1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết không hợp mà vẫn lấy, giờ thì ân hận cũng đã muộn, nhờ các bác tư vấn cho em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6868686868, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác ghi âm lại 1 buổi vợ hét rồi đến bật cho các cụ nghe
    Nếu đã khổ như vậy thì phải chia tay thôi bác ạ
    P/S : Giai mà các bác cho là "ngon" thực ra cũng đếch "ngon" hơn ai đâu. Cái quyết định ở 1 người đàn ông là cái tư duy, cái tư duy này những thằng liều nó lại có hơn các bác, vì những thằng liều, vô học lại thường thú vị, ai cũng thích, và nó nhảy vào được môi trường tốt, tạo được cho nó cơ hội để bật
    Các bác giai ngoan thì cứ ủ tờ với kiếp sống dật dờ, hoặc là tiền cũng cao nhưng *** có cơ hội thăng tiến, hoặc là lên cao, quay lại thì những vấn đề khác như *** nát cả
  2. 6868686868

    6868686868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    quả là không dấu gì được bác Pretty, bác có con mắt sành đời lắm
    bác Khẩu Chi nói chuẩn... cs thiếu nhất cái liều thì chả làm ăn gì được... mà em lại thiếu cái này... đang cố gắng liều bác ạ..
  3. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Hic, đọc topic của anh 68 cũng nghĩ được nhiều điều
    Em là em cũng đang định gật đầu yêu bừa 1 anh sn 84, anh ý xoắn quá rồi, gia đình 2 bên cũng vun vào cho lắm rồi, mà mỗi tội cả họ hàng hai bên chỉ chờ em gật 1 cái thôi thì là mở tiệc ăn mừng luôn, mỗi tội em chưa gật, vì chưa thấy có tình cảm tình kẻo gì cả, ngoài ham hố mỗi cái anh ý tử tế, gia đình đàng hoàng bố làm chức to.
    Mà bây giờ mà gật đầu yêu anh này là dễ sang năm cưới lắm, mà em chả có tí tình cảm nào gọi là yêu cả. Nên thôi có lẽ cứ từ từ, xem 1 thời gian nữa thế nào đã, chứ gật bừa gật bãi sau này lại khổ thế này thì chít.
    """"Anh 68: em nghĩ chờ vài ngày giữa, qua hẳn Tết nhất đi, anh nói chuyện hẳn với vợ, co như tâm sự chia sẻ thôi, xem tâm tư chị ý thế nào. Có thể biết đâu vì bức xúc gì đó giữa vợ chồng nên chị ý ko vừa lòng nên mới thành ra như vậy thì sao, dù sao mình cũng nên nghe từ phía đối phương nữa để tìm ra thực sự khúc mắc là ở đâu.
    Các cặp vợ chồng sống với nhau vài chục năm thì hầu như tình yêu cũng ko còn nhiều, cái còn lại để sống và đối xử tốt được với nhau chính là tình nghĩa. Nhiều đôi vợ chồng trẻ đến lúc cưới về cũng mới phát hiện ra nhiều điểm xấu của đối phương và cảm thấy hết yêu, nhưng vì ràng buộc, vì tình nghĩa thì họ vẫn chấp nhận và sống được cùng nhau.
    Rõ ràng là lúc đầu, anh và vợ anh mặc dù ko yêu nhưng chấp nhận nhau vì ít nhất cũng nhìn nhận ra được những điểm tốt của nhau cảm thấy có thể hòa hợp. Vậy tại sao bây giờ ko bình tĩnh ngồi lại với nhau để giải quyết mọi chuyện, đừng tội đổ vấy hết lên đầu người vợ là vì chị ý hay cáu gắt này nọ anh không thể chịu đựng. Biết đâu lí do gốc rễ là từ phía anh thì sao?
    Giấy đăng kí kết hôn và Đơn li hôn dù sao cũng chỉ là 2 tờ giấy, cái quan trọng là sự gắn kết và chấp nhận của 2 con người để sống với nhau cả một đời người. Thực tế thì khi nói đến hôn nhân, người ta thường coi tình nghĩa vợ chồng lớn hơn là tình yêu, vậy nên suy xét mọi việc thật kĩ, để xem liệu cả 2 ng có chấp nhận tiếp tục được với nhau hay không.
    Anh là người đàn ông trong gia đình, biết vợ mình nóng tính, anh thử nhịn vợ một chút, mềm mỏng một chút hơn xem tình hình có cải thiện được hơn gì không?
    Đôi khi trong cuộc sống ta phải lựa chọn, chọn một điều rồi đến lúc ta nhận ra là sai lầm, thì tại sao thay vì cố gắng thay đổi và khéo léo đưa sai lầm dần trở thành đúng đắn, mà cứ phải nghĩ đến việc vứt bỏ hoàn toàn nó để tìm 1 lựa chọn khác???
    Chúc anh năm mới vui vẻ
     
