1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết là ko thể lấy được nhau, liệu có nên yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xinxit, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Mãnh liệt đến như vậy thì nên đến với nhau !
    Tại sao fải khư khư ôm nỗi bức xúc trong người ?
  2. kanguruvn

    kanguruvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tài thật đấy! TY đó là hơi bị "sách đỏ" nha. Mà như bạn biết "sách đỏ" rồi, có cho vào "sách đỏ" thì ở VN cũng "đứt" hết thui. Vậy thì phải quyết định thôi!
  3. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Yêu ko có nghĩa là phải ở gần nhau
  4. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
  5. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát âm thầm trôi.....
  6. nicksamac

    nicksamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. nicksamac

    nicksamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  8. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau? Để h đây hai ta phải khổ đau....
    Có những thứ đâu phải cứ cố là đc....
  9. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Yêu là phải có kết quả. Còn không thì giải tán nhanh cho sớm chợ
  10. gauvang

    gauvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu không có để thừa
    Cô đơn luôn sẵn chực ùa vào ta
    Đắn đo ba bận là già
    Chết chui xuống đất thành ma Mặt Buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này