1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết là tường đá mà sao em cứ đâm đầu vào...help me T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _sinhto_suachua_, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hị, Bạn haiAutrinh vừa nhắn tin sorry vì hiểu nhầm, bạn ấy chỉ là vì muốn bảo vệ chị zà Blu thôi, chị Blu thích nhở, có anh hâm mộ cuồng nhiệt thế
    Mọi chuyện xí xóa nhá
    Em Few, có jì em Pm, đừng vào đây nói, đây là Topic nguời khác
    Lại fải sozy bạn chủ topic, hị hị
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Chuyển sang cãi nhau to rồi...nhưng ko fải em với nó mà nó với con bạn em...thôi thì mặc xác nó...ông tướng nó vừa..
  3. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Anh thây thiên hạ bảo: "Con công an vừa gian vừa dối, con cô giáo vừa láo vừa hư" hình như hội tụ ở cái....nay. Thận trọng em nhé
  4. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ! bác náy nói rất đúng ! cái kiểu bỏ ỡm ờ của thằng e thích thật là bực mình. nó mà có nhắn tin cho em thì em cứ lờ nó đi, đã đến lúc kiêu rồi đấy !
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vì vậy ko thể đem 2 trường hợp ra mà so sánh được với nhau ku nhá
    Eo hôm qua biết có người cãi nhau vì iem làm em xúc động dã man con ngan phải nhảy bổ vào đây ngay .
    @ anh Hải âu: rất rât cảm ơn anh đã bênh vực cho em . Thực lòng là em chả để bụng mí chuyện í. Thích gọi iem là bà chị zà, bà cô zà hay kí gì cũng được. Iem tự bít mình hông già lém là đủ .
    @ em chủ topic: hiện nay là em đang bị thằng ku đó nó dồn xuống ... chiếu dưới nhiều quá òi. Lời khuyên của chị: trước tiên dừng bất cứ 1 việc làm hay hành động nào làm nó nhìn thấy tình củm của em. Nghiêm cấm sms hay đt trước. Nếu hắn sms cho em ban đầu có thể post lên đây lấy lời khuyên, nếu điều kiện ko cho phép có thể nhắn lại theo 2 cách:
    1. Lạnh lùng . Trả lời 1 cách lạnh lùng, chỉ nói đến những thông tin chính, tỏ ra thờ ơ, ko quan tâm lắm (cách này là dễ hơn nhưng tác dụng đôi khi ko được như mong mún, có thể gây ra phản tác dụng)
    2. Đong đưa kiểu đùa cợt, bạn bè. Hắn sms thế nào nương theo gió mà đùa đến đấy. Làm cho hắn ko biết đường nào mà lần, mê hồn trận .
    Quan trọng nhất là phải dừng đúng lúc. VD sau 2 - 3 cái tin nhắn là dột ngột phải cắt (dù trong lòng tha thiết mún buôn típ)
    Nếu như hắn gọi điện, hắn hỏi gì, trả lời ngắn gọn, sau đó nhớ nói cấu :anh còn việc gì nữa ko? Nếu ko thì em bận chút (nhớ là giọng điệu vẫn phải nhẹ nhàng đừng có gay gắt hay cao giọng)
    Về liên lạc là thế tuy nhiên ko được cắt đứt hoàn toàn. Ở đây cầ đến mẹo. và sự trợ giúp của bạn em. Nếu bạn thân thiết đủ để tâm sự, nhờ vả về vấn đề này thì sẽ dễ hơn. Nhờ bạn em tạo ra các cơ hội gặp gỡ cho đôi bên, một cách tự nhiên hoặc tình cờ và ko đc có 1 yếu tốt nào thể hiện em tham gia vào việc tổ chức gặp mặt đó (có thể cả hôi bạn rủ nhau đi chơi và em cũng đc rủ chẳng hạn
    Trong các cuôc đi chơi hướng sự chú ý của em vào người khác, có thể là bạn bè, tỏ ra vui vẻ hết sức nhưng hoàn toàn thờ ơ với ku ấy.Nếu cần chỉ ra vẻ quan tâm 1 cách ... khác sáo. "A lâu ko liên lạc dạo này anh ra sao? etc ..." Sau đó quay sang người khác ngay. Sẽ gây ra sự chú ý với đối tượng.
    Các bước tiếp theo phải tuỳ trường hợp mới post được ná . Còn nữa, cách là như vậy nhưng với sự áp dụng của những người khác nhau lại mang đặc trưng rất khác nhau. Em ko nên máy móc, hãy áp dụng linh hoạt.
  6. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Àh, ờ...ờ....o........thì lúc đầu cãi nhau với chú NGCK, xuýt nữa là oánh nhau to. Nhưng sau một hồi tìm hiểu, đã PM cho chú NGCK là mình nhầm, mà nhầm to nữa. Hề hề. Thấy chú NGCK chỉ được cái ......nói không trật .
    Mà em tư vấn một hồi, rồi chốt hạ một câu " cái gì cũng phải linh hoạt " . Anh đọc xong mà còn thấy xoay lòng vòng nữa, chả hiểu linh hoạt là linh hoạt như thế nào
    @ chủ topic : đường lối là thế ( theo như Blu tư vấn ) , nhưng vẫn phải tự thân vận động thôi. Nhờ vào cái duyên của em là chính.
    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 25/07/2008

Chia sẻ trang này