1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết không hợp mà vẫn lấy, giờ thì ân hận cũng đã muộn, nhờ các bác tư vấn cho em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6868686868, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ui pác ui, lấy vợ hên xui thì sợ lém Hên ko sao chứ xui thì pác lại giống pác chủ top Mờ cứ hên xui thế thì pác khéo phải qua mấy chục đời vợ chứ chả chơi
  2. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    8X đời đầu là 80 hay 81 hả bác? Để cho các ông 7x chưa vợ còn lé!
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    KHổ chỉ vì lấy vợ để có cái đống thịt để ấy ấy mà vẫn ...nhích , âu cũng vì các bác chịu đựng kém
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Giờ các bác lại định thả tự do cho sư tử hồ ly để chúng nó hại người khác à
    Giời quý trọng tin tưởng mới cho các bác cái chức thế thiên hành đạo như thế chứ
    Coi như hi sinh vì nhân loại ấy các bác ạ
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nhà bác cứ gọi là vui fải biết nhờ ?
    Có gì đau khổ bác cứ lên đây than , anh em chia sẻ chứ ca của bác muốn khỏi fải đại fẫu, thay toàn bộ máu. Mà như thế thì em e là......
  6. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic choáng quá ạ, cáo nhà em cũng 81, mà cáo giao hen đến tháng 6 phải cưới ạ. Nhìn chủ thớt thế em thấy lo lo, bạn gái em cũng hay thích điều khiển, quát tháo, tính hâm hâm, làm thế nào bi giờ
  7. 6868686868

    6868686868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Theo ý các bác là em sai thì em chịu em biết roài em sai thì e pải chịu...e biết mà...nhưng các bác tư vấn cho em thêm cao kiến để em thoát khỏi cảnh này, e ko ngờ có ngày e pải lên đây trình văn bày với các bác cơ sự khổ về đường vợ của em... mà vợ em đúng là vô đối rồi...cái gì cũng đòi theo ý mình... ko vừa là hét ầm nhà lên... làm được cái gì 1 tý là mặt hằm hằm mắt hình 2 viên kẹo đồng... mà em thì em cũng làm gần hết việc ở nhà, lương tháng đưa hết cho vợ...
    hồi chưa lấy, mới đầu em show ảnh cho mẹ e xem, mẹ e bảo nhìn nó sợ quá... nhưng mà em vẫn nhích
    à em vợ chưa phải 1 ngày làm dâu các bác nhé... bọn em cưới xong ra ở nhà riêng bố mẹ em mua... nên nói chung là em vợ ngủ thì cứ thoải mái ko phải dậy sớm dọn dẹp chợ búa vv...
    em đang tính tới phương án li dị vì em ý mấy lần cũng viết sẵn đơn roài ...mỗi lần lên cơn crazy là lại viết đơn, sau khi hạ họa thì mang...cất
    theo các bác li dị có phải là biện pháp tối ưu cho trường hợp của e ko?
    Được 6868686868 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 16/02/2010
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Không còn cách nào khác.
  9. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nghe sợ quá, tháng tư này em dẫn cáo về nhà giới thiệu với các cụ. Cáo nhà em biểu hiện rất giống bác chủ topic ạ, lúc này cũng làm theo ý mình. Cái gì không vừa ý là đùng đùng đòi chia tay, bỏ đi, nhưng mà yêu thì yêu rất thật lòng ạ, em cũng yêu cáo. Em hỏi các bác, cáo kiểu này lấy về có đào tạo được không ạ
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không đào tạo được đâu bác ạ. Đừng cố làm gì
    @ chủ topic : bác dũng cảm quá . Cơ mà bây h gấy ly hôn có mẫu rồi chỉ cần điền tên và ký rồi nộp thôi. Không fải trình bày như ngày xưa đâu ạ

Chia sẻ trang này