1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết không hợp mà vẫn lấy, giờ thì ân hận cũng đã muộn, nhờ các bác tư vấn cho em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6868686868, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    đọc mà thấy vui vãi
    trước, em cũng bị một em như thế. cứ động một tý là đòi chia tay. rồi lại kêu nào thì em nghe người này, nghe người kia tư vấn, a e minh không hợp nhau. bla bla...
    vào một ngày đẹp chời, nhắn tin đòi chia tay, em cáu tiết, ừ thì chia tay. thế là lại hốt. tết lại mang quà bánh, rượu bia đến hòng lung lạc bố mẹ em. nhũn như con chi chi áy.
    thế nên nói tóm lại, với gái, theo em là phải biết dạy dỗ, pác chủ top sai lầm là ngay từ đầu đưa gái về đã không uốn nắn, làm nó hư. một lần thấy được là lần sau cứ lấn tới, vì nó biết bác sợ nó,
    nói thật, sống thì vẫn sống đưọc nhưng nhục lắm, ở nhà thì thôi nhục tý cũng được, nhưng nhỡ trước mặt a e, bố mẹ mà nhục thì chịu sao nổi.
    thế nên em xin chân thành khuyên bác.
    nếu lần sau, có cái nhau, gái đưa ra tờ ly hôn, bác cứ lạnh tanh ký vào đó. sau đó đi du lịch đâu đó ít ngày. để xem thái độ thế nào. lúc đi nhớ cắt đứt mội liên lạc nhé
    nếu về mà gái nhũn nhường, thì ừ lần đầu, anh tha
    còn nếu về mà gái về nhà mẹ đẻ thì mang luôn mấy bao gạo đến nhờ mẹ dạy lại con gái mẹ.
  2. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    xời ơi. bỏ ngày bác ah.
    rùi cho em số dth, em xin chịu tù đày thay cho pác. hơ hơ.
    pác ah
    theo như phân tích của pác. em thấy pác hơi cầu toàn rồi.
    gái của pác còn dạy dỗ, đào tạo được
    tiền tiêu nhiều, lấy nhàu rồi, có ít thì phai tiêu ít
    không bit làm vệc nhà thì từ từ rồi cũng làm được, chả sao
    còn mấy cái vụ lẻ tẻ kia thì, gái là giáo viên mầm non, thì cần quái gì phải có tham vọng, hay là phải phấn đầu gì nhiều.
    chỉ có vụ bỏ nhà ra đi là ko châp nhận được, phải uốn năn ngay. riêng cái này là không chấp nhận được pác ah
    còn lại thì theo quan đểm của em là được
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    @sututam: thích cái ava của bạn
    @chủ topic: nền tảng của gia đình là vợ tôn trọng chồng. Bác làm sao cho vợ phải phục bác kia. Đến hạ sách thì tát cho vài cái, không phải phục mà là sợ thì... cũng được
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    1 điều nhịn là chín điều nhục
    anh chủ top ko cẩn thận đứa con sinh ra nó theo mẹ, giống tính mẹ nó bây h thì nhà anh đúng là địa ngục trần gian.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện quả là éo le, ngang trái, nhưng hơi thiếu phần hồi hộp, gay cấn.
    Mình đoán ngoài nỗi đau đớn, tủi nhục như vậy, chủ topic còn đang lâm vào cảnh khó xử bởi tình yêu trong sáng, âm thầm, dâng hiến của 1 người con gái dịu hiền, thùy mị, nết na, xinh đẹp nữa (người như chủ topic dễ có người thương lắm ). Không biết có phải không?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi xin nói thêm 1 chút về vấn đề này, khác với quan niệm của bạn sututam.
    Ý của bạn sututam là cô nào ưa kiếm chuyện đòi chia tay này nọ thì các anh bạn trai/chồng phải dạy dỗ cho họ cư xử lại cho đúng đắn, không có chuyện hơi tí là đòi chia tay.
    Ý tôi lại là thế này: Tâm sinh lý phụ nữ khác đàn ông, trong chuyện tình cảm, rất nhiều lúc phụ nữ muốn chia tay vì 2 lẽ: thứ nhất là dọa thật (đây là điều bạn sututam nhắc đến), thứ hai là vì họ không cảm thấy an tâm với mqh, họ không cảm thấy đc yêu thương đủ mức, không cảm thấy sự chắc chắn, và việc ''giận dỗi đòi chia tay'' là sự thể hiện của nhu cầu được bạn trai/chồng khẳng định lại tình cảm của mình.
