1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết gì qua PETS và cách đặt tên của bạn thế nào?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi namihe, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namihe

    namihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Biết gì qua PETS và cách đặt tên của bạn thế nào?

    Mèo ,cún ....có ai trong box thích chúng không nhỉ?
    Nếu bạn có một con bạn sẽ đặt tên nó là gì ?
    Emeli ,toto,baka,......
    Rất nhiều người thích mèo ,nó dễ thương thế cơ mà.Vậy mà có những người thích đá mèo nữa cơ đấy,dã man quá
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Từ khi còn nhỏ, tôi đã được bố tôi luyện năng lực sát thủ thú vật yêu. Tuần nào cũng vậy, bố đều tẩm bổ cho tôi món thịt cún.
    Giờ đây, khi lớn rồi, tôi thường dẫn bố đi làm món tiểu hổ.
    Chỉ cần nghĩ đến mấy con thú đó là muốn làm thịt rồi, suy nghĩ đặt tên lại mất một chút chất xám, lại phải ăn thịt chúng để bồi đắp lại chất xám đã mất.
    Hồi nhỏ khu phố tôi có mốt bắt mèo vặt lông rồi cho vào túi lynon , vui đáo để. Giờ lớn rồi không thích nghịch vậy nữa.
    Cuộc sống làm những gì khác mọi người cũng thích ghê
  3. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi có một con chó, nó tên là Bon. Nó rất xấu, các bạn tôi đến đều không thích nó và luôn đùa là mang nó lên Nhật Tân . Bố mẹ cũng nhiều lần cãi nhau chỉ vì nó...Hình như là ai đó bạn của bố không nuôi nữa nên đem cho, bố mang nó về, ngày đầu tiên mang về ai cung chê vì chưa thấy con chó nào xấu và thô như thế. Nó béo và điều đặc biệt là không biết nó có lai cừu hay không mà sao lông dày kinh khủng, lông lúc nào cũng bết chặt vào với nhau không gỡ ra được, chị tôi nói nếu gom số lông chó mà đã cắt cho nó chắc đủ để làm 1 cái thảm chùi chân rồi.
    Một hôm đi chơi về và không thấy nó nữa, hỏi ai cũng không biết. Mẹ không trả lời..chẳng ai trả lời cả, và tôi nghĩ là nó bỏ đi. Hôm đấy là lần đầu tiên trong đời thức trắng 1 đêm và đứng ngoài ban công để chờ nó. Đêm đó bão, cứ thế đứng vì sợ là nó về gọi cửa mà không ai biết...Sáng hôm sau thì bị sốt cao gần 40 độ
    ..Buồn..
    Ngày trước, tôi luôn lấy tên Bon làm password và để trả lời các câu hỏi bí mật khi dùng một ID nào đấy trên Net. Bây giờ thì không dùng nữa. Ngày trước còn rất thích bài Me and You and a dog named Boo của Lobo, lâu lắm rồi cũng không nghe..Hôm nay đọc topic này lại thấy nhớ lại kỷ niệm đó nên hơi buồn và biết chắc là chỉ có mẹ mới trả lời được cho tôi.
    Con chó của tôi nó tên Bon. Một cái tên cũng ngộ phải không?
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Có hai chú, 1 main+ 1 chip!
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    các bác động đến pest làm em nhớ tới hàng đống kỉ niệm với đống chó mèo nhà em quá.....
    nhà em có truyền thống nuôi động vật từ xưa vì cả nhà đều thích chúng. con mèo đầu tiên nuôi là khi em còn bé tí cơ.........em không nhớ nhiều được về nó vì còn nhỏ quá.........chỉ nhớ duy nhất 1 điều rằng có một lần mẹ em đi làm về muộn.....hik 12h trưa mà chưa về .....em đói quá chẳng biết làm thế nào được nên ôm con mèo ngồi trên giường khóc huhu...............mẹ đi làm về thấy con thế nên thương con cũng khóc..........thế là cả mẹ cả con đều khóc......
    sau đấy nhà em chuyển qua TB không mang được nó theo...nhưng qua đó 1time em nhớ nó quá nên cả nhà quyết định vè HP bắt nó lên...hik hik nhưng mà trên đường đi vì nóng quá mà lại nhét nó vào trong cái bao nên giữa đường nó chết.............em và mẹ em tiếc lắm......mang lên TB em và mẹ em chôn nó dưới gốc cây chanh và thắp cho nó mấy nén hương...........mấy ngày sau mặt em nó vẫn như đưa đám mẹ em đành bảo là nó lên trời chơi và vì thần tiên thấy nó yêu quá nên đưa nó lên đó chơi......lên đó nó sẽ sung sướng hơn ở đây và lên đó nó có bạn bè chứ ở dưới này chỉ mình nó nên nó buồn......và mỗi tối con nhìn lên trời thấy vì sao náo sáng nhất đó chính là miu của con đó....em nghe xong thấy cũnh hay hay nên chả buồn nữa mặc dù vẫn nhớ nó.........phải mỗi tội trong time đó tối nào cũng ngẩng đầu lên trời nhìn để tìm vì sao sáng nhất.....
    thời gian trôi qua rồi em cũng wên dần đi vì mẹ em mua cho 1 con mèo vàng mới......
    con mèo này ở với em chả đưọc bao lâu thì ko hiểu sao cũng lăn quay ra.......nhưng mà lần này em chả buồn nhiều vì chưa kịp quí nó bao lâu thì đã fải chia tay nó rồi......
    sau đó mẹ xin đâu được con mèo tro đẹp ghê cơ..........
    hik mỏi tay quá...thôi mai type tiếp....
