1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết không hợp mà vẫn lấy, giờ thì ân hận cũng đã muộn, nhờ các bác tư vấn cho em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6868686868, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chết mình rùi, mình cũng rất hay dỗi. Nhưng mà đúng là do yêu nhiều nên mới dỗi chứ mối tình đầu của mình mình cũng chỉ yêu sơ sơ nên chẳng có kiểu hay dằn dỗi vì những việc cỏn con làm gì. Mối tình sau thì do yêu nhiều quá nên việc to việc nhỏ gì mà mình không được chiều theo thì mình cũng cảm t hấy bị tổn thương một cách nghiêm trọng, cảm thấy bạn trai mình không yêu mình nhiều như mình yêu hắn.
    Bác này về làm sao để vợ bác ghét bác thì lúc đó bác có làm gì vợ bác cũng mặc kệ, không dỗi nữa.
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Ghét con gái tính như này. Tiểu thư được chiều chuộng quá. Cái gì ko được là nhặng cả lên. Trước mình cũng có đứa bạn cùng lớp như này. Điên lên toàn xé giấy, ném tẩy với compa khắp lớp =))
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ném rồi đập phá còn chưa là gì đâu ạ, cáo nhà em còn doạ nếu về sau thay lòng nó sẽ tự tử. Hôm trước em cãi nhau với hàng xóm nó sang tận bên đó chửi, và đập nát xe của người ta , thế nào cũng kiện cáo. Còn nữa ạ, lúc nào cãi nhau mà không thắng là bỏ nhà đi vài tuần, em cũng chẳng biết làm thế quái nào nữa, nhưng mà yêu thì vẫn yêu, cả 2 đứa yêu kiểu điên cuồng
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 17/02/2010
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    kiểu này bác khổ rồi :D
    Trừ phi yêu mãi được
  5. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Như thế về quê đi họ hàng thì nhục mặt lắm
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    đời cũng buồn càng những thằng tử tế hiền lành học cao con nhà gia giáo thì toàn vớ phái đứa không ra gì
    em thề đã gặp ko dưới 5 trường hợp rồi - bạn em toàn đứa tốt mà vợ thì ...
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Xịp pẹ, đời *** cho ai được tất cái gì
    Cắm pẹ đầu vào nghiên cứu học tập phấn đấu, thì gái ngon phải để những thằng vô học như em các bác đây hớt mất, phỏng ợ
    Tuổi trẻ giơ cao khẩu hiệu cách mạng đạo đức cuối cùng già được thừa hưởng chuyên chính nông nô, còn léo xéo cái téo gì được nữa ợ
  8. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải như ông này này
  9. 6868686868

    6868686868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Các bác có tin vào số phận của mình không..
    bác Cua có nhắc đến giai "ngon" lấy phải gái hấp...em không cho đấy là ngẫu nhiên...đấy là số phận xừ roài...em nói các bác đừng buồn nhé... có 2 chữ SỐ PHẬN
    tối qua em ngồi cafe phố cổ với cô bạn thân, thấy sao nhiều cô gái dễ thương, thùy mị, "con gái" "nữ tính" thế mà mình ko thể là 1 nửa của 1 trong những cô đó... ngồi buồn và tiếc nuối đập đầu vào mặt bàn ko die, chỉ còn nước đục lỗ chui xuống luôn...
    liều ăn nhiều...chính vì điều này mà các chú liều ăn cực "nhiều" được gái vừa ngon lại xinh xắn, nữ tính, biết làm dâu thảo hiền...ăn thế là nhiều quá còn gì...
    còn để nói về thay đổi thì em e là hơi khoai vì bản chất là bất dịch...núi có thể dời sông có thể cạn nhưng bản chất gái ko bao giờ thay đổi được ... giờ mỗi lần vợ em hét lên là em giật mình đùng đùng...tình yêu thì cũng chả còn gì...Em mà không vướng ý 2 cụ nhà em thì em nhẩy tàu lâu roài....đời được mấy tí mà làm khổ nhau ghê gớm ...
    em thật không ngờ có ngày e phải lên khóc lóc trên này với các bác đầu xuân thế này...nhưng em thấy nhẹ lòng 1 tí...ko thích thì đừng có nhích các bác ạ...ko thì ôm hận như em
    PS. Các bác tư vấn cho em cách thuyết phục các cụ về trường hợp của em như thế nào cho phải ạ. Em muốn được giải thoát khỏi địa ngục này
    Được 6868686868 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 17/02/2010
  10. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì từ bản thân mình (girl) em thấy thế này:
    1. Đây là cuộc hôn nhân ko có tình yêu. Chắc ko chỉ bác chủ top mà cả chị kia cũng ko yêu bác nhưng cả 2 đến tuổi cập kê, buồn buồn mà lấy nhau (có lẽ cũng vì đối tượng có 1 số tiêu chuẩn tốt).
    2. Em là con gái nên em biết, nếu mà yêu 1 anh nào đó thì sẽ chăm sóc, sống vui vẻ, ko áp lực, tất cả mọi thứ đều dễ bỏ qua, các thể loại trách nhiệm với 2 bên gia đình và với nhau đều cảm thấy thích thực hiện. Nhưng nếu ko yêu thì mọi thứ đều gói gọn trong chữ CHỊU ĐỰNG. Vì chịu đựng nên hơi tí là cáu, hơi tí là ko hài lòng.
    Chính em đã ở trong cả 2 trường hợp đó nên em biết. Bản chất thì ko xấu nhưng vì ko có tình yêu nên chỉ thể hiện cái xấu, hoặc chỉ nhìn thấy cái xấu của đối phương. Vì vậy, cái gì có thể cố chứ hôn nhân thì ko
    Em hạ quyết tâm phải lấy được ng mìn iu

Chia sẻ trang này