1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết không hợp mà vẫn lấy, giờ thì ân hận cũng đã muộn, nhờ các bác tư vấn cho em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6868686868, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He, thế thôi. Chả liên quan. Tưởng có ai nhắc tớ.

  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0

    pác chủ tóp mờ làm được những điều như trên thì có lẽ chẳng đến nông nỗi này Thôi gà thì vẫn là gà thôi Hiền lành qá nên chẳng đấu lại được đâu Có vùng lên rồi sẽ bị dìm trong biển máu thôi Tốt hơn hết là họp gia đình cả ba mẹ lẫn vợ tuyên bố nếu vợ ko thay đổi tính nết thì sẽ trao trả hàng hoá về nơi sản xuất, để ba mẹ vợ dạy bảo lại con gái mình. Con nếu vợ ko thay đổi thi nhân chưa có con cái gì thì cứ anh đi đường anh tôi đi đường tôi, thế là xong Ở với nhau mờ mệt mỏi thì chia tay quách cho rồi Níu kéo nhau chỉ vì ba mẹ là một sai lầm rất lớn cần phải bỏ đi pác ạ.

  3. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Khổ than quá, xin chia bùn với chủ top và chúc anh năm mới an lành.
    Lấy ng ko yeu chán vậy đấy, chúc anh em năm mới chọn đc cô vợ thật ưng ý mới lấy nhé , ngoan xinh hiên lành nhé, đừng để bọn Hổ cái nó lừa
  4. contener69

    contener69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thôi bác cứ coi như đấy là cái duyên số, cho nó nhẹ người...chịu đến khi nào ko chịu được nữa thì giản tán....
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bác chủ topic đâu rồi ạ. Đừng nói vợ bác cắt nét, đập máy rồi nhé.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thoi dau nam dau thang bac suy nghi tich cuc len, vui len. Noi chung hanh dong cua bac em cam thay noi chung la cung thuoc dang anh hung, ngam ra cung chang thua kem gi Le Van Tam hi sinh than minh lam ngon duoc song, hay To Vinh Dien hay Phan Dinh Giot gi day lay than minh chen phao va lap lo chau mai. Noi chung la hi sinh than minh de cuu nhung nguoi khac. Ma nhung bac kia khi hi sinh thi chi chiu dau trong mot khoan thoi gian ngan, con bac la chiu dau don hanh ha trong mot khoang thoi gian dai hon rat rat nhieu. Nhu vay tuc la bac hi sinh rat la nhieu do. Cho nen bac nen tu hao ve viec nay.
    Ngoai ra nguoi ta bao nguoi vo hien thi lam nguoi dan ong vui ve, con nguoi vo khong hien lam ra nhung nha triet hoc. Tuc la khi bac lay phai nguoi vo khong hien, bac se co dieu kien de phat trien hon nhung nguoi khac ve mat tu tuong, tam linh, cung la mot dieu tot ma.
    Bac cu theo nhu cach em lam o tren de suy nghi ve moi quan he voi ve bac, ve tinh cach cua vo bac thu xem co vui len duoc chut nao khong nhe.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi chủ topic nhưng sao đọc cái topic này mình không nhịn được cười nhỉ? Thấy chủ topic đáng yêu ghê! Xin lỗi bạn nếu như mình cười không đúng nhé!
    Nếu mình là bà vợ có ông chồng như trong topic này thì mình quyết trói cho chặt, nhất định không ký đơn li dị. Xem bạn có li dị được không!
    Về phía bạn, mình cũng khuyên bạn an phận, bạn chẳng đã nói đến hai chữ "Số phận" đấy thôi. Tính bạn dễ thương, hiền dịu :D như thế (làm gần hết việc ở nhà, lương tháng đưa hết cho vợ, lại còn biết giật mình đùng đùng sợ vợ - quả là quý hiếm! :D), 1 vợ chứ mấy vợ rồi cùng thế. Mình thề với thủ cấp của bạn đấy!
    Thôi, thà cứ ngậm ngùi nghĩ "Con cá mất là con cá to" còn hơn là làm lại để rồi sụp đổ niềm tin vào cuộc đời bạn ạ.
  8. 6868686868

