1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết không hợp mà vẫn lấy, giờ thì ân hận cũng đã muộn, nhờ các bác tư vấn cho em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6868686868, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói thế thôi chứ cũng tuỳ gái thôi bạn ạ. Có gái mà chẳng phục cái gì cũng chẳng sợ cái gì thì cho dù là Bill Gates thì cũng bị gái mắng như thường bạn ạ, không phải do trai kém đâu. Như tớ thì kiểu gì cho dù hơn tớ 1 cái đầu cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì cũng thế thôi, chẳng làm tớ run đâu. Thế nên là đại khái là sẽ tùy theo tính cách của cô vợ như thế nào chứ không phải chỉ tùy vào trai.
    Nói chung trường hợp của bác nên thử đi tìm người tư vấn về hôn nhân gia đình, sau khi được tư vấn mà thấy vẫn chưa được thì nên ly dị đi.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    " Chọn lựa khó gấp trăm lần rung động
    Đã yêu nhau chưa hẳn thuộc về nhau... "
    Yêu có thể hết mình nhưng chưa chắc đã sống được với nhau. Vợ chồng còn có nghĩa " hy sinh " nữa.
    Em cũng thấy topic này hơi bị fét nhưng có thể mở rộng vấn đề cùng bàn luận cũng khá hay đấy ạ. Bây giờ lấy nhau đôi khi chỉ vì có thể sống được cùng nhau chứ không hẳn đã là vì yêu nhau
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không nghĩ như bạn.
    Mình tin rằng: yêu nhau chưa chắc lấy nhau về đã hạnh phúc. Nhưng không yêu nhau mà lấy nhau chắc chắn là sẽ không hạnh phúc đâu.
    Yêu nhau rồi mà nhiều khi còn bực nhau muốn chết thì không yêu nhau sao mà về nhà chịu đựng nhau được? 2 người mà về ở chung nhà thể nào sẽ cũng có va chạm với nhau cả. Như mình không ở chung với bố mẹ 20 năm, về nhà ở chung với bố mẹ vài ngày thôi thì nhiều khi còn có va chạm với bố mẹ những việc trong nhà, ăn uống, bày trí nhà cửa, giờ giấc trong nhà, cách xài tiền, dạy con em gái của mình, khẩu vị ăn uống. Nhưng do bố mẹ thương mình nên bố mẹ chịu làm theo cách của mình, hoặc ngược lại nhiều việc nhỏ mình không thích nhưng vì nghĩ cũng không quan trọng gì, bố mẹ là bố mẹ mình nên phải chiều theo các cụ, nhưng nhiều khi cũng thấy tưng tức trong lòng. Bạn bè mình nhiều đứa không ở với bố mẹ được mà phải tách ra ở riêng cho thoải mái. Như vậy tức là người máu mủ với nhau, có tình thương yêu với nhau mà còn như thế thì hỏi bạn 2 người không máu mủ gì với nhau, không yêu thương nhau thì làm sao mà về ở với nhau một nhà mà hạnh phúc được hả bạn.
    Cho nên nói chung một điều chắc chắn là thà mình bị ế, chứ mình không bao giờ lấy 1 người mình không yêu mà người ta không yêu đâu.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    À, quan điểm của em là fải yêu mới lấy, còn không yêu thì nhất định là không.

    Nhưng bây h em thấy nhiều người lấy nhau như kiểu cho xong trách nhiệm và nghĩa vụ làm người vậy. Miễn là không ghét nhau. Em ghét kiểu đó, sống khổ lắm
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chữ đỏ chọn khôn thế! Con gái con nhà gia giáo, con ông to, nhà giàu thì nó không lấy Đảng viên bị cho ra rìa đâu... Nó lấy Việt Kiều/Doanh nhưn thành đạt cơ (link ...)
    Quay về topic: Bác chủ nên sang box Hạnh Phúc Gia Đình, chắc chắn sẽ có những lời tư vấn cụ thể và hiệu quả hơn. Đời sống vợ chồng có những giai đoạn "khủng hoảng" mà ở box ấy, mọi người rất am hiểu và có thể giúp bác vượt qua.
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bỏ là bỏ thế nào? thế bác nghĩ là để ai lãnh nợ cho bác? Nói đùa thế thôi, vợ chồng với nhau phải nói ra hết, đừng có ấm ức trong lòng, ko thik cái gì là phải nói và cùng nhau tìm ra hướng giải quyết lâu dài....là đàn ông mình phải rộng lượng chứ....nói tóm lại là có cái gì là phải nói rõ ràng ra!!!!!
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0

