1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết không hợp mà vẫn lấy, giờ thì ân hận cũng đã muộn, nhờ các bác tư vấn cho em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6868686868, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu pố mẹ ko hỏng mà lại đành hoàng thì sao
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Gái nhà tớ cũng thuộc loại ngang củ chuối. Được cái tốt tính yêu lắm nhưng tính tình trẻ con, dạy mãi không khá lên được.
    Có lần gia đình đang có việc, bảo thì lại éo chịu nghe, cứ ngang bướng cãi chày cãi cối. Lúc đó tớ muốn cho ăn bánh vả lắm rồi nhưng là vì đang ở nhà nên ứ dám, sợ mang tiếng là vũ phu. Tức mình gọi taxi rồi lôi lên xe đi cách nhà độ chục cây số rồi lôi xuống chỉ thẳng mặt tát cho 1 phát rồi lên nhẩy lên xe , thế là cuống quýt khóc lóc van xin em biết lỗi rồi. Sau lần đó thấy cũng ngoan ngoan xuôi xuôi.
    Nhưng đúng là bản tính ăn vào bản chất, mèo vẫn hoàn mèo, ngang ngang bướng bướng. Sau này em chán cứ kệ mẹ, đành sống chung với lũ vậy.
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    sao phải đi tận 10km hở bác
  4. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Còn tớ thì gặp nhiều đến độ không thể đếm nổi nữa.. Ngoạn mục nhất là con vợ thằng bạn tớ: Chửơi chồng và mẹ chồng hay còn hơn hát cải lương.
    @Bác chủ top: bây giờ chuyện di lỵ không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Bác còn quá trẻ. Cân nhắc và hành động
  5. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  6. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đọc xong dòng tâm sự thấy thương khổ chủ quá. Chẹp, lấy nhau rồi thì phải chịu đựng tính nết của nhau thôi, thỉnh thoảng góp ý cho cô ý hiểu, con gái mà - bị góp ý thì cũng sẽ thay đổi đấy!
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bỏ với đánh,tát là thế nào ?
    Các bác xui người ta bỏ vợ đang có bầu, hay đánh vợ là không được.
    Cái chuyện đánh vợ là chuyện hèn.Có dám đánh anh/em trai nó hay bạn trai thân của nó không?
    Có bạn viết, dạy chồng bỏ tính bạo lực.Hôm cô này bị tát,đến đêm nó bật đèn,tay lăm lăm con dao Thái lan giơ trên đầu. Nó nói,từ nay anh không bao giờ ngủ nhắm mắt được nữa. Anh khoẻ hơn tôi,tôi yếu,tôi xử anh lúc ngủ
    Thằng chồng từ đó rét .
    Có cô bị đánh,ra chợ Trời mua còng tay.Lúc chồng nó ngủ,nó bập một đầu vào giường thép,một đầu vào tay.Thằng chồng choàng dậy thì ăn ngay một cán cây lau nhà.Thằng này điên lên,giật còng muốn tung giường,lại bị còng cưá cho toé máu cổ tay.Nó đánh cho lên bờ xuống ruộng,ly dị thì ly dị,hôm nay tôi đánh cho anh chưà tội hèn hạ.
    Con sâu cái kiến còn hại được,huống chi là người.
    Còn chuyện bỏ vợ lúc nó bụng mang dạ chưả hay lúc con còn thơ dại,tội nào sánh tày.Con bạn lớn lên có còn yêu kính bạn không
    Bạn nên:
    i. Chờ lúc nào vợ bạn vui vẻ,hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau về tính nóng,về lối xưng hô mất dậy,gọi chồng thằng nọ thằng kia.Trong khi nói,dùng lối bông đuà,đừng nghiêm trang như họp tổ dân phố.Ví dụ: Lúc vợ đang vui thì bảo : Anh cũng vui,nhưng sẽ còn vui hơn khi chả ai nóng nảy quát lác mình hay
    nói Oshin chăm chỉ thế này mà bị bà chủ quát mắng suốt. Khi nói chuyện nhớ nguyên tắc bất di bất dịch : Cái gì động vào mình không thích thì vợ/chòng mình cũng không ưa.Thế nên,khi thấy vợ nó căng lên thì bảo :Ta chuyển chủ đề.Hay đuà câu gì đó.
