1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết làm gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi red_devil0110, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Biết làm gì đây

    Đây là lần đầu tiên mình vào box này, thấy mọi người ở đây nhiệt tình góp ý giúp đỡ quá nên cũng mạn phép xin giúp đỡ.
    Mình và bạn gái đã yêu nhau được 3 năm, trong 3 năm cả hai đã rất vui vẻ hạnh phúc.Nhưng ngay từ đầu mình đã không được gia đình bên đó chấp nhận vì "mẹ vợ"...đi xem bói thầy fấn 2 đứa ko thể lấy nhau và có lấy nhau cũng ko giầu được.Bố vợ thì bảo nhìn mình đa tình sau này sẽ đi lăng nhăng.Nhưng mình và bạn gái vẫn quyết tâm đi đến cùng cho dù có khó khăn gì.
    Nhưng 2tuần trước bạn gái mình đã về xin gđ cho cưới(mình ko đc biết) "bố mẹ vợ" đã fản ứng 1 cách theo mình là quá đáng."Mẹ vợ" doạ tự tử, bố vợ doạ từ con khiến cho bạn gái mình mất ngủ gần tuần.Đến hôm nọ mới kể cho mình biết, mình nghe mà trong lòng ứa nước mắt vì thương vì tủi.Mình biết yêu nhau người khổ sẽ là bạn gái mình nhưng mình chưa bao giờ nghĩ bố mẹ lại làm thế với con gái, như thế hình như quá nhẫn tâm.Mình đã đi làm công việc ổn định, gia đình căn bản không nghiện ngập vậy mà vẫn không đc chấp nhận.Mình cứ nghĩ mưa dầm thấm lâu, nhưng 3năm rồi mà vẫn thế thì thật là.
    Mình không biết phải làm sao bây giờ, nếu tiếp tục thì mình có vẻ hơi ác vì con gái rất cần có gđ bên cạnh và mình không muốn thấy bạn gái phải đau khổ vì bm như thế nữa.Nhưng mình lại ko nỡ đánh mất ty này
    Vậy mình phải làm gì đây???
    BR
    Thanks
  2. cyber_power

