1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết là tường đá mà sao em cứ đâm đầu vào...help me T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _sinhto_suachua_, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với cái cô nàng này !
    Địa lý xa xôi nên khó nhá nhỉ ? cứ chơi vô tư, nhẹ nhàng quan tâm, đong đưa thoải mái......máu vừa thôi k ku ấy sợ
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nữa trên này sẽ có một topic:
    "Các bác ơi, em nó máu quá. Em giả nai nên lừa được, giờ muốn fang mà hơi sợ sợ.... làm sao đây hu hu"
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thấy khó tiến thì em làm theo chiêu cổ điển đi.... Khó nói ra ý mình,sợ thì làm cho anh ấy nói.... Ngu cỡ nào mà là Sv ít ra cũng hiểu..ko hiểu cũng thắc mắc thôi..
  4. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Theo em bác nên mạnh dạn một tí để thử xem thế nào.
    Thông tin phải cập nhật chính xác để quyết định bác ạ
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! cô bạn đồng hương ơi! đừng dại dột manh nha gì lúc này nhé. Cái giai đoạn nhắm nháy, có tình ý, à ơi anh em, để bên trong mà chưa ngỏ ra ngoài thú vị lắm đấy . Đấy là cơ hội rất tốt (vì anh ấy cũng quý bạn và nhiệt tình nói chuyện, đi chơi) để bạn tìm hiểu thêm về con người anh ấy (ko lại rơi vào kiểu tình cuồng như bây giờ: quen - yêu (và 1 số chuyện khác) - chia tay trong vòng 1 đến 4 tháng ). Có lẽ anh này ko thuộc loại ăn tạp hay tuýp dễ dãi trong tình cảm kiểu mỡ đến miệng mèo là xơi (hi vọng thế - tại tớ cũng có cảm tình với zai BK )
    Trừ khi số bạn quá hẩm hiu kiểu bất ngờ xuất hiện 1 cô nàng mà anh ấy với cô nàng cùng bị sét đánh chết chung 1 đôi, còn không bạn cứ quan tâm, bên cạnh anh ấy như cô em gái đáng yêu, thêm chút tinh ý và 1 vài bí quyết của spider girl mình nghĩ bạn hoàn toàn có cơ hội để ủi đổ bức tường này .
    Có lời tâm huyết cho cô bạn: dù tình cảm chân thành đến mấy, cảm xúc mãnh liệt ra sao (phụ nữ khi liêu xiêu là dễ cho tim đầy và đầu rỗng lắm ) thì khi cầm cưa cũng đừng khiến bản thân phải đánh đổi những điều ko muốn mất để nhận ra mình đã trả cái giá quá đắt cho 1 người đàn ông. Trong cuộc sống của bạn, đàn ông còn xuất hiện nhiều nhưng bản thân bạn thì chỉ có 1 mà thôi
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 22/07/2008
  6. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, giai XD bon chen, hội tụ đủ phẩm chất cao đẹp, chuẩn hơn BK và KT là cái chắc.
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là khi gái thik thì zai cảm nhận đc ngay . Chỉ có những thằng ngu mới *** biết !Chả qua là còn đang chọn lọc , chứ vô tư cái qué gì ?
    Vụ này chắc là hỏng ! Anh nghĩ hắn kô thik em ,vì phủ đầu như thế mà !
    Nên thay đổi , đảo lộn mọi thứ bình thường xem ! Có thể có sự đột biến !
    Vd : cắt liên lạc !
  8. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mấy ku học BK thì vô tư lắm, hồn nhiên như cỏ cây í. Nhìn chung la zai BK không cáo già như mấy chú Kiến trúc nên 1 tay không bắt được 2,3 cá. Nếu em tính yêu cho vui thì đừng yêu, còn muốn iu là cưới thì cứ hùng hục mà lao vào.
  9. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Bác có nhầm không? Em có mấy thằng bạn BK...như quỷ
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Trước tiên em rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến trường hợp của em...vấn đề nan giải phết...
    Đợt vừa rồi em lên HN thi đh...thì đúng lúc anh ấy về Hp nghỉ hè.Em hỏi bao giờ lên thì anh ấy bảo 13 anh ấy lên...Mùng 10 em thi xong mà ở hn ko có anh ấy em định vác xác về luôn thì thế nào đùng 1 cái cu cậu lại bảo sáng mùng 10, tức là khi em thi xong thì anh lên...11h cu cậu ở đã có mặt ở hn và em với cu cậu đã nhong nhong trên đường...Rồi thì lôi em đi họp cả lớp cấp 3..em chẳng ngại mấy vì lớp cấp 3 của anh ấy em lại chơi cùng...Cả mấy ngày trên hn cứ gọi là dính lấy nhau...Nhưng trong lúc say rượu khi ngồi với đám bạn cấp 3 anh ấy cứ bi bô :" Anh là anh QUÝ em lắm ấy"..
    À !hôm lâu cu câuk bị mọc răng khôn tuy đang ngồi chat với nhau em vẫn nhắn tin thế này :" Đây là tin nhắn của TSC gửi đến cái răng khôn của anh T...Mày ko đc hành hạ anh T nữa,nếu mày chưa chán sống.Còn tao doạ thế mà mày ko sợ thì cho tao năn nỉ, xin xỏ mày."..Nhận đc tin nhắn cu cậu tỏ vẻ thích trí lắm...nhưng có lần con bạn em nhắn tin cho anh ấy là :" Em đang đi xem bóng với TSC của anh này"...Thì anh áy nhắn lại :" TSC nào của anh..liên thiên"...nguyên văn thế..em đọc buồn hết cả người.....Nhưng có lần em đi múa cho công ty bà chị trên hn...lần xờ mò đến xem em diễn, chạy đi mua đồ giúp rất hục hùng...lại rất nhiệt tình...cứ ỡm ờ thế là sao !!??
    Em nghĩ vấn đề ở đây ko fải là khoảng cách...100 cây gần xịt...Còn mạnh mẽ thì em nghĩ em có thừa....em ko nói ra vì em biết chắc 100% em nói thì dễ anh ấy sợ...ko gặp em nữa ấy...ko đc nhìn mặt nũă thì chết...em sợ nhất là ko đc nhìn thấy anh ấy nữa...sợ hơn là cả khi anh ấy chẳng có tình cảm rì với em cả..
    @ mot_nua_mua_thu :rất cám ơn bạn cực kì...nhưng mà ...anh ý trong sáng lắm...đừng nghĩ tớ bị ngố khi nói câu này...hêh
    @thuanginola: Cắt đứt thì em chết trước...
    @chaymatdep: em cũng mong có cái topic :Các bác ơi, em nó máu quá. Em giả nai nên lừa được, giờ muốn fang mà hơi sợ sợ.... làm sao đây hu hu" ...ấy lắm đấy ạ
    @ Tùng ĐS : Tại anh ko cài then em lên em theo zai
    ...Vấn đề nan giải phết...huhuhu

Chia sẻ trang này