1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết làm sao bây giờ để thoát khỏi tình trạng này?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motminhmotbong, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motminhmotbong

    motminhmotbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao bây giờ để thoát khỏi tình trạng này?

    Tiền thì hết, lương 1 tháng rồi vẫn chưa có. Tình thì tan. Cô đơn quá. Thấy mình khổ vì tình, khổ vì tiền, thấy cả bố mẹ, bạn bè khổ vì mình.
    Hình như thất tình thì nhìn đời thành màu đen thui hết.
    Khóc rồi, uống rượu rồi, kể lể với bạn bè rồi, chơi điện tử rồi, cũng lao đầu vào học rồi... Nhưng chẳng vơi đi nỗi buồn chút nào. Lúc nào cũng như phát điên!
    Biết làm sao bây giờ để thoát khỏi tình trạng này?
  2. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc lao vào mà làm việc cho wên hết đê... chứ ruơu lúc vui thì uống được còn lúc buồn uống thì càng buồn.... hay cứ offer một album của Mayhem đi... đời lại tươi như cá mới đuợc câu lên í chứ ....
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    vậy có bao giờ thử nhìn thẳng vào cuộc chia tay này chưa ??? phân tích mọi khía cạnh, chấp nhận khóc, chấp nhận đau , 1 lần rồi thôi .... có nhiều người cứ trốn tránh mãi để rồi vết thương ngày càng lớn , lớn đến nỗi ko thể lành lại
  4. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bi quan quá vậy, đừng nhìn cuộc sống một màu đen thui như vậy.
    Tiền tài sẽ đến, người yêu mới sẽ có.....Nếu như bạn nhìn cuộc sống theo hướng tươi đẹp, vui buồn do mình tự tạo, đừng vùi trong đau khổ dài lâu, bạn sẽ tự làm khổ mình hơn mà thôi. Hãy tự tạo ra niềm vui mới, gặp gỡ bạn bè, tìm việc gì đó làm, đừng để thời gian chết nhiều.
    Mong rằng bạn sẽ sớm để nỗi buồn qua đi, cuộc sống tươi đẹp đang dang tay chờ đón đó bạn.
  5. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  6. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình trạng đó. Vẫn chưa thể thoát ra được...lúc nào cũng trong tâm trạng chán nản,nhìn cái gì cũng thấy trống rỗng.Khóc cũng không khóc được.Muốn thay đổi một cái gì đó n vẫn không thể... cuộc sống với mình lúc này thật khó khăn.
  7. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mới tối qua thôi, mình cũng ở tình trạng tương tự.nghĩ sao cuộc sống chán nản và vô nghĩa qúa.Cái cảm giác bí bách, khó chịu không sao thoát ra được.Có lẽ buồn không biết vì sao mình buồn còn đau khổ hơn là biết mình đang buồn về cái gì...
    Tôi bắt đầu so sánh bản thân mình với bạn bè, với những con người đang hối hả làm việc,học tập.Tất cả đều thiếu thời gian chỉ có tôi là thừa.Ngồi uống cafe một mình mà thấy xấu hổ với em bé đang bán vé số dưới đường,nghe bản nhạc buồn nảo nề mà thấy xấu hổ với tiếng rao của mấy người bán hàng rong....
    Tôi đã ở trong tình trạng này rất lâu rồi, nghĩa là một ngày qua đi không vui không buồn, chỉ biết nghĩ đến những thứ tầm thường và nhìn vào bản thân mình ích kỷ.
    Sáng nay,tôi tới cơ quan và bốc đện thoại lên.Tôi hỏi 1080 về địa chỉ những trường trẻ em khuyết tật, những trại cai nghiện, nhà tình thương .... gần khu vực tôi sống.Có lẽ tôi sẽ thanh thản hơn, sẽ tìm thấy mình ý nghĩa hơn ngay trong những con người ấy.... Giờ đây, tôi thấy vui hơn vì mình có một chút ý nghĩa....
    Tôi nghĩ bạn cũng sẽ sớm thoát khỏi tình trạng này khi nhìn thấy nỗi buồn và niềm đau của người khác.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Khi cái sự thất tình nó đến thì kéo theo bao điều gàn dở theo . Bạn ạ ! Cứ từ từ đi từng bước một . Cần nhất là ko bi quan ... Chắc chắn bạn nên có 1 ai đó bên bạn chứ . Có thể là bạn bè hoặc người thân trong gia đình . Thậm chí nếu bạn ko có ai cả thì còn chúng tớ trên TTVN . Quan trọng là bạn đừng chán nản nữa . Ối người còn khổ hơn bạn nhiều .
  9. cuongnaci

    cuongnaci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thực ra lúc này khó mà khuyên bạn đc nên làm thế nào, mỗi ng có một cách riêng để thoát khỏi tình trạng đó, chỉ có một gợi ý nhỏ, bạn đã thử làm 1 cái gì đó điên điên chưa, đôi khi nó cũng có tác dụng đấy. Tuy nhiên có lẽ rất hiếm người mang cái tâm trạng buồn chán đó suốt đời, đến 1 lúc nào đó nó sẽ hết thôi, chúc bạn sớm trở lại phìng phường.
  10. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn có nhớ lời bài hát trong phim bao công không ? " Kiếm chém xuống nước nước càng chẩy mạnh, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu thêm". Mượn rượu bia, điện tử giải giầu đôi khi cũng là một giải pháp nhưng chỉ nên là tạm thời thôi ! hãy dũng cảm nhìn lại chính mình là tại sao ? nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này và tìm cách khắc phục nó thôi ! hay có thể mình đã đi nhầm đường, chọn sai đối tượng chẳng hạn ! nói chung là muốn giải quyết vấn đề thì phải viết vấn đề nó là what, why and how ?

Chia sẻ trang này