1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết gì qua PETS và cách đặt tên của bạn thế nào?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi namihe, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hik , giá thế là quả rẻ , phải tay mình thì đã thành 500 rùi ấy chứ........
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ủa em iu ơi , thế cứ to là nó lại ấy ấy àh??? hik , thí mà mừ bi giờ chị mới biết, sao cái con nhà mình nó vẫn chưa ấy ấy nhểy???
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này viết cứ ấy ấy, mình đọc cứ ấy ấy thế nào ý,
    nhỉ?
    ấy ấy quá chăng?
    Bộ lọc của ttvn lại đổi *** thành ấy ấy rồi
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy là ấy thế nào?
  5. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    đã bảo những chuyện thế này nói thì thào vào tai em chị thui....nói to thế nó ngại nó chạy mất lấy đâu người cho em chọc nữa..........chẹp cứ thích vào đây sờ pam cơ?????
  6. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình cũng có nuôi một con mèo,một con mèo cực kỳ dễ thương.Mình phải nịnh mãi con bạn mới nhường cho cho cái quyền làm "cô chủ của một công chúa mèo" ,đúng là công chúa nên nó chỉ thích lúc nào cũng có người bên cạnh,không thích một mình một chút xíu nào cả.Hễ trong tầm mắt của nó không có bóng người thì cô nàng lại khóc ầm ĩ,ngay cả buổi tối cũng thế.Hôm nào cũng phải lựa chọn một là ngủ trên giường cùng cô em gái để cô nàng mèo khóc thảm thiết,hai là trải chiếu xuống nền nhà ngủ cùng cô nàng mèo.Cô nàng có cái tên rất hợp với kiểu cách.Cô nàng hay khóc nhè nhưng được cái lúc nào có mình bên cạnh thì im re,ngoan ngoãn một cách đánh yêu ,nghiễm nhiên cô nàng trở thành một người bạn ,còn biết meo meo lúc mình tâm sự cho nó nghe nữa chứ ,buồn cười quá đi mất ......Lại nhớ mày quá Emêli .
    GIờ nó đang ở quê chỉ vì nhà mình chẳng ai thích mèo.Cũng đã khóc mây lần để giữ nó lại nhưng vẫn kô ăn thua.Oài .... có nhiều cái mình khó mà chạm tới quá.
  7. namihe

    namihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi một số bạn :các bạn thông cảm mình lập topic này để viết bài về Pets mong các bạn nhiệt tình ủng hộ viết bài mà không buôn chuyện.
    Rất cảm ơn các bạn.
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái bạn tuyetlanh_hn này, mỗi chuyện chó ị thôi mà cứ như là kinh khủng lắm, lại còn thì thào vào tai , hik hik
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Kìa, bạn chits như kiểu là điếc không sợ Súng ấy nhở, không thấy ai kia nhắc nhở àh, cứ Ấy mãi thôi...
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thui thì thể theo yêu cầu của khán thính giả , em pat xin ngỏ vài lời về những động vật đã được chăm sóc dưới bàn tay của em cho các bác nghe , ko keo em nớt lại bảo là điếc không sợ súng ( khổ cái em lại thuộc dạng nghe nhiều dốc quá nên hơi bị nghễnh ngãng )
    Hùi xa xủa xa xưa , từ cái hồi em còn xinh lắm cơ ( chứ bây giờ chả là cái đinh ) thì ah'' một hôm bà chị quí hoá của em vác 1 con động vật mà lúc đấy em chả hiểu nó thuộc cái giống gie` mà lông nó thì tận 3 màu mắt nó thì màu xanh mới máu( hội tụ toàn những màu em khoái ) thí nên lúc đầu em cũng quí nó lắm cơ nhưng cái lí do để nó lưu lạc đến nhà em thì chả quí nổi , chả qua là cái thằng người yêu bà ấy đi công tác nên ko chăm sóc được nó nên bà ấy vác về chăm sóc hộ theo cái kiểu thôi anh cứ yên tâm ra chiến trận em và con ở nhà vẫn mạnh khoẻ ấy mà . thí nhưng nếu nó chả ảnh hưởng quái gì đến em thì em đã chả phải bàn ở đây . Vừa mới có mặt ở nhà em chưa đầy 1 tích tắc nó đã phốc 1 phát chơi nguyên cả bát tôm rang em vừa mới quay ra , con này láo thế ko bít đúng là chủ nào tớ nấy , thí là buổi đầu tiên em nhịn ăn vì nó ( trong khi ở nhà em thì toàn mọi người nhịn vì em , nên hồi đấy em ức chế lắm ) đang đinh treo nó ngỏng tủ lẻo lên sà nhà rồi phơi thây cho nó bít thí nào là động đến em , thế mà bà chị em đã nhảy dựng lên nào là mày lớn rùi mà con đi chấp nhặt như trẻ con thí ah'' ? nào là nếu anh í mà thấy thí có mà tao ế?? nào là mày muốn tao thành gái gìa phải ko? nào là mày có thù tao thì thù vừa thui??? bà nói 1 hồi xong em quay lại thấy con mèo mắt thì ngơ ngác theo cái kiểu vô tội vạ ấy mà lông nó thì ướt sũng ( nãy giờ toàn văng từ bả ấy chứ not phải em đâu nha'' ) khổ thí đấy , thí là em lủi thủi ra sau nhà ti tỉ với má mì em , má mì em lại phán cho 1 câu con này nó lớn rùi tính khí hơi thất thường mày phải chịu chứ. hik .KHổ thí đấy , gái già nên nó thế .
