thận thì cứ liệu hùn đới nhá
    Hẹn gặp cả nhà chiều nay nhá

  7. 00001000

    00001000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mai nhà nài đi Biển hay sao ấy nhở?
    @Chình Ình: Chúc papa của anh mau khoẻ.
    @Bẩn bẩn: Lão thật là càng già càng dại. Phải để xem mai có đủ 10 người về không đã chứ
  8. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    vào thăm nhà cái nào hihihì
    vắng vẻ quá
    Những ánh sao nước mắt
    Ánh sao sáng trắng che lấp nước mắt anh
    Trong làn gió ấm nước mắt anh rơi xuống
    Em có cảm nhận được không
    Lời thì thầm câm nín gửi về em, cảm giác run rẩy này...
    Trên trang giấy trắng ,anh vẽ em
    Nụ cười ấm áp của em bao bọc lấy anh
    Có thể đây là tình yêu
    Dù anh cố nhắm mắt lại,anh vẫn chỉ thấy em
    Iwill be waiting for you...anh sẽ chờ đợi em
    Dù thế nào đi nữa,anh cũng sẽ không rơi nước mắt khổ đau Hãy cho anh biết, một tình yêu dường như sai lầm
    anh sẽ không bỏ cuộc , chỉ đơn giản vì em
    Anh đi trong khoảng trời kí ức ở bên em
    Tim anh đong đầy nước mắt
    Anh phải làm sao đây?
    Dù trong giấc mơ anh cũng nhớ đến em
    Xin hãy nhìn anh như những giọt lệ này
    Em không thể ở trong tim anh sao !
  9. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    1. Cái này không bít thế lào mà nần
    2. Cái này A chưa thử nên chưa bít là dai nặng đến đâu. Dù sao thì cũng......
    Nắng này nhà miềng đi nụ hết òi hay sao thía nhở, khiếp thật toàn những người bận không mở mắt ra đc
  10. 10101981

    10101981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lão này soi đểu thía nào đới
    13-14/06 mới về cơ mờ
    Chả chịu hóng gì cả
    Mà định soi gì tui đới,tui vìa nhà um ty bé bỏng của tui ngủ thì đã sao mờ lại soi,hâm quá
    Thoai,làm việc đơi để tuần tới vìa thăm ông đới,lo tiếp đón chu đáo nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này