    Đừng nghĩ mình thua vợ lúc cãi nhau là thua. Khi thảo luận,lúc đầu mình nói ôn hoà mà vợ la hét,mình nói đuà.Sau đó vợ nó dịu lại thì nói nhẹ nhàng và cương quyết một câu ngắn rồi đi làm việc khác mặc dù nó vẫn còn ngang.
    Chuá Jesus bị tát má trái giơ tiếp má phải cho tát nốt.Đó là thế mạnh cuả người có lực,cuả người có trí.
    Sự không thèm chấp câu nói là cái thế mạnh cuả người đàn ông rộng lượng
    ii.Nó la hét, quát tháo không chưà được, sẽ đến lúc đời dạy cho nó chưà.Mình không nên và không thể làm được điều đó.
    Có ông chồng hay bị vợ la lối bỗng nhiên thấy vợ ngoan.Hôm trước,cô này đi chợ,giở thói đanh đá,bị con bán cá nó hắt cả chậu nước vào mặt,bị ăn đòn.Đau ê chề còn bị bà cùng phố bảo: Cô thấy đau chưa,bắt nạt chồng -chồng nó nhường cho lại lấn tới,giở tính đó ra có lại với người khác không?Giờ thì chưà nhá.
    Đầu phố Phan Bội Châu Hà nội có lão làm ở Bộ Ngoại giao.Một hôm người ta thấy mụ vợ chửi bới từ sáng đến trưa.Cứ mệt,dừng lại thì cậu lại nói nhỏ vào tai mụ câu gì đó,mụ càng chửi,cậu lượn ra ngõ.Mụ dừng chửi,nó lại vào chọc.Đến khi mệt quá,lăn ra giường,hờ hờ,cậu mới vào dõng dạc hỏi: Còn muốn chửi nhau tiếp nưã hay thôi?.Mụ vợ chẳng còn sức.Từ đó tởn.Nhưng thầm khinh nhau vì những câu nói nhỏ đó và sống không hạnh phúc.
    iii.Là đàn ông,bạn phải chịu đựng.Có nhiều người sau khi đẻ,thay máu thay cả tính nết.
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói phải này, và nhiều kinh nghiệm
    Đoán là gia đình bạn hẳn hạnh phúc lắm
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Thanks Queen. Ông bà già tôi cũng va chạm nhiều lần mới rút ra kinh nghiệm mà có gia đình đầm ấm.
    Còn một ý nưã, muốn nói thêm với chủ topic :
    v.Con người có thể thay đổi được tâm tính,nếu cơ bản là người bình thường. Cái nguyên tắc sống kể phần trên,nó có một ý thôi:
    Lẽ phải và sức mạnh nằm trong tình thương và yêu.Trong mối quan hệ vợ chồng,cái được/cái thua nó không xác định.Lúc nãy cãi nhau,em thắng.Nhưng bây giờ trên giường xem ai thắng nào? Anh thắng đúng không? (Nhưng chốc nưã lại thành thua rồi và em yêu,em bảo là anh vẫn thắng-vẫn giỏi).Có khi ta cãi lý làm vợ im,nhưng nó không tâm phục .Ấy thế mới mệt.Nó chiến tranh lạnh cho ta đủ ốm. Cái lúc ấy mới thấy tiếc,mấy cái việc vớ vẩn chẳng đáng gì nó làm cho ta chẳng làm ăn gì được suốt mấy ngày.Thì thôi,chạy lại ôm nàng một cái.Không khiến,thèm vào ! Á à,thèm vào rồi đấy nhá. Này thì vào này.....Vẫn dở hơi,dở quẻ à?( Chạy vào mở ngăn đá ra lấy một cốc kem liếm láp:
    Nhem nhẻm nhèm nhem
    Có thèm xin miếng !) Vợ vẫn không phì cười : Ok, được rồi,để tý nưã ngủ rồi mình lấy tóc hắn mà ngoáy ngoáy mũi..
    Làm lành dăm lần chắc chắc nàng chịu.Cô ả cũng mệt mỏi lắm trong chiến tranh lạnh rồi.
    Nhưng là người đàn ông,việc nào ra việc ấy.Lúc cô nàng vui vui rồi,ta mới nói thật nhưng diễn đạt kiểu đuà,rằng cái chuyện đó làm ta đau ..thôi chả nói tôi đau cái gì...Thế này thì lần sau đừng giở cái võ giận dai nưã nhá.Bao nhiêu lần giận mà em và anh có làm câu chuyện khá lên đâu.