    Lướt Tết về vào nhay nốt vài trang topic này mà suýt ngã.
    Dừng đoạn này 1 tẹo. Thắc mắc cái, "ku dexter" ở đây là ai thế? Cho tớ hỏi cái kẻo tưởng nhầm!?

  8. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thằng ranh này rảnh quá ta.
    @dd: xem profile đi. Thông tin anh vừa xem là:

    Tên đăng kí: 6868686868
    Tên thật: dexter d
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Chưa điền
    Giới tính:
    Tổng số bài viết: 307
    Được bình chọn: ( 5 điểm)
    Đã có 6 người bình chọn
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    tớ đồng ý với bạn này.
    đa phần đều yêu mới cưới, sống với nhau lâu có cái tình cái nghĩa, tình yêu ko hẳn đã còn như xưa.
    vc có gì ko đồng ý với nhau cứ thẳng thắng mà nói, đừng nên giữ, lâu ngày tích luỹ càng nhiều & càng khó chia sẻ.
    anh chủ topic cứ nói toẹt với vợ xem thế nào. Có thể vợ anh cũng có những ấm ức về anh mà ko nói ra thì sao?
    p.s: em cũng là gái 8x đời gần đầu nè, có quát mắng ai bao giờ đâu
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0

    @ anh SH : anh chém hơi quá anh a, chém vừa vừa cho em còn chém với .
    @ chủ top : đầu tiên là xin chia buồn với anh , "tình trạng hiện h của anh như là đang ngồi ghế nóng , chọn nhầm fát là coi như tiêu tan hết những gì mình đã đạt được". ko lan man , gửi anh mấy chứ
    các cụ đã dạy rồi " 1 điều nhịn là chín điều nhục "
    và câu " đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão "
    nếu anh muốn sống lâu thì anh fải chịu đc cái còi của mồm cô ta,suy ra anh hãy làm ng điếc, cô ta hét mãi rồi cô ta sẽ mệt, lúc cô ta câm thì anh sẽ hét để cô ta biết thế nào cái tâm trạng lúc bị nghe hét. Thêm vào đó , tỷ lệ hét của cô ta sẽ tỷ lệ nghịch với tiền lương đưa về cô ta, cô ta càng hét tiền đưa về càng ít và sẽ thưa dần nếu hét nhiều . (chắc chắn mới đầu là sẽ hét rất to nếu anh đưa ít tiền về). Quan điểm " tiền ko thiếu nhưng chủ yếu em fải ngoan ", em ko ngoan thì sao anh ngoan được.việc nhà cũng làm ít đi, hét nhiều thì ko chia sẻ việc nhà nữa.
    _ thực hiện lệnh " cấm vận ".( cái này anh sẽ hơi thiệt thòi chút , thôi cố gắng , làm cách mạng fải chịu đựng vậy)
    _ từ từ hãy có con với nhau , chưa có con thì dễ giải quyết mọi thứ hơn.( đừng có lệnh cấm vận nhưng mà hai bên vẫn giao tranh thì chiến tranh sao kết thúc được)
    _thiết nghĩ : ở tuổi của anh , kết hôn nếu có tình yêu thì hơi khó , vì con ng đã ko còn lãng mạn, đã già.... , có điều sai lầm ở chỗ anh tìm ng ko cần và đủ cho anh nên mới thế. nếu h tính chuyện li hôn nói là dễ nhưng mà cũng lằng nhằng và vấn đề ở chỗ anh có thực sự đã sẵn sàng cho việc này ko? nên suy nghĩ kỹ.
    ( anh có nghĩ là anh nhu nhược quá nên chị nhà fải dùng cách ghê gớm để anh vùng lên đấu tranh ko?)
    chúc anh hạnh fúc.

Chia sẻ trang này