1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết là ko thể lấy được nhau, liệu có nên yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xinxit, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Biết là ko thể lấy được nhau, liệu có nên yêu?

    Nhớ da diết, nhưng yêu thì ko dám. Cả 2 đều sợ, đều ko đủ tự tin, đều giấu tình cảm dưới cái vỏ bạn bè, đều hiểu rằng ko chỉ có thế. Hai người xa nhau quá, 1 năm chỉ gặp được vài lần, chưa kịp hiểu nhau. Cả 2 đều có những trách nhiệm ko thể chối bỏ. 98% là ko đến được với nhau. Cả 2 đều đã đến tuổi "chín" để lập gia đình.

    Vậy có nên yêu ko mọi người?
  2. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Không nên đâu bạn à!
    Yêu là phải lấy... Còn không lấy thì đừng yêu.
    Vậy đó!
  3. stevevn

    stevevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn 2% cơ hội để đến được, nếu thực sự mà yêu nhau thì tại sao lại không thể cố gắng để 2% đó thành 98%
    Chúc bạn có được một quyết định sáng suốt cho mối quan hệ này !
  4. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    trừ khi đi xem bói thấy bảo 2 người lấy nhau thì chết sớm còn đâu vẫn còn cơ hội
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình mà biết là còn 0.1% mình cũng cha cố bằgn đc , với điều kiện 2 bên cùgn cha cố
  6. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    1/1000000000.....cũng có thể thành công, chính là ở hai người có dám vượt qua cái cảm giác SỢ không.
    Trăm sự tại nhân.
    Ngàn sự cũng tại nhân.
    Vui cũng tại nhân.
    Mà buồn cũng tại nhân.
    Nghiệt ngã cũng tại nhân.
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    yêu ...?????
    uh vậy nếu bạn yêu 1 người đàn ông đã có gia đình??? có khi nào nó có thể là tình yêu thực sự???có khi nào mà mối quan hệ đó có tương lai
  8. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    khổ lắm đấy bạn
    iu thế náo đc
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Chưa yêu mà đã thấy khổ quá rồi.
    Cả 2 đều chưa có gia đình, đều ko dám, khó khăn trước mắt là quá lớn, tình cảm thì chưa đủ lớn.
    Có lẽ phải dừng lại ở đây thôi
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ
  10. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mệt mỏi lắm đấy nếu bạn cứ tiếp tục như vậy. Biết là không thể lấy được nhau thì nên dứt khoát. Thà đau một lần còn hơn cứ dai dẳng mà không có lối thoát.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này