    Mục đích cuối cùng cuả người điều khiển guồng máy gia đình là đối thoại,xem vợ con có ý gì phản hồiNguyên tắc đó được thể hiện bằng đối thoại và cái thể hiện được cho bạn đời nói ra được tâm tư cũng không phải dễ,nhưng không quá khó .Và điều
    này chỉ đạt được khi người ta vui vẻ thôi,thấy căng-rút bớt củi đáy nồi. Mình nói phải,mình diễn hề mà nó vẫn không nghe.Thôi ,chủ tọa Hội nghị Paris cho dừng cuộc họp nhá, ra lấy cái gì ăn nhá.Còn ấm ức chưa được phát biểu à? Nhà Vua tuyên bố đình chỉ Tự do ngôn luận nhá.Hoàng hậu cũng phải ăn cái gì đó với Trẫm chứ ? Gớm,đưọc chiều ,sướng như bà Hoàng,bà Chuá trong nhà mà thỉnh thoảng hay vớ va vớ vỉn..!
    vi.Cái việc chuã bệnh hay quát tháo,hay nói láo cuả vợ/chồng là chuyện trường kỳ.Phải có thời cơ.Phải tìm ra dịp mà chưã.Có lúc gặp may con buôn cá nó dạy người vợ đanh đá,ngu tối.Nhiều lúc phải sống chung với lũ đã,chờ dịp,được thời cơ là phất luôn.Kháng chiến Chống Mỹ,Việt nam đi 20 năm trường,gặp thời cơ,có 55 ngày là finish.Có chú đàn em ông già tôi phàn nàn chuyện chồng nói bé mà vợ quát to.Ông già tôi hỏi kỹ về cô ấy.Cô được cha mẹ chiều,cha là ông to,hay quát tháo,cô copy tính hống hách này cuả cha.Ông già tôi bảo,chờ dịp.Ít lâu sau,ông nhạc chú đó về hưu,thất thế,khi đang chức thì hách dịch,nay dọn đi khỏi cơ quan,có kẻ còn nói kháy trước mặt.Ông ta lên huyết áp máu-bị tai biến mạch mãu não nhẹ.Chú con rể gặp bố tôi phờ phạc: Dạo này bận việc mà ông bố vợ em ốm,nó chẳng cơm nước gia đình ra hồn,suốt ngày ton tót vào Viện.Bố tôi bảo,ấy đấy,Em thời cơ đến rồi đó .Nghe lời ông già,chú ấy tận tâm phục vụ bố vợ.Nhiều việc chú ấy làm nhưng khi bố vợ hỏi thì bảo bà ngoại vưà bảo làm thế.Việc lau rửa,cho đàn ông đi đại,tiểu tiện chú ấy không để vợ làm.Đến mức ông bố vợ ưá nước mắt ra nói : bố thấy bố có lỗi với mẹ con nhiều quá ! Lúc này chú ấy mới nói : Bố đừng quát mẹ nưã nhá.
    Ông bố nằm ngẫm nghĩ.Một hôm cô con gái rượu vào hầu,ông ấy mới khóc với cô ta và bảo : Bây giờ bố mới thấy sự đời trắng đen,ai tốt ai xâú rõ ràng.Mày xem,không có chúng mày,có lẽ tao chết rồi.Thằng chồng con nó là đưá tốt quá,mà xưa nay tao không biết.Bố ân hận là di truyền cho con cái thói nóng nảy,thôi từ nay phải biết chịu nhịn chồng đi nghe chưa? Cô gái cãi: Nhưng mà anh ấy cứ ngang như cua ấy bố ạ. Bố giật phắt ngay dây truyền huyết thanh ra khỏi tay mình: Mày không nghe lời phải,lúc nào cũng muốn hả dạ,tao chết ngay cho mày hả dạ nhá ! Gái rượu sợ quá,khóc ầm lên.Sau đó về nhà đối xử khác hẳn.Ông em quý hoá cuả bố tôi vội phone ngay : Đại thắng rồi anh ạ !
    Vợ bạn chủ topic đang có bầu,sắp sinh cho bạn một đưá con.Còn dịp nào hay hơn ?
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đó là chúa Dê xu của hồi trước công nguyên.
    Dê xu bây giờ bị tát má trái liền chìa nốt má phải rồi bẩu " Bản lĩnh thì vả nốt bên này cho cân đê. Rồi tao xử mày sau con ạ. Đệ của tao đang xóc đĩa, lát biết tay tao".

Chia sẻ trang này