1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết làm gì khi lí do chia tay đôi khi không như bạn nghĩ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lonely_lily, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Biết làm gì khi lí do chia tay đôi khi không như bạn nghĩ?

    Đây là những dòng comment tớ nhận được từ một người bạn. Và tớ đã chán một thời gian dài. Có phải tớ quá tệ ko? Người như tớ không xứng đáng có được hạnh phúc đúng không?

    " Chẳng bỗng dưng tình yêu xuất hiện và biến mất cả. Đổ lỗi tất cả cho người yêu không phải là cách làm cho tâm hồn nhẹ bớt. Người đó của em đã từng rất yêu em, đã chia xẻ với em rất nhiều những khó khăn và mệt mỏi mà người ấy gặp phải. Em là người biết rõ nhất về gia đình người ấy và những vấn đề của người ấy.
    Em lúc nào cũng nhõng nhẽo. Không phải đã yêu được nhau là có thể đời đời kíêp kiếp được bên nhau, không phải cứ cưới được nhau là thể nào cũng sống hạnh phúc. Cuộc sống có nhiều thăng trầm và đổi thay, con người cũng thế. Đã bao giờ em tự hỏi tại sao anh ấy ra đi chưa, đã bao giờ em cố gắng tìm hiểu tại sao em không thể giữ được bước chân của anh ấy?
    Người đó của em đã có những lần mệt mỏi, tìm đến em như một sự giải thoát cho tâm hồn. Còn em, vẫn là một nhóc nhõng nhẽo, thích hờn giận, đùa cợt? Người ấy đã từng rất vui mừng thông báo với những người bạn thân là mình đã tìm được một người bạn gái trên cả tuyệt vời mặc dù tuổi tác xung khắc nhưng người đó đã nói sẽ cố gắng thuyết phục mẹ của người ấy, cái chính là hai đứa biết cách cư xử chứ không phải vì tuổi tác không hợp.
    Người ấy đã từng rất hạnh phúc trong những tháng ngày êm đẹp đầu tiên được cùng em tâm sự, chia xẻ nhiều nỗi bức xúc, khó khăn. Mặc dù người ấy biết rằng việc duy nhất em có thể làm được là lắng nghe nhưng đối với người ấy chỉ thế là đủ cho tâm hồn lắng lại.
    Người ấy đã từng rất tự hào khi kể với mọi người em là một cô gái hoàn hảo và giỏi giang, thông minh và cá tính. Người ấy tôn thờ em như một thiên thần mà may mắn lắm người đó mới có được. Người đó đã từng nghĩ rằng trong suốt tuổi thơ mệt mỏi và nhiều nước mắt lẫn trong nỗi oan ức, giờ người ấy được đền bù bởi bàn tay dịu dàng và êm ái của em. Người ấy cũng từng nói rằng em là khoảng trời yên bình của người ấy.
    Năm cuối với nhiều bề bộn, lo toan. Người ấy khi đã yên tâm về em, về mái nhà chung dự định sẽ xây dựng với em giờ mới quay ra lo lắng đến vấn đề làm sao để tới đích. Với cả đống dự định và kế hoạch, có đôi lúc bế tắc, căng thẳng và mệt mỏi, người đó tìm đến em. Lúc đó em ở đâu? Có những điều anh ấy muốn chia xẻ với em nhưng em lại hờn giận khi mặt người ấy xì ra không phải vì em làm gì sai mà vì người ấy đang nghĩ nói thế nào để em dễ hiểu. Người ấy càng cố gắng nghĩ để có thể nói ra một cách dễ hiểu nhất, em lại càng nhõng nhẽo và hờn giận. Nếu là lúc người ấy có tâm trạng vui vẻ thì hẳn sẽ rất hạnh phúc khi được em nũng nịu vì người đó là người được bàn bè gán cho biệt danh: ?oSở thích: chiều người yêu?, nhưng người ấy đang cảm thấy mệt mỏi. Đâu rồi cô bé dễ thương và đáng yêu của anh?... Người ấy chán và quyết định im lặng? và em thì chẳng biết gì.
