1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết không hợp mà vẫn lấy, giờ thì ân hận cũng đã muộn, nhờ các bác tư vấn cho em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6868686868, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là giống như chữ ký của bạn, xem xét lại bản thân mình tự tin có thể kiếm được cáo hơn thế rất nhiều nhưng mà yêu, hic
  2. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng sắp cưới vợ, gái nhà anh còn trẻ hơn vợ các chú nhiều.
    Vì là con gái rượu nên gái quen được cưng chiều từ nhỏ đâm ra quen thói luôn coi mình là số 1, sống chỉ biết mình và đặc biệt ngang như cua. Anh chấp nhận hết, cưng chiều như công chúa.
    Xit, nhưng đó là giai đoạn mới cưa thôi. Sau khi ăn hỏi xong, nhân một lần bảo không nghe ( bảo không được liên lạc với bạn zai nào khác nhưng vẫn lén nhắn nhót ) anh bình thản vả cho 3 nhát ù cả tai rồi bảo bây giờ thì anh sẽ dạy lại em từ đầu.
    Gái mặt ngệt ra vì bất ngờ và vì choáng. Cũng giận mất 1 buổi, nhưng về sau thì lừ mắt 1 cái là co lại như cún, éo bao giờ dám ho hen.
    Nghe anh, vợ bướng các chú cứ mạnh dạn vả chết mợ nó đi
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Lúc bạn ấy cáu um cả lên bác cứ mạnh dạn đạp vào mặt bạn ấy một phát . Bạn ấy sẽ đòi ly dị và bác được free
    Đùa thế thôi chứ em sợ lâý vợ hung dữ lắm . Thà đi tu còn hơn :-<
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bác này lại xui dại anh em
  5. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thôi chết em rồi
  6. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ li hôn đơn giản thôi mà, quan trọng là bác có muốn hay không thôi Hay bác sợ phải chia tài sản
  7. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Topic này mọc ra thì có nhiều đồng chí năm nay sẽ...hoãn cưới
  8. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ly hôn mà nói dễ như thay cái áo í nhỉ?
    Thế anh đã bao h góp ý nói ch thẳng thắn vs vợ chưa mà đã nghĩ đến ch ly hôn ???
    Chả tin cái ch này lắm, đầu 3 mà suy nghĩ...
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia ý đúng kiểu người em thik
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buồn nhỉ. Cái bé( hay cái bạn vợ) còn lâu mới được bằng tớ, mà tớ cũgn bị chê lên chê xuống.. Chê nên cái sự chê với chán của các ông, có mà trời mới vừa lòng.
    Tuy nhiên vấn đề nó là thế này. Tính cách con người hầu như không sửa được. Cái gì có thể chấp nhận được thì cho qua cho êm, chứ thấy không chấp nhận được thì nên...nghĩ.
    Bước 1: Nói chuyện và thương lượng
    Bước 2: Thực hiện và giám sát.
    Bước 3: Tính toán và cân nhắc.
    Bước 4: Cảnh cáo( nếu cần)
    Bước 5: Tiếp tục hoặc chia tay.
    Nói thế dễ hiểu rồi nhỉ. Tóm lại là nên rõ ràng, nếu có thể thì bỏ qua 1 lần, nếu không thể cải tạo được nữa thì đành bye vậy.
    Giờ còn sớm, vẫn còn có thể thay đổi. Chứ nếu không thể chấ nhận được nhau, mà lại dính đến conc ái thì...thôi rồi.
    Năm mới, chúc U may mắn.

Chia sẻ trang này