    Thề với các bác là cái con quái vật đâý lúc đầu em ghét cay ghét đắng . trông như con thần kinh , ăn thì lắm , người béo quay ra , còn em thì còm nhom bao nhiu dinh dưỡng cuae em nó lấy hết.
    Thí nhưng ở đời có lắm cái sự ngờ . cái điều đầu tiên làm em quí nó hơn trước tí teo ( ko bít có phải trêu ngươi em ko chứ nó toàn thích ăn những món em thích , thí mới láo chứ . đúng là đành hanh như gái già ấy). ! ngày đẹp giời em di học về , tâm tranghj vô cùng phấn khởi vì ...... heeeee em mới phát hiện ra là cái con quái vật 3 màu nhà em người ta vẫn gọi bằng 1 cái tên quí hoá là mèo tam thể, mà khổ mèo tam thể mà mắt màu xanh thì làm quái gì có nhiều . em vào nhà với 1 tâm trạng phấn khởi vì vớ phải món hời ( hình như lúc đấy em hình dung nó như loài khủng long ý , ảnh hưởng truyện tranh nhìu quá , nên con này mà ra ngoài thì được giá phải bít )
    ĐÚng vào lúc em có ý tưởng siêu thông minh và siêu thực tế đó , thì nó lăn ra ốm quặt quẹ , ốm như thể chưa bao giờ được ốm ( càng thế hình như nó càng được thể làm nũng đủ trò đúng là chủ nào tớ nấy... gái già có khác ) Vào 1 đêm em đang thao thức vì nhớ anh đẹp giai có cái răng khểnh gặp ở ngã tư lò đúc giáp với tăng bạt hồ thì choàng tỉnh vì nghe tiếng kêu thảm khốc của cái con gái già nhà em ( ý em là em bảo con mèo chứ not mi sister nha'' ) chả hiểu có phải hôm đấy cả nhà em có bị làm sao ko mà chả ai nghe thấy cũng chả ai chịu dậy dỗ nó như mọi khi , sau khi giả lơ và cố tình điếc như mọi khi thì tấm lòng bao la rộng mở của em trỗi dậy . nói thật là lúc đây em chỉ nghĩ nếu nó chết thì số tiền em có được từ nó coi như phăng teo . thí là đành lò dò dậy , nấu cháo cho nó xơi , mà có phải thí là xong đâu ,ăn xong nó còn ỏng oẹ bắt em đun nóng sữa để nó tráng miệng . đúng là cái thứ gái già vô tích sự. sau 1 đêm mệt lử vì nó em lăn ra ngủ ngáy khò khò ,an tâm như thể bây giờ trời có sập thì cũng kệ cha nó.
    Mở mắt ra , chả phải vì được ngủ đẫy giấc mà vì em đang mơ đến đoạn kissssssi`i` với anh đẹp giai răng khểnh thì bỗng có cái cảm giác má mình bị ướt, em sung sướng mở mắt ra tưởng mơ thành thật ai dè .............. đúng là giá già.BỐ khỉ .
    SAu chuyện đó thì em và nó chung sống hoà bình và từ đó yêu ai em cũng được thơm lây cái tiếng là con gái hiền nành cũng bít yêu thú vật và tiện thể chàng của em mà có đến nhà thì cũng có được cái hình ảnh cô gái ngồi bên của sổ vuốt vuốt em mèo ( chảnh phết)
    Rồi thì chả phải có phải mang tiếng là gái già làm nó uất ức hay ko mà nó quyết tâm đầu thai làm kiếp khác để thành gái trẻ , nó bỏ em ra đi chỉ vì 1 lí do hết sức củ chuối . Má mì em thấy nó mãi chả có ........ ấy ấy mà cứ mỗi lần ấy ấy nó lại ấy ấy , thinến 1 ngày chả đẹp giời wuái gì mí em mời 1 thằng lang băm về định phăng teo luôn cái ấy ấy của nó , thằng đấy ko hiểu hôm ấy ăn phải bả gì mà nó làm cho con gái già nhà em càng quyết tâm đầu thai kiếp khác ,
    thí là hết 1 đời gái gìa. Cả đời em chưa khi nào cảm thấy yêu nó như cái lúc nó nhìn em lần cuối , bị tiêm thuốc mê nhưng vẫn cố ngước mắt lên nhìn mọi người nhà em lần cuối , bụng nó thì bị rạch nát bươm , thi thể chả còn nguyên vẹn. Lần đầu tiên em nhìn thấy gái già thực sự nhà em khóc ( sister) thế là em hiểu giờ em chả còn ai để chảnh choẹ , để đá đít những lúc em bị bồ đá , để chảnh cái vẻ hiền ngoan là cũng bít iu mèo với các anh giai .....................
    Nhà em làm cho nó 1 cái đám ma linh dình nhất mà sau này khối con chết dưới bàn tay em nhưng chả con nào có được cái giỗ đầu to như con gái già nhà em . Nó được chôn cất tử tế cạnh bãi đất gần nhà em và còn được em để tang tận 1 tuần , thực ra là em cứ giả vờ thế thôi, chứ là cái cớ để ngày nào em cũng chơi nguyên cả cây đen ( hồi đấy em khoái màu đen , mà các cụ lại cho rằng con gái mà chơi cả cây đen la ko ổn ) .
    Nhà em bất ổn từ dạo đấy, sau 1 hồi than vãn và tưởng là quên được nó thì bọn chuột bắt đầu làm em lại nhớ nó da diết , thí mới bít nó ăn mâý cũng chả bằng lũ chuột cống, cái lũ đấy sao mà khoẻ khiếp .
    Em lại kết thức bài văn tả động vật của mình bằng 1 câu muôn thưỏ , hết hứng rùi.
    Đúng là gái già.

Chia sẻ trang này