1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt đội độc thân siêu nhân" nhà độc thân vui vẻ xinh kính chào quý khách. Ảnh offline tưng bừng kỷ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mieeeeeo, 04/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    uầy, hình như Vân trót trét mần gì của Béo mờ để bị dí dao thía kia nhở???
    [​IMG]
    hqua, chỉ bùn cười nhất cái vụ cắn nhầm, hnào lại cắn nhầm nữa nhá

  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bà già đừng nhắc đến vụ đới mờ, hông cái Ti nó lại nhảy dựng nên bây giờ
    Mờ cũng chả hiểu sao hôm qua kiểu giề em định cắn lão lababô cơ mờ chứ có căn cái Ti đâu nhở
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cả Vân và chị LA tranh nhau miếng bánh còn nại ấy mờ, tham ăn nhở.
    Thoai chạy ko nại bị oánh hội đồng bi giờ
  4. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    híhí, vụ này fải tường thuật lại í nhở
    thấy bẩu có 2ng bị cắn mừ
    chả bít ai đau hơn ai
    Chắc là thù nhau cái rề đây
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ui thật là bó tay vụ sn =)):))
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bó cái giề nhở mờ bó
    Hôm qua có cái đứa tranh míc từ bài này sang bài khác khiếp quá cơ
    Nhạc gì cũng nhảy hát nhạc đám ma và tung hoa đám cưới nữa chớ :))=))=))
  7. lababo2009

    lababo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với pà kon, tay mình có hoa răng của em lan anh. em này cắn đau thật, chắc hay ăn thịt ngan, gặm chân gà
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chú chỉ đc cái chuẩn ko cần chỉnh =))
    hqua chú cháu mìh song mic hợp nhời hay nhờ =))
    @ bà già: thế c ko thấy e chửa dám tranh với c lần nào hở...!
    e sợ bị gặp thảm hoạ giống chị Vân lắm, sau 1 hồi ******** thể xác, cuối cùg c vẫn là ng thắg cuộc, e lường trc đc sự việc rùi mà :(:(:(:(
  9. 00001000

    00001000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cắn thế có hoá mà là ó à ....
    Ảnh đi off vui thế, càng ngày càng đông vui.
    Xin lỗi cả nhà, em post bài vui vui một chút.
    Haizzz, vì rằng là cuộc sống nó có muôn vạn điều kỳ diệu, xảy ra không theo một quy luật gì. Cuộc sống có hàng tỷ con người, mỗi người một đức tính khác nhau, thật mà kỳ lạ không ai giống ai, kể cả là có quan hệ huyết thống. Nhưng đức tính tốt hay xấu, bản chất có lẽ là do huyết thống để lại, một cây gia phả thì mọi thành phần trong đó tính không thể giống nhau nhưng có lẽ là cũng hao hao nhau một chút.
    Ví thử như có cái loại người mà hôm trước mới là bạn, ngày hôm sau nó có thể quay ra cắt một phát vào ít mình ngay được, mà rõ là có ai thèm đả động gì tới nó đâu. Luật đời có khi thế, mình càng khinh rẻ nó bao nhiêu, càng coi thường nó bao nhiêu thì nó lại nghĩ là mình kém nó. Cái này bản chất nó ăn sâu vào trong tiềm thức, nhận thức của con người mà có lẽ không thể trách hoàn cảnh tác động mà đó có khi lại là nền giáo giục mang đậm truyền thống gia đình .
    Có cái loại người (theo em thì cái từ này hiếm dùng lắm), hôm trước còn ngọt nhạt vui đùa, đến khi người ta có bạn mới thì lại tỏ ra khó chịu, châm chọc hết cả bạn của họ rồi thì đả kích họ, mà có ai làm gì nó chứ nhể? Đến khi khinh bỉ không cả thèm nhìn mặt, không cả thèm gặp gỡ thì nó lại đắc trí trong lòng mà nói rằng người bạn ngày xưa của nó vì sợ bao điều trắc trở trong cuộc sống, rằng thì vì một người mà rời xa mọi người. **** thật.
    Em xin lỗi cả nhà, nhưng bài viết này em tạm quy nó vào một seri bài viết về thành viên nhà độc thân. Còn viết về ai thì người ấy tự biết, nói ra không phải để chứng tỏ là em ngoa, em tởm, mà là giúp bạn tiến bộ thôi (các cụ dậy cấm bỏ đi câu nào).
    Đây nó cũng là một vấn đề trong cuộc sống, chả post bài vào đây thì post vào đâu? Và em cũng là một người độc thân, vì chưa có gia đình. Nhưng có nhiều đứa thối mồm nó cứ buộc cho mình cái mác có vợ. (chẹp) chả hiểu tổ cụ nhà nó dậy dỗ nó như nào mà lại nói người khác như thế, chắc là bản thân nó cũng tự nhận là vợ của n thằng dở hơi tập bơi khi mà chưa có ai công nhận.
    Mình ngoa thật
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ễ ôi lại nh> vụ cắn nhầm hqua. xình hình nài ch, nh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này