1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi kinkin, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    TÌNH !!!
    CHỌN TÌNH ẤY KIN Ạ !!!
    TIỀN..CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ! TÌNH CẢM MỚI LÀ CHUYÊN NỚN THẾ NHÉ !

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  2. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người nghĩ khác đấy bác Nokia ạ.
    Ở đâu có Thành Công và sự Giầu Sang, ở đó có Tình Yêu
    that la taihai!
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    mấy chuyện của đồng chí nokia hay phết nhỉ
    thôi em mà chọn em cũng chọn tình yêu
    sống thế cũng được, em nghèo thì đến xin tiền của mấy bác giàu sang cũng được, các bác nhể?

    Have you ever really loved a woman?
  4. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Kin Kin iêu quí,đây là lá thư tình cuối cùng anh gửi cho em !
    Em yêu, anh không làm cách nào mà bắt ông già nhả tiền ra để đi mua cái @ mới để thay cái cũ em đem cắm hôm nọ, căn bản ông ý vẫn giận anh vì hôm nọ đã trót ném con 9210i vào tường do cáu bà bô không chịu cho anh 5 lít đi SN em.
    Mà dạo này anh cũng hết đạn rồi, anh mệt mỏi trước những thay đổi chóng mặt của em. Anh cứ tưởng rằng sống trong hào hoa nhung lụa đôi ta sẽ có được hạnh phúc nhưng anh đã lầm, em ngày càng trở nên kênh kiệu và hách dịch. Đồng tiền và sự ăn chơi sa đọa đã làm hỏng em, cô gái "Chân quê" mà anh từng thầm yêu trộm nhớ ngày nào.
    Nhớ khi xưa ta gặp nhau, em là 1 cô gái hiền lành nết na, thuỳ mị ngoan ngoãn. Anh yêu thương em, cố gắng đem tất cả những gì mình có ra để bù đắp cho sự thiếu thốn về vật chất cho em, những mong em với anh có thể sống 1 cuộc sống tràn ngập tình yêu và tiếng cười.
    Nhưng không , anh đã lầm. Tất cả những đồ xa xỉ, xe xịn, ĐT xịn, rồi những đêm truỵ lạc tại New Century, những cuộc đi chơi xuyên Việt hàng tháng trời, những .... đã làm em biến đổi, biến đổi thật sự. Em trở thành 1 con bé đỏng đảnh, đòi hỏi, đú đởn và sành điệu rởm. Em chỉ biết có tiền và những vật dụng đắt tiền và khi anh không chu cấp kịp cho em thì em mắng xơi xơi vào mặt anh và ngay hôm đó anh sẽ phải chứng kiến em ôm eo 1 thằng cha căng chú kiết tóc vàng hoe nào đó trên đường.
    Mái tóc đen huyền óng ả của em đã được cắt theo mốt mới, lại còn nhuộm tím ánh bạc. Trong mắt anh cô gái hiền thục Kin kin của ngày nào đã chết, chết hẳn rồi.
    Vĩnh biệt em, tình yêu 1 thời của anh. Dù sao cũng cám ơn em đã dạy cho anh 1 bài học "Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc"
    Ký tên.
    Mối tình dại dột của em.


    Mess with the best, die like the rest

  5. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    úi, bác SH quả là có khiếu hài hước, xứng đáng là phóng viên của 81. mecghi nể bạn SH lém lém, tưởng chỉ trêu mỗi mecghi thui, ai ngờ còn đụng vào cả kin kin nữa, rồi sẽ có lúc bác biết tay em
    when you tell me that you love me!
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    thế thì bi giờ hãy wuên knkin như một câu chuyện buồn ...hic...hic....à?
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hế hế thế thì phải là ;
    Hạnh phúc không quyết định bởi tiền mà quyết định bởi số lượng tiền
    Nhưng dù sao em sẽ chọn tình yêu trước chứ còn HN dễ kiếm tiền mà
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    LỜI VÀNG Ý NGỌC

    Người đàn ông thành đạt là người đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn nhu cầu của vợ anh ta. Người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ kiếm được một người chồng như vậy.
    Một người vợ tốt là một người vợ biết tha thứ cho chồng khi . . . cô ta sai
    Thuở khai thiên lập địa, Thượng đế tạo ra trái đất rồi ngài nghỉ ngơi một lúc. Sau đó ngài tạo ra đàn ông rồi ngài lại nghỉ ngơi. Cuối cùng Thượng Ðế tạo ra đàn bà và từ đó trở đi cả ngài lẫn đàn ông đều chẳng ai còn được nghỉ ngơi nữa
    Tiền phạt là khoản thuế vì đã làm sai. Tiền thuế là khoản phạt vì đã làm đúng.
    Tại các buổi tiệc thường có 2 loại người : người muốn về sớm và người muốn về trể. Điều rắc rối là 2 loại người này thường kết hôn với nhau.
    Người ta sẽ dễ dàng chấp nhận ý kiến của bạn nếu bạn nói Benjamin Franklin đã nói ý đó trước đây.
    Chép lại từ 1 quyển sách là đạo văn. Chép lại từ nhiều cuốn sách là nghiên cứu.
    Người phụ nữ sẽ nói những lời cuối cùng của một cuộc cãi vã. Những gì người đàn ông nói sau đó là sự bắt đầu một cuộc cãi vã mới.
    Trong cuộc sống,có những thứ to lớn hơn tiền, như hoá đơn tính tiền chẳng hạn.
    Hạnh phúc không ở tiền bạc, mà ở số lượng của nó.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.
    Chúng ta hay nói quá nhiều về bản thân. Đừng làm như thế. Người khác sẽ làm điều đó khi chúng ta đi chỗ khác.

    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
    Được sửa chữa bởi - Nokia8890 vào 26/04/2002 13:35
  9. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Em iu ơi ! Thế anh là tiền hay là là tình của em đây ? , anh báo trước là anh nghèo lắm đấy , anh chỉ có 1 trái tim nồng cháy giành cho em thôi

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Miẹ cái chú Hungjun này hôm trước ở quán thì khăng khăng đòi ly dị bây giờ còn nhảy vào đây làm giề
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?

Chia sẻ trang này