  6. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trước tôi có một con chó, đặt tên là Bi.
    Con mèo, đặt tên là Mek
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chú cún đầu tiên: Bush (hồi đấy là Bush bố với chiến tranh vùng vịnh mờ). Nuôi được một, hai, ba ngày thì Bush bố... mất tích.
    Đến năm lớp 8, nuôi một "đứa" cún khác, tên là: Lucky. Đến tháng thứ hai, lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng lucky vẫn cứ thành unlucky.
    Sau đó là một chuỗi 2, 3 con khác, cũng đều không thành công cả. Được một chú thuộc nhóm 4 mắt, rất lanh lợi, nuôi đến khi lớn chững chạc, "đẹp trai". Đến tuổi cuồng chân, mọi người góp ý là nên nhờ người ta đến cắt cái xoẹt cho nó đỡ... khổ? Kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn cho nó, đến khi vào một đêm mưa gió tối trời, sấm chớp ì oàm, "chú" chạy mất tích luôn . Giá như ngày xưa cứ xoẹt cái nhỉ!
    Sau những thất bại đau thương, cũng đủ lớn để nhận ra mình không phải là người mát tay nuôi động vật, thì đùng một cái, đứa học trò lò dò tặng thầy một con mèo. Kết quả: 1 tháng 28 ngày thành công, 15 ngày chữa trị và 1 ngày để đào và chôn.
    Thôi, không nuôi nữa, rủ mấy đứa bạn thân lên Nhật Tân... chén. "Âu nó cũng là cái Liễn".
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    sau khi con mèo vàng của em lăn ra vf con mèo này cũng được chôn tại gốc cây chanh......hehe có lẽ vì thế mà cây chanh nhà em nó sai quả chiu chít............
    sau đó 1 time nữa nhà em nuôi 1 con mèo tro....con này khá đẹp...mắt nó đen nhánh..bộ lông mịn.....2 cái tai thì mềm mềm....nói chung là em bế ẵm nó suốt ngày.....nhiều khi mùa đông đi ngủ cũng ẵm theo..............con này được 2 hay 3 hay 4 năm zì đó thì ốm rồi số phận cũng không khác zì con trước........-....em tiếc là tiếc ah.......vì nó gắn bó với em cứ đi học là về ẵm nó...ngồi nói chuyện với nó mặc dù nó chả hiểu zì...............rồi 2 mẹ con em lại chôn cất nó tử tế...cũng thắp hương......vì con này em quí quá nên trong tuần đó em thắp hương cho nó suốt........thỉnh thoảng vẫn ra thăm cái mộ của nó.....
    sau đó nhà em được cho 2 con dogs nhật lai...lúc đo em học khoang lớp 9 hay 10 zì đó.....2 con dog đáng yêu ghê cơ.....1 con lông trắng tên là Cún, con còn lại tên là Ki...cứ đi học về là em chơi với 2 con này ....mỗi con có một tài riêng mặc du fkhông ai dạy....con Cún biết bắt tay, con KI biết lạy
    em cưng con Cún hơn vì nó hiền hơn, nó hay để em bế chứ con Ki thì đanh đá là đanh đá ah..........nhưng ma con Ki thì lanh hơn con Cún.......con Cún có bộ lông trắng tinh, da hồng hồng, mũi đỏ mắt to đen, lòng bàn chân nó hồng hồng ah......
    con Ki có bộ lông lai cả trắng cả vàng cả đen nhìn cũng hay hay, cái mũi đen đen, mắt cũng đen đại loại nhìn xa trông thấy có 3 cái chấm đem trên mặt nên ngộ lắm.........
    cả 2 tai của 2 con đều mềm mại rủ xuống ah......một lần có chú bảo vệ đi qua 2 con sủa toáng cả lên nhưng khi chú ấy đi lại gần thì 2 con chạy mất.....chạy vào cái nhà xe gần đó.........hehe chó nhà em nó đặc biệt thế đấy.............sau vụ đó con Cún bị què chân không chữa được......đi cứ khấp kha khấp khểnh.....
    Tuy nhiên sau một lần 2 con rủ nhau đi chơi, trốn mẹ em đi và bị dân trong xóm bắt......cả nhà em tìm toáng cả lên...sau 2 days thì có tin là có một nhà nào đó bắt...mẹ em tơi tả đến đó xin lại nhưng no chỉ trả con Ki chứ hông trả con cún........