    cyber_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    HIx, thành thật mà nói thì trường hợp của bạn rất khó xử, khó cho cả bạn và cả bạn gái bạn.theo ý kiến chủ quan của mình thì có 2 cách xử lý, linh hoạt theo từng hoàn cảnh.
    Thứ nhất, nếu bạn gái bạn thực sự là ng quyết đoán, đủ mạnh mẽ vượt qua rào cản gia đình để tiếp tục với bạn thì 2 bạn nên tiếp tục vun đắp cho tình yêu sâu sắc của mình.bố mẹ có phản đối như thế nào cũng ko bao giờ bỏ con cái mình đâu.có thể ngay lúc này đây họ sẽ phản đối dữ dội nhưng sau này chắc chắn họ sẽ phải mở lòng trước tình yêu chân chính của 2 ng.
    thứ hai, trường hợp này hơi bị đau lòng, tức là bạn phải chon giai pháp chia tay.đơn giản là hiếu và tình là 2 sự lựa chọn khó khăn nhất trên đời.nhiều ng sẽ chọn hiếu, vì mình chỉ co 1 bố 1 mẹ.kể ra sẽ rất khó, mình biết vậy nhưng thấy bà già vợ doạ tự tử nên mình cũng hơi nản.thôi thì đành xa nhau để bảo toàn tính mạng cho những bậc sinh thành ra ng mình yêu chứ còn sao nữa.
    HÌnh như ko giúp đc bạn nhiều lắm, nhưng dù sao mình cũng muốn nói là rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. chúc thành công
  3. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn
    Bạn gái mình là người sống rất tình cảm và không được cứng rắn lắm.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi,em nhớ hồi trước,trên báo An ninh thế giới cuối tháng có câu chuyện khó tin nhưng có thật,cũng hơi giống chuyện của bác,nhưng Happy ending lắm.Tiếc quá ko nhớ số báo để ghi cho bác,bác thử tìm lại xong đưa cho 2 cụ "bố mẹ vợ"xem.Đồng thời tích cực làm công tác tư tưởng vào.Nếu 2 cụ đấy quá mê tín,thử tìm cách lừa xem sao,ví dụ tìm 1 ông thầy xem tướng rồi nhờ ông ấy nói là 2 đứa hợp nhau...v...v.Bác chịu khó đi,tất cả là vì tình yêu mà.Thêm vào đó,vận động những người ủng hộ 2 bác,lại co uy tín trong nhà của bạn gái bác ý,đến nói chuyện để 2 cụ hiểu,phải làm nhiều cách vào.Nghe bác nói ở trên thì vấn đề trở ngại nhất chỉ là do xem tướng số me tín dị đoan gì đó,bác cố gắng gỡ vấn đề đấy nhé!Đừng bỏ cuộc nhé.Chúc 2 bác hạnh phúc.
  5. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Xem lại mình xem có vấn đề gì không. Lý do đi xem bói chẳng qua là một cái cớ để các cụ từ chối thôi Cái chiêu này của các cụ thì còn lạ lẫm cái gì nữa !
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chù 'àf bao giơ? 'Ắn nhà? 'Ă? nghe "giào huẮn" cù?a bẮ mè vợ chưa? hay chì? là? nghe qua em ỳ? bĂy h viẶc 'Ă?u tiĂn nĂn là?m ko cĂ?n biẮt kẮt quà? ra sao 'ò là? cuẮi tuĂ?n nà?y 'Ắn nhà? em, nòi chuyẶn với bẮ mè vợ xem tì?nh hì?nh ra là?m sao nà?o ? sau 'ò tình tiẮp!
  7. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hớ......Căn bản không nghiện ngập ,thế còn sâu xa thì sao ạ!hơ hơ???????????
    Pác viết thế em hơi hiểu lầm chút!!!!!!!!!
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    đúng là dân Kiến
    về nhà đê ko đc nghiền nát những tâm hồn căn bản như thế
    to bác red_devil0110, nhìn avatar của bác
    v
    http://www.ttvnol.com/uploaded/mummmy/oh****.jpg
    em cũng cảm thấy nỗi bối rối đến tột cùng của bác: Biết làm gì đây
    trong trg` hợp này em sẽ hét gọi thèng ku em viện trợ cho cuộn giấy khác
    còn nếu ko có ai ở nhà thì bác cứ việc chạy ra ngoài mà tìm giấy
    XL, nãy giờ iem đùa. mừ công nhận ng` iu bác hiếu thảo dễ sợ. fải iem á, ai làm iem mất ngủ 1/2 đêm là iem ghét ngay. kể cả bố mẹ
    fải iem mà là bác á_ iem cưới ngay! tự dưng tiết kiệm đc 1 bà mẹ vợ just kidding, nhưng bác làm iem liên tưởng tới thời trung cổ nói fịch ra là có cưới thì cũng chả ai chết cả. đến thần chết còn sợ chết ạ
    còn nói thực là iem thấy bác lạ, nếu như bị fản đối đến 3 năm mà bác lại để ng` iu 1 mình đối mặt xin cưới theo cái đầu bé tẹo iem hỉu thì các anh chị iem lúc nào cũng fải trong tay nhau đến trc mặt bm xin fep cho bm anh wa nói chiện với bm chị
    còn bác tâm sự iu thì bạn bác khổ iem cũng thấy lạ. chứ iem là con gái iem còn ko muốn để ng` iu iem fải khổ nữa là fái mạnh như bác. nếu fải khổ thì iem cũng b'' đường ghé vai cùng. ơ, hay là bác ko biết những cái tối thiểu như thế oài iem là bm bạn bác iem cũng fản đối
  9. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp lại "người quen" nhỉ
  10. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    XL, nãy giờ iem đùa. mừ công nhận ng` iu bác hiếu thảo dễ sợ. fải iem á, ai làm iem mất ngủ 1/2 đêm là iem ghét ngay. kể cả bố mẹ
    fải iem mà là bác á_ iem cưới ngay! tự dưng tiết kiệm đc 1 bà mẹ vợ just kidding, nhưng bác làm iem liên tưởng tới thời trung cổ nói fịch ra là có cưới thì cũng chả ai chết cả. đến thần chết còn sợ chết ạ
    còn nói thực là iem thấy bác lạ, nếu như bị fản đối đến 3 năm mà bác lại để ng` iu 1 mình đối mặt xin cưới theo cái đầu bé tẹo iem hỉu thì các anh chị iem lúc nào cũng fải trong tay nhau đến trc mặt bm xin fep cho bm anh wa nói chiện với bm chị
    còn bác tâm sự iu thì bạn bác khổ iem cũng thấy lạ. chứ iem là con gái iem còn ko muốn để ng` iu iem fải khổ nữa là fái mạnh như bác. nếu fải khổ thì iem cũng b'''' đường ghé vai cùng. ơ, hay là bác ko biết những cái tối thiểu như thế oài iem là bm bạn bác iem cũng fản đối
    [/quote]
    Thì ở trên mình đã nói là bạn gái mình tự ý mà, mình có biết gì đâu.Mình thấy nếu tiếp tục có vẻ như mình hơi ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.
    Đúng là halley nói đúng nên xem lại mình (mình hơi nghiện thuốc lá ) có lẽ nên bỏ dần là vừa thôi.

Chia sẻ trang này