1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết ko có hy vọng mà vẫn lao đầu vào, có nên không !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobtiba, 09/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó yêu nhau, chắc gì không chia tay ? Không phải trên báo, trên mạng luôn luôn đầy rẫy các câu chuyện rên rỉ ỉ ôi vì chia tay đó sao. Theo tui được biết thì các cặp yêu nhau chưa đến 50% đi tới hôn nhân. Thường là chúng nó chán nhau nhanh lắm, trừ 1 vài trường hợp ... hy hữu chung tình như anh em ta thôi hà hà. Tóm lại, có bồ chưa phải là chấm hết.
    Như bác gì đã nói, đánh đồn có địch, và có trở ngại, nếu thắng ta thắng vĩnh viễn và chiến thắng vĩ đại hehe. Có câu "xa mặt cách lòng" nhưng cũng có câu "xa thương gần thường" mà. Nếu bạn chịu chinh chiến, có thể sẽ bại, bại và bại......nhưng kiên trì thì cuối cùng ắt sẽ đột nhập được cổng thành thôi hehe.
  2. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thế em của bác bao nhiêu rồi, bác bao giờ thì xong? Nếu em nó ngoài 25 rồi thì coi như hết hy vọng, nếu tầm 22 thì may ra còn được...lúc đấy cứ giữ quan hệ như anh trai thôi, lấy động lực mà học nhanh rồi về tận nơi mới làm việc được. Nếu bác cảm thấy hết hy vọng rồi thì nói ra cũng được, tuy có thể chẳng thay đỏi được gì nhưng mình cũng nhẹ lòng...
  3. nobtiba

    nobtiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em của em mới chưa đầy 21 các bác ạ. Em thì chưa nghĩ đến chuyện trở về nhưng việc về hay đón em của em đi là chuyện cực nhỏ.
    Nghe các bác nói thì đúng là có hy vọng khi đợi tình yêu của em tan vỡ. Nhưng thật sự em cũng chẳng mong tình yêu nào của em ý - nếu có - bị chết đi -> Hix, mâu thuẫn .... !
    Thôi cái duyên nó thế rồi, em đành nuôi mộng mở công ty rồi sau tuyển em ý vào làm thư ký vậy. Âu ước mơ cũng gọi là thành công được một nửa.
    Bây giờ đành hủy lệnh tặng socola, chuyển nhượng cho cô em ở nhà ăn và mình bắt đầu tìm kiếm tên các trường mẫu giáo và cấp II trong khu vực vậy !
  4. ElizabethNguyen

    ElizabethNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác này, nếu bác đã yêu người ta thì cứ nói rõ tình cảm của mình với người ta có sao đâu. Người ta nói rằng trên đời này chỉ có duy nhất 1 tình yêu đích thực, nhưng cái giống giống như tình yêu thì rất nhiều. Bác cứ bày tỏ tình cảm với bạn gái kia đi, người ta đã lấy chồng đâu mà bác phải lo nghĩ, nếu không được thì bản thân bác cũng không thấy bứt rứt dù sao mình cũng đã nói rùi. Chúc bác vui vẻ

Chia sẻ trang này