1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Biệt đội độc thân siêu nhân" nhà độc thân vui vẻ xin kính chào quý khách. Offline tưng bừng kỷ niệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi beobeo2005, 16/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hic nóng quá, nóng quá thôi
    --> Chị LA bình tĩnh nhá nhá.
    --> Sắp chiều roài được gặp nhà miềng roài, bc là e có thể đi 2 xuất ợ. há há
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hết bình tình nổi rồi, khóc thật rồi, khóc mà không làm chủ được bản thân mình rồi. Không kìm nén nổi cảm xúc nữa rồi, cả nhà ơi em phải làm thế nào bây giờ
  3. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ thì cứ kêu nóng ầm lên, trong khi mình thì đang rét run, cái điều hòa này tốt thật
    @Bẩn bẩn: Kế hoạch là 13h30 tuyển Hà Nội sẽ đáp về HP thăm đất cảng thân yêu. Chắc khoảng 16h sẽ có mặt tại bến xe cầu rào, nơi vừa nóng vừa bẩn í
    @Cả nhà: Em Ngốc ở rất gần bến xe Cầu Rào, cả nhà có thể bẩu lái xe cho xuống ở cổng trường đại học Hàng Hải, em Ngốc ở ngay bên cạnh, nếu em í ko đón thì đi bộ ra bến xe Cầu Rào chờ lão Bẩn, chỉ 1Km nữa là cũng Hoặc ko thích thì đứng ở cổng trường HH cũng có chỗ bắt xe bus đi Đồ Sơn.
    @Bẩn: Theo em, anh nên đưa hội ngố Hà Nội giải ngố ở quán ghẹ chân cầu An Dương trước, sau đó lẩu cua đồng rồi hãy đi đồ sơn, lúc í mới mát. Hoặc là anh đưa mọi người xuống đồ Sơn ăn hải sản, ở dưới í cũng rẻ thôi mà, tụi em 4 người ăn hết có 1Tr.. Hoặc là ăn thịt chó ở chỗ cầu vượt lạch tray cũng được, ngon phết đới, nghĩ mà thèm
    @all: Đừng có tắm ở biển, bẩn lắm
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    vì ai ai khóc vì ai bây giờ :))
    dúg là bà già
  5. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ!!
    Khi nào tỉnh ngủ thì lại khóc tiếp
  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hic hic, thui nào thui nào, mọi việc sẽ ổn mà em,em hãy cố gắng nghĩ đơn jản mọi chuyện đi,hic,hiểu cảm giác của em vàcũng không biết nên làm thế nào cho em vui hơn, có lẽ thời gian sẽ giúp em vượt qua tất cả,muốn khóc thì em cứ khóc to lên, rồi sẽ nín và sẽ bình tâm hơn,cố gắng em nhá
    hẹn cả nhà chiều nay nhá

  7. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hôm nay cafe thế nào,vui hông,em ko đi đc hic hic ...
    Ẻm Lan Anh:có chuyện j thế sao mà kêu khóc tùm lum vậy,hình như hổng phải khóc vì nóng nhể ??? thui dù là vì ai hay vì cái rì thì hãy bình sờ tĩnh đã nhé.Cười lên nào.Sang TBTY spam với chị cho bớt nóng
  8. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá! Nóng quá!
    Hnay ko mặc quần áo chạy xe trên đường. Vậy mà ai cũng nhìn! Kỳ cục thật!
  9. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Công nhận kỳ cục thật,phải em em chạ thèm nhìn đâu
  10. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ,vụ này hay nhở, cool boy càng ngày càng hoành sờ tráng
    Thía pa pa ông đỡ chưa,bjờ cụ đc ra viện vậy
    kỉu này tui cũng fải lắp điều hoà thui,ko thể chịu nổi nữa roài
    hihí,cafe rất vui em ợ, có thể ,có thể cuối năm ni nhà mình có đám cưới đó,keke,ai thì cho cả nhà đoán nhá
    Tất cả sẽ bình sờ tĩnh nhá
    Chúc mọi người ngủ ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này