    Dần dần, người đó thấy em thật xa cách và khó nói chuyện. Nguyên nhân cũng bởi người đó cố chấp và không chịu nói lòng mình ra cho sớm để cả hai cùng giải quyết. Người đó chỉ đơn giản nghĩ là những cái lẻ tẻ thì cho qua nhưng người ấy cũng không lường trước được hậu quả từ chính những cái lẻ tẻ đó đã giết chết tình yêu một cách từ từ nhưng với vết cắt sắc ngọt trong trái tim người ấy. Vì thế người ấy cảm thấy mệt mỏi khi ở bên em.
    Em có biết rằng trong những chuyến đi xa của lớp đại học của người ấy, đó là những lần đi đám ma, đi thăm người ốm, người ấy là cán bộ lớp năng nổ và luôn đứng ra tổ chức cho cả lớp đi một cách khoa học và chu đáo nhất. Một người như thế hiếm khi có thể trở thành một người vô tình như thế được. Trong một chuyến đi vào Hà Tĩnh vì bố của môt bạn trong lớp đại học qua đời, người ấy đã đưa một số bạn trong lớp đi. Em có biết khi ấy, trong đầu người ấy có một đống chuyện và cả tá vấn đề phải bận tâm và suy nghĩ. Đã có một người bạn gái cùng lớp ở bên cạnh người ấy, lắng nghe tất cả, cho người ấy những lời khuyên có một ý nghĩa nào đó. Người ấy đã cảm thấy như giải tỏa được gánh nặng trên vai. Người ấy thấy người bạn gái ấy tin cậy và dịu dàng biết bao. Sau 4 năm đại học, đã rất nhiều lần nói chuyện với nhau nhưng đó là lần đầu tiên họ tâm sự với nhau vô cùng chân thành.....
    Người ấy của em dẫu em nghĩ rằng có nhiều tội lỗi với em nhưng thật sự sau chuyến đi ấy, trong tim người ấy đã có điều khác lạ.
    Người ấy biết mình không còn yêu em nữa nhưng không lẽ chia tay lại nói rằng chia tay vì hết yêu em rồi. Con trai có cái lý riêng của nó. Người ấy sợ nói hết yêu em sẽ khiến em cảm thấy không thể hiểu nổi tại sao lại thế vì người ấy không muốn nhắc lại cái gì đã giết chết tình yêu của người ấy dành cho em, đơn giản vì người ấy không giỏi diễn đạt và người ấy cũng sợ em sẽ ngã quỵ mất. Nên người ấy nghĩ rằng thà dối em một lần nữa, cứ nói vì hoàn cảnh, vì chuyện nọ chuyện kia chứ không phải vì hết yêu em để chia tay thì có lẽ em sẽ không cảm thấy quá tồi tệ? Hơn nữa, người ấy không thể nói yêu một người nhưng lại dành trái tim cho một người khác. Người ấy không thể chịu nổi nếu làm cho ai đó phải khổ thêm vì người ấy.
    Chia tay em, em có bao giờ nghĩ người ấy cảm thấy như được giải thoát không? Có đấy, tuy còn day dứt và dằn vặt nhiều. Người đó quay lưng đi không có nghĩa à không cần biết em sống chết thế nào. Người đó vẫn ngóng tin về em từ một kênh thông tin nào đó và cầu mong rằng mình không làm em quá đau; vì hơn ai hết, người đó thật sự hiểu em đã từng có ý nghĩa nhiều như thế nào trong trái tim người ấy. ....."
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đọc, buồn... sao mà giống mình ngày xưa thế. Có lẽ, có lẽ ng ấy của tớ cũng đã mệt mỏi vì tớ như thế! Giờ mỗi ng 1 đường rồi, mong rằng ai cũng hạnh phúc tuy rằng không ít lần vẫn thấy xao xuyến với những hình ảnh xưa.