  4. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Được như bác đã phúc, gái em cưa còn không cho chiều chuộng. Nó bảo chẳng thiếu cái gì, người hơi mỡ màng càng không thích đi ăn, tình cảm thì không thiếu anh xin chết. Ông già nó làm to em *** vả chết cụ nó được. Khó thế mới chết.
  5. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    đọc cái vàng mà e chết cười, thế trc giờ bác cưa gái nhà bác kiểu gì
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ có 1 phép là tiền trảm hậu tấu thôi bác ạ. Đời bác trước nay thiếu chữ liều giờ bác liều 1 phát đi ko lại ân hận.
    Đời có mấy tí mà cứ phải gói trong 2 chữ chịu đựng. Một khi thấy tình yêu lẫn chữ kính đã hết thì té khẩn trương. Em khuyên bác thật lòng.
    Em nói thật, giờ bác sợ các cụ thì ít, mà bác nhát gan ko dám làm lại thì nhiều. Chẳng qua cũng sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bỏ vợ này hoặc ko kiếm được em nào khác hoặc lại vác về 1 em còn tệ hơn thì bỏ bu.
    Nhưng ở đời có những cái ko làm thì ko bao giờ biết được đúng sai, quyết là phải giết đừng có quay đầu lại. Cứ giết đã, tính sau. Bác là đàn ông mà còn lăn tăn thế.
    Bác nên biết, sướng khổ chỉ có bác hiểu rõ nhất, vợ bác chỉ có bác chịu, các cụ nhà bác làm sao mà hiểu rõ thế nên bác phải tự quyết đừng có sợ ai lung lạc. Suy cho cùng các cụ có cản lại cũng chỉ vì ko hiểu rõ, lại mong bác ổn định hạnh phúc, nhưng nếu biết rõ bác khổ thế nào, các cụ cũng dần mà hiểu thôi bác đừng có lo quá mà sinh bệnh
  7. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    .
  8. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em pretty nói cực chuẩn.Bổ xung thêm một điều nữa,mình thấy để tình yêu cũng như hôn nhân hạnh phúc,bền vững thì người vợ ngoài tình yêu còn có sự kính phục đối với chồng.Mọi người để ý nhiều cặp vợ chồng sống hạnh phúc đến già,người vợ đối xử với chồng rất đúng mực,lễ phép.Để được như thế,người chồng phải có tài để người ta phục,có nhân cách để người ta kính trọng.
  9. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các chị tung hứng 1 lúc em giờ hiểu thành tại anh chủ TOPIC kém quá, hiền quá, nhụt quá nên vợ anh ý nó mới thế
    Đời bùn cười phết: Zai "ngon" thì vợ ngoan cung phụng & khóc ròng trong lúc nó bồ bịch. Zai "lởm" thì vợ thét, vợ chửi -> zai khóc, zai đòi chia tay.....................
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình thì thấy chỉ có yêu ko thì cũng chẳng giải quyết cái j. Vì tình yêu ko tồn tại mãi mãi, thời gian và thực tế cuộc sống sẽ bào mòn dần cảm xúc lứa đôi. Yêu đến mấy lâu ngày thấy tật xấu diễn đi diễn lại cũng dần... mất hứng. Cũng như đẹp đến mấy nhìn hoài cũng ngán ngẩm. Chính sự "chịu đựng" mới là quan trọng.
    Có nhiều thứ trên đời ng` ta phải học cách chấp nhận. Muốn lâu dài với nhau thì nên chọn ng` có thể chịu đựng được mình và mình chịu đựng được ng` ta. Chịu đựng ở đây ko phải là kiểu cắn răng chấp nhận nhưng trong lòng vẫn ấm ức (vì là ấm ức nên hơi tý mới nhảy thek lên), mà chịu đựng theo kiểu biết tính ng` ta thế rồi, mình cũng quen rồi, cũng ko vấn đề j lắm, lúc tức thì thế thôi, kệ, ko chấp, miễn ng` ta cũng có điểm tốt này tốt kia và mình trân trọng là được v.v...
    Tất nhiên ko phải bất cứ cái j ở ai mình cũng chấp nhận được. Quá trình tìm hiểu là để xem mình có chấp nhận được bản tính của ng` kia ko thôi. Chứ giờ mấy anh ngồi cafe thấy mấy em có vẻ ngoan hiền thuỳ mị, biết đâu tính tình cũng đanh đá ghê gớm mà phải ở chung mới biết. Biết đâu vợ bác chủ top ở nhà quát tháo um xùm ra ngoài vẫn khối anh đeo bám vì thấy có vẻ... nhỏ nhẹ thuỳ mị?!
    Đời chẳng có j là hoàn hảo. Chọn những j ng` ta có mà mình thấy cần thiết với mình, và đồng thời chấp nhận những j mình ko ưng lắm nhưng vẫn bỏ qua được thôi. Còn đã cảm thấy ko thể chịu nổi thì bác chủ top nên lấy lại vị thế ng` chồng lại. Phụ nữ ko bao giờ dám to tiếng xấc xược với ng` khiến mình nể trọng cả đâu.

Chia sẻ trang này