    Có thể đàn ông thấy mqh đang bình ổn thì 1 cô giãy nãy lên đòi chia tay là ''dở hơi'', nhưng đấy chính là tâm lý bất an của ng phụ nữ. Nếu 1 anh đàn ông yêu đàn ông thì chẳng sao, còn nếu 1 anh đàn ông đi yêu 1 cô phụ nữ thì không nên chỉ nghĩ đến cái ''được'' khi có 1 ng phụ nữ trong đời mà cũng hãy nghĩ đến cái ''mất'' khi suốt đời phải lo lắng quan tâm đến 1 sinh vật có tâm sinh lý rất ''dở hơi''.
    Yêu thương nhau là học cách sống hòa hợp với ng khác, biết điểm mạnh và điểm yếu của họ để hỗ trợ họ chứ không phải để đui mù không biết tâm sinh lý họ là gì rồi cứ chăm chăm buộc họ phải hành xử theo lối mà mình cho là họ nên hành xử.
    May mắn là chưa bao giờ tôi gặp anh chàng nào ''tồ'' đến độ hành xử ngu ngốc những khi tôi đề nghị chia tay. Những anh chàng này dù đồng ý hay không đồng ý thì đều biết giải quyết vấn đề, và nhất là họ chưa bao giờ sợ cái tiếng ''sợ bạn gái biết mình nhường nên lần sau lấn tới''.
    Đàn ông phải biết nghĩ, phụ nữ phải biết điều. Đàn ông chưa biết nghĩ thì đừng trách phụ nữ chưa biết điều.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thật ra ko phải đ/ô ko biết thế. Nhưng có lẽ pn cũng nên biết khi nghe đòi chia tay, kể cả hiểu lý do, phần lớn đ/ô vẫn đều thấy tự trọng của họ bị tổn thương ít nhiều.
    Nên vài lần thì được, còn thường xuyên hơi tí là thế thì kể có đúng toàn là giả vờ, thì 1 cách tự nhiên đ/ô sẽ ngờ cô ý muốn bỏ thật, hoặc cho cô đó hơi ích kỷ và hời hợt, nghĩ cô ấy cần được vuốt ve trấn an, mà ko nghĩ đàn ông cũng cần ngọt ngào động viên sao?
    Với nhiều cô giả vờ thật y như diễn viên nữa cơ =)).
    Kể mình cũng thấy lạ là sao nhiều pn thích gì ko nói, cứ phải giấu giấu diếm diếm nhỉ ( :.
    P.S: Đoán hơi chuẩn là chị Anx sẽ khóa top kia và xóa bài em dự đoán khóa mừ
  8. 6868686868

    6868686868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có bác hỏi em liệu em đang ai nên dẫy vợ chăng? em xin thưa là em chưa có ai cả...nhưng có ai nói trước được tương lai ntn..
    còn về vợ em thì đúng là chỉ có Nguyên tắc, Đúng - Sai, Nội quy vv... mà trong cuộc sống còn có những điều khác, tình yêu....ngày ấy em thấy cưới là đúng..mà ngày ấy thấy đúng là đủ...ngày ấy em muốn cưới vội vàng để em có thể ra ở riêng để tự lập, mà ngày ấy chính là 1 ngày mà em ân hận suốt đến bây giờ... giờ đây em chẳng còn muốn đi chung 1 con đường nữa.... em thấy tương lai quá mù mịt khi không còn 1 chút tình yêu nữa...
    tối nay em ngồi uống với ông bạn nên chỉ viết được đôi dòng với các bác...
    chúc các bác tối t7 vui vẻ...
    em ngất ngây rùi
    Được 6868686868 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 20/02/2010
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi, địa ngục trần gian
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn, bố mẹ mà đặc biệt là mẹ rất có ảnh hưởng tới con gái. Em thấy bố mẹ em cũng như người lớn đều khuyên là nhìn vào mẹ của bạn gái để phán đoán tương lai

Chia sẻ trang này