1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết ko có hy vọng mà vẫn lao đầu vào, có nên không !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobtiba, 09/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobtiba

    nobtiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Biết ko có hy vọng mà vẫn lao đầu vào, có nên không !?

    Tôi biết em đã có bạn trai. Tôi đã giấu tình cảm của mình, không bộc lộ được từ rất lâu rồi, từ ngày em còn chưa có bạn trai. Nhưng đến bây giờ, khi tôi không ở gần bên em nữa, khi mỗi người ở một đất nước khác nhau tôi lại thấy tình cảm ấy lớn hơn nhiều nhiều nữa. Và đến lúc nó đã thúc bách tôi cần phải bộc lộ tình cảm của mình dù là thất bại. Tôi hiểu tính cách của em. Trái tim em đã dành cho ai thì sẽ trọn vẹn và em cũng rất nghiêm túc. Điều ấy tôi cũng rất thích, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi càng không có hy vọng. Vậy mà Valentine này, tôi đã gửi Chocolate về cho em và một tấm thiệp nhỏ.
    Tôi làm như vậy có sai không. Dù không được gì, nhưng tôi cũng muốn một lần chân thành được nói với em tình cảm đấy.

    Có bạn nào biết chuyện nào tương tự như tôi hay có bình luận gì không. Tôi cũng muốn được nghe mọi người chia sẻ quá.

    Cảm ơn !
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Miễn là chưa cưới thì còn có thể "chiến đấu đến cùng" bác ạ. Do quyết tâm và suy nghĩ của bác thôi. Bác chắn chắn là bác còn yêu người ta thì mới nên "chiến đấu đến cùng".
    Bác cũng nên nghĩ kỹ suy xét em ý có hợp với bác ko..Cái cảnh bôn ba xứ người làm cho tình. cảm của con người ta thôi thúc mạnh mẽ lắm, đôi khi chỉ là khỏa lấp nỗi cô đơn thôi.
    Good luck
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Xa quá, hơn nữa người ta đã có bạn trai rồi.
    1 tấm thiệp nhỏ với 1 thanh chocolate chẳng có ý nghĩa gì nhiều đâu. Người ta sẽ nhận sẽ coi bạn như 1 người bạn phương xa, 1 ngưòi bạn qua mail và YM.
    THời điểm này thì ko thể cưa được, chỉ có thể làm 1 mối quan hệ để khi về nước thì gặp nhau thôi. Lúc đó thì còn có khả năng, có lâu quá ko?
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này gửi quà cho em rồi mới hỏi " có nên không ? " thế thì thua ! Nhưng làm vậy thì cũng chả sao đâu. Yêu thì nói ra cho đỡ bức bối, xét cho cùng cũng chả tiến triển gì được thì cứ giải phóng tư tưởng đi.
    Chúc sớm tìm được bồ mới.
  5. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nên tấn công chứ , bác không thấy đến sắt đá cũng bị mưa gió bào mòn theo thời gian à . Không có gì trên thế gian này là tuyệt đối , kể cả lòng chung thủy Tất nhiên việc này đòi hỏi lòng kiên nhẫn , chỉ sợ lòng chung thủy của em gái kia chưa bị bào mòn thì lòng kiên nhẫn của bác đã bị bào mòn trước rồi thôi
    Được trunghus sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 09/02/2007
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ông anh này phát biểu dc
    Thôi ông anh cứ tán đi ko sao đâu
    Nhưng mà cô đó bao nhiêu tuổi rồi
    chỉ sợ đến lúc ông anh về nước cô ấy "chống lầy" roài thi chịu
    còn lúc về nước mà chưa lấy thì vô tư
  7. nobtiba

    nobtiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ý kiến của các bác đều hợp lý cả. Hoàn toàn có ly do là do xa cách và bối cảnh bây giờ của tôi "trút thêm dầu vào lửa" làm tôi thấy tình cảm cuộn dâng hơn. Tuy nhiên, ngày xưa thì tôi nhát quá, và một số cơ hội nhỏ tôi tạo ra để có thể gặp em thì chưa thành công, cũng là vì tính cách em mà - điều làm tôi yên tâm, nhưng cũng đồng thời là điều bất lợi cho tôi.
    Đúng là không có gì tuyệt đối được, kể cả lòng chung thủy, nhưng tôi hoàn toàn không muốn tôi có thể có được em vì cái mặt chai của mình bào mòn lòng chung thủy của em, như thế thì thật đáng buồn. Điều mình phấn đấu cho sẽ không còn ý nghĩa nữa.
    Vì thế chuyện của tôi có thể nói là vô vọng rồi, khi em đã có người yêu. Chỉ có ô. Trời mới đủ sáng tạo để nghĩ ra một tình huống có lợi cho tôi. (hic..hic....)
    Em còn trẻ mà. Còn nếu như em đồng ý với tôi thì chuyện khoảng cách đâu có là trở ngại gì. Tôi có thể giải quyết đc all.
    Kẹo và thiệp tôi gửi về nhưng chưa đến ngày nên vẫn chưa nhờ người chuyển. Hỏi ý kiến các bác để hiểu thêm thôi, chứ thực ra tôi nghĩ là cứ phải thể hiện thôi, mình cứ chân thành một lần, nói dành tình cảm một người thì đâu phải có tội phải ko các bác !? Ngày xưa khi những bạn nữ gửi giấy nói tình cảm với tôi, tôi ko nghĩ đến chuyện đó thì đều nói cảm ơn họ đã dành tình cảm cho mình mà. Thà là được nghe em từ chối một lần, rồi mình sẽ thôi cũng được.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác nào lỡ mua sô cô la rồi mà ko có ai măm dùm thì cứ gửi EMS cho em. Em măm măm liền. Măm cho tròn quay béo núc. Hì hì hì!
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hehhêh, Thanh niên trai tráng, có hào khí thì đánh đồn có địch. Chứ mà đánh đồn không có địch, vườn không nhà trống thì bình thường thôi...
    Tuổi của chú mà bây giờ muốn yêu những Em chưa có ai thì nên lang thang quanh mấy trường từ Mẫu Giáo đến Cấp 2. Cấp 3 bây giờ cũng chinh chiến hết rồi. Chứ cỡ 8X nhỡ nhàng mà chưa có Anh nào dzòm thì cũng phải cẩn thận...
    Chúc chú sớm đứng vững trên chiến trường...
  10. nguyenhaihi2

    nguyenhaihi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tặng cậu một câu :"xa mặt cách lòng".Mà người ta lại có người yêu rồi thì còn j nữa.Cậu chỉ có thể nhiều nhất là làm bạn cô ấy thôi.Đợi khi nào không còn khoảng cách về địa lý nữa thì lại vào đây làm cái topic,anh em cố vấn cho.Bây h cứ xây dựng một tình bạn tốt đã,đi đâu mà vội.
                                               gà đi giúp gà

Chia sẻ trang này