  3. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc quá, mình tuong tu nhu bạn nhung nguòi ấy của mình lại ko cao ca nhu bạn trai của bạn ma nguòi yêu minh nói thẳng là đã ko còn yêu minh .Nhung chỉ vi ko còn cảm giác yêu chú ko fải vì đã có nguòi khác đâu.Nguòi ấy cũng luôn quan tâm sẵn sàng chia sẻ lắng nghe nhũng tâm sụ của mình ..hik hik hik hik hik....muốn khóc quá
  4. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thà anh ấy nói thẳng với tớ còn hơn, như vậy tớ biết tớ sai. Đằng này, anh ấy lại lừa dối tớ thêm một lần nữa. Tớ thực sự sợ cảm giác bị lừa dối. Hai lần bị lừa liên tục đã làm tớ sốc. Cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ với tớ.
  5. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải khi người ta muốn nói với bạn thì lại là lúc bạn hờn dỗi và lạnh lùng....Ai cũng vây thôi ,muốn nói với những người lắng nghe mình chứ chẳng ai muốn nói mãi với môt người ko muốn nghe cả.Thật sự đọc bài viết của bạn,mình lthấy mình dang la môt người như vậy...hixhix buồn quá...nhưng được cái người yêu mình vẫn dang ở giai đoạn nghĩ đó là mấy cái vớ vẩn đáng yêu....chắc đến lúc phải sửa rồi quá....:-)
  6. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    @ lonely_lily: take it easy girl!
    so listen: http://www.youtube.com/watch?v=uHLh71p_Sb4
    good luck to lonely_lily
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Lý do j thì cũng quy về 1 mối thoai : HẾT YÊU LÀ HẾT YÊU, hehe . Sao mình tâm đắc câu này thía k bít.
    Mong mọi người sớm vui trở lại
  8. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Bài hát đấy có ý nghĩa gì đâu anh.
  9. co_non

    co_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    như thế nào là lừa dối ? trước khi trách 1 ai đó nhất là người yêu mình bạn nên xem lại bản thân mình đã đúng chưa ? đã quan tâm đến người mình yêu chưa ? nhưng gì bạn làm đã đùng với người đó mong đợi ở bạn ko ?
    HAY :
    +bạn chỉ là người ich kỷ truớc những người bạn của người yêu mình ?
    +Bạn đã đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào người yêu mình . mặc dù người đó đã cố găng mà ko đc ?
    + Hoặc bạn đã quá chiều chuông người yêu mình đến nỗi làm người yêu mình cảm thấy nhàm chán trong tinh yêu ?
    Nói tóm lại bạn phải xem xét lại bản thân mình trước khi bạn nói lên nhưng gì bạn muốn nói về người bạn yêu .
    Vì người ấy cũng đã 1 thời bạn dành rất nhiều tình cảm và niềm hãnh diện , hẫy là chính mình và tự xem lại bản thân mình truơc khi bạn nghĩ mình bị lừa dối . Vì ko ai lừa dối ai đâu bạn ah` . hãy tìm nguyên nhân xảy ra chuyện chia tay
  10. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ biết mà. Tớ trẻ con nhõng nhẽo. Có lẽ vì vậy đã làm anh ấy mệt mỏi. Tớ còn vô tâm đến mức không hề biết anh ấy đã yêu người khác. Đến tận lúc anh ấy chia tay tớ còn cảm thấy bất ngờ vì nghĩ rằng chuyện ấy không thể xảy ra với tớ. Thế nhưng anh ấy nói với tớ lí do chia tay là vì gia đình anh ấy, vì khách quan. Anh ấy không dám thừa nhận là đã yêu người khác. Đây mới là nguyên nhân khiến tớ cảm thấy bị lừa dối. Tớ cần một lời nói thẳng thắn hơn là một sự nguỵ biện.

Chia sẻ trang này