    6868686868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    em đây, "anh hùng" bất đắc dĩ của các bác đây ạ... mấy hôm roài phải đi chúc tết bên em vợ, đêm nay tranh thủ vợ nó ngủ em lại trở mình dậy khóc lóc với các bác đây..
    quả thực vì có 1 chi tiết khó nên em mới phải nhờ tới cao kiến của các bác... em chưa nói ra là em vợ em có bầu đến tháng thứ 6 roài... lúc chưa có đã khó tính, nay còn khó gấp 20 lần... dịp tết vừa rồi em lại thấy cái đoảng của em vợ... ko chịu vào bếp 1 lần nào bên nhà chồng... mỗi lần về nhà chồng là mặt lại xị ra... vì biết ko biết nấu nướng gì nên bà cụ nhà em cũng chả bảo là phải vào bếp làm gì bao giờ... các bác thấy thế nào? đàn bà ko biết nấu nướng là 1 thiệt thòi lớn cho đàn ông, cho các ông chồng...
    có thể nói rằng em đã sai lầm, hay duyên số nó chọn em, hay em là anh hùng cứu rỗi 1 bác nào đó như các bác ở trên có nói... nếu đó là số phận thì em có thể chấp nhận nhưng có người bảo con người, ý chí con người tạo ra số phận thì em muốn được giải thoát nhưng ở vào tình huống hiện tại em sợ rằng hơi khó... có thể nào em phải chờ đợi và chịu đựng nhiều năm nữa...vì em thấy xung quanh em con cái mấy tuổi rồi mới chia tay nhau, nhẹ nhàng đường ai nấy đi ko ai làm khổ ai nữa... các cô ấy cũng thích tự do giống mình cả, mà trường hợp của em là giải thoát chứ ko phải là tự do...hoặc là hơn cả tự do...
    em vẫn thường bị chửi là "thằng này thằng kia", tỏ ra coi thường chồng vô cùng...mà em cũng đâu phải là cái loại vô học lười nhác đâu.
    ...sau bao nhiêu nỗi tủi nhục từ ngày lấy vợ, cả từ khi chưa cưới nữa...em mới thấy thấm thía một điều là em ko nghe lời các cụ nhà em cảnh báo trước... em ân hận vô cùng... chưa bao giờ em thấy ân hận về 1 quyết định như thế này...mặc dù trong công việc e ra hàng chục q/đ quan trọng mỗi tuần có cả đúng lẫn sai... giờ em mới hiểu được những tâm sự chuyện vợ chồng không hạnh phúc, ảnh hưởng đến nhau như thế nào, làm thay đổi hẳn tính cách của 1 con người đang từ vui vẻ sang bị trầm cảm, hoặc do quá ức chế mà ko nặn ra đc 1 nụ cười...
    em không muốn làm 1 trong số họ nhưng thực sự em ko biết quyết định thế nào nữa... em phải sống đến khi cháu lớn rồi mới li dị?? có ai đó nói life is a journey, not a destination... em cũng ko biết có phải hôn nhân cũng có trường hợp phải nói câu này ko?
    1 lần nữa em cảm ơn các bác đã góp ý cho em chính kiến của mình...em mong nhận được thêm....các bác đã động viên em nhiều, cảm ơn các bác

  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thôi xong rồi bác ơi, có bầu 6 tháng rồi thì trừ fi vợ bác tự nguyện bỏ bác chứ không thì còn lâu bác mới nhìn được bầu trời với 2 chữ tự do. em thề với cái thủ cấp của bác đấy.
    một người chồng ngoan hiền như bác, fải tranh thủ lúc vợ ngủ để dấm dứt khóc tủi fận mình sao mà đáng thương quá thể. em hy vọng, một hy vọng rất mong manh rằng : biết đâu sinh bé xong, chị nhà thay đổi 1 số tâm sinh lý, biết thương con thì sẽ biết chiều chồng hơn. lúc đấy bác sẽ được mở mày mở mặt với bàn dân thiên hạ, với anh chj em ttvn .
    nếu sau sinh vợ bác vẫn như bây giờ hoặc kinh khủng hơn bác fải quyết tâm bảo vệ cháu bé tránh xa vùng nguy hiểm nhé. cháu trai mà nhìn vào mẹ như thế khéo nó sợ không dám lấy vợ. còn nếu là gái mà giống mẹ, bác có đủ tiền để các cho thằng con rể hy sinh giống bác không ?
    em nói thật lòng đấy, bố mẹ ảnh hưởng rất lớn đến con cái, thà để nó nhận ra rằng bố mẹ không ở với nhau vì không yêu nhau còn hơn chứng kiến những màn " võ lâm truyền kỳ "
  10. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang trong tình cảnh gần giống với chủ thớt ạ, BÁC CHỦ THỚT ANH HÙNG CÙNG CÁC CAO THỦ KHÁC GIÚP EM VỚI, THÁNG TƯ NÀY EM PHẢI CƯỚI RỒI Ạ.
    Cáo nhà em rất nhiều điểm tương đồng với vợ chủ thớt ạ:
    1) Cáo không biết nấu ăn ạ, hic con gái ở Tàu, được bố mẹ chiều từ nhỏ, nhà lại giàu nên chẳng biết làm gì cả ạ.
    2) Hay thích điều khiển người khác ạ, lúc không vừa ý thì không như vợ của bác chủ thớt mà hay về phòng khóc lóc rồi hôm sau không có chuyện gì. Nhưng đến khi cáo lên cơn thì bỏ đi cả tuần ạ. Lúc đấy stress lắm ạ.
    3) Cáo sài tiền theo kiểu hơi vung tay quá trán dù không bao giờ đụng đến 1 đồng của em ạ, em không thích vì nhà em trước ngheo lắm nên tiết kiệm.
    4) Tính cáo không kiên nhẫn lắm, dễ làm, khó bỏ và hay kêu ca phàn nàn
    5) Cáo hay thích dùng bạo lực cách mạng nhưng cái này em không sợ vì em có tí võ vẽ, em bẻ tay ngay
    6) Cáo không thích tranh giành nhiều ạ, chỉ muốn làm việc bình thường, cáo là giáo viên mầm non ạ. Tính em thì hơi trái ngược
    Kêu ca phàn nàn thì cũng phải nói là:
    1) Cáo rất yêu em và em cũng thế.
    2) Cáo khi yêu, vui cũng biết chăm sóc chiều truộng ạ, dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em, nấu bữa tối cho em (nấu kinh lắm ạ, cũng có thể món tàu em ăn không quen), là quần áo cho em, dọn phòng làm việc nhà, mua nhiều quà cho em ...
    3) Cáo và em có nhiều sở thích giống nhau
    GIỜ CÁO ĐÒI CƯỚI Ạ VÌ CÁO HƠN TUỔI EM, CÁC BÁC CÓ GIA ĐÌNH NHƯ CHỦ THỚT TƯ VẤN GIÚP EM VỚI Ạ, EM RẤT NGHIÊM TÚC ĐẤY Ạ.
    Em chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hạnh phúc

Chia sẻ trang này