    đòi chuộc nó cũng không cho........em tiếc con Cún ah....khóc suốt............cái nhà kia bảo là đã bán lên lạng sơn.... sau này có dịp mẹ em đi Lạng Sơn vẫn về bảo em là không biết con Cún ở nhà ai....hik hik làm em lại rưng rức................thời gian đó em hgét con Ki lắm lắm ah.......vì cái trò chạy đi chơi xa là con Ki nghĩ ra.......nhưng sau time đó con Ki nhà em nó hiền và ngoan lên nhiều...nó quấn lấy em suốt rồi dần dần em cũng yêu nó lắm lắm........
    nhà em nuôi nó đến tận bi h là được 7 năm....giờ thì em yêu nó vô cùng.....cứ lúc nào mẹ em tha nó từ TB lên đây là em chỉ ở nhà chơi với nó suốt..........bây giờ nó béo là béo ah......nó đi mông nó cứ ngoáy tít lên nhìn hay hay lắm...........mà nó thì cũng ngoan và khôn ghê cơ.....cái mắt của nó thì rõ là đẹp....nhất là những lúc mà em giận em quát nó nó nằm bẹp xuống ngước ngước cái đôi mắt to đen lên nhìn..cái ánh mắt đầy vẻ tội lỗi.........thế là thôi em hết giận luôn ah....chẹp nói tới nó là lại nhớ nó quá đi mất.......
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 07/05/2004
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa bố tôi rất mê chơi bi da , được ông chủ quán tặng cho một con , và bố tôi đặt ngay tên Bi da cho nó .Mỗi lần tôi gọi nó về nhà là mọi người tủm tỉm cười , tôi rất khoái cái tên đó , vì nó chẳng giống ai .
    Thế mà nó cũng đã nhảy phóc lên mấy bàn nhậu ,như mấy con chó yêu quý khác của tôi , bây giờ tôi cột tất cả mấy con chó yêu ở trong nhà , không cho bén mảng đi đâu hết.
    Tui ghét mấy người ăn thịt chó lắm ,( ấy chết , có gì các bác bỏ qua cho , hì hì )Giờ thì nhớ Bố nhớ Bi da quá ,có Bi da nhà tôi khỏi nuôi mèo , nó là tay bắt chuột số một đấy.
  10. namihe

    namihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không biết bố mẹ bắt đầu nuối chó,mèo từ lúc nào nhưng khi tôi lớn lên đã thấy lúc nào trong nhà cũng có ít nhất 2 con chó và thường xuyên có một con mèo.Đất rộng người cũng vừa vừa nên nuôi chó cho vui vẻ rồi cũng để trông nhà một thể.
    Hồi bé nhiều lúc nào cũng có nhiều con nên cứ gọi theo kiểu ở quê ,chẳng nghĩ đến chuyện đặt tên gì cả.
    Câu chuyện về một con chó đi lạc vào nhà mồng 2 tết.
    Ngày mồng 2 tết rồi đấy,ông bố lại mang ra một phong pháo nữa ra đốt,3 đứa con cứ quấn quít rồi chạy đi tránh ....... âm thanh rất đặc trưng của ngày tết làm cho mấy đứa trẻ thích thú,phong pháo nổ hết cả 3 đứa ùa ra nhặt lấy những quả pháo không nổ,3 đứa cứ thế chơi ngoài sân với những quả pháo và vui đùa cùng nhau bỗng từ ngoài cổng một con chó chạy vào,mấy đứa cứ hỏi là không biết chó nhà ai mà chạy vào nhà mình.Con chó đó cứ thế chạy thẳng vào trong nhà chui tót xuống gầm tủ nằm.Bây giờ bố mẹ mới chạy lại xem,nhưng cũng chẳng ai dám lại gần vì sợ nó cắn.Cứ để nó nằm yên đó rồi đến trưa đẩy vào cho nó một đĩa sữa và thức ăn.
    Con chó đó chắc tại nghe tiếng pháo nổ sợ quá rồi chạy lạc không nhớ đường về nhà.Bố mẹ cũng đi hỏi khắp xóm xem có nhà ai mất chó không ,nhưng mãi sau mấy ngày cũng chẳng thấy ai nói gì.Rồi từ từ con chó cũng quen với những người chủ mới và trở thành một thành viên cún thứ 3 của nhà tôi.
    Nó là một con chó thông minh và rất thích gần người,mọi người trong nhà cũng không nghĩ nên đặt tên gì cho nó,nhưng tôi vẫn cứ thích đặt cho nó một cái tên và cũng chỉ có tôi thích gọi nó bằng cái tên TOTO ,nó đã sống trong nhà tôi một thời gian rất lâu và những con chó của nhà tôi sau đó toàn là con cháu của nó,nó sống với nhà tôi đến 7 năm rồi chết vì già.Lúc nó già ốm yếu ,mọi người cứ bảo là thịt đi ...... hic ai mà nhẫn tâm nhìn nó bị thịt được chứ .Nó đã rất gần gũi với mọi người trong nhà ,no chẳng bao giờ cắn ai ,có người lạ đến chỉ sủa mà không cắn.
    Nó đã là một người bạn .

Chia sẻ trang này