1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi kinkin, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gửi Star:Em kinkin của em nhờ chị gửi cho em bức thư này vì nó quá đau lòng đến nỗi không muốn nói 1 câu nào với em nữa , măc dù chị đã phải tô vẽ về em rất nhiều để nó xoá đi ác cảm về em và đây là nội dung bức thư đó:
    Anh star!!!
    Nhận được thư anh em đã ngất ngay trông vòng tay của anh đi già đi xe matiz ,và sau đó em đã phải tiếp 3 chai đạm ,2 bát phở 5 trứng,3 cốc sữa chua, 2 hộp sữa ông thọ, để bồi dưỡng những chấn động về tinh thần mà anh đã gây ra cho em .Vì sao???bởi đọc thư anh xong em cảm thấy thế giới này không còn chỗ cho chân lí và sự thật nữa .Em lấy làm lạ vì đến giờ mà mồn anh vẫn chưa bị méo(có phải anh thường xuyên nói dối mà không biết ngượng mồn).Anh còn nhớ anh đươc như ngày hôm nay1mình 1 con "giấc mơ",1 con alô alố kộm lên trông túi, và ...... Nhớ ngày xưa anh tay bị tay gậy gõ cửa nhà em,khi đó trông anh đâu có ngon như bây giờ .Với cặp mắt ốc nhồi,môi dày như châu phi,da tai tái.......ăn mặc rách rưới , không chốn nương than ,ngủ lăn lóc dưới bờla hiên nhà em làm em tưởng quái vật Em đã phải nhờ dân làng khiêng anh vào nhà , cho ăn uống tử tế, lại còn bán ruộng đi lấy tiền cho anh vào Beauty SalonThẩm mỹ từ đầu tới chân ,từ chân tới tóc để rồi giờ đâykhi anh đủ lông đủ cánh, với bộ vó ngon lành anh hắt hủi em phủ phàng , nhẫn tâm với em .Em chỉ giả vờ đi với mấy bố già đó để thử lòng anh, để xem anh co' ghen tuông gì 0?Nhưng không ngờ anh lại xui em cốc tiền của mấy bố già đó đẻ đưa anh tiêu xài .Em đưa anh bao nhiêu tiền rồi đẻ bây giờ anh trở măt lại với em nói em không ra gie` như thế a`?Từ trước đén giờ bao nhiêu tật xấu của anh em đều bỏ qua .Nhưng sự thật về con người anh cần phải phanh thui ra đây cho bàn dân thiên hạ soi xét để không còn người tốt bụng nào bị lừa như em .Thôi vĩnh biệt anh ĐỒ PHẢN BỘI
    Đấy em ăn ở thất đức kiểu gì để cho người ta nói em như thế .Thôi từ nay ra đường đừng gọi chị là chị không chị ngượng vì có đứa em như em .Mà lần sau em phải nói rõ ràng ra vì tên kinkin wa' hay nên có rất nhiều người lấy.Thế nhé
    kinkin
    Được sửa chữa bởi - kinkin vào 28/04/2002 21:05
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Trời !!!!!!!!!!!!!!!!
    Sờ ta ...
    Lùi ra ...
    Gớm wá...
    Thật là ... (o ngờ,thế là sao..đã đổi ngôi )

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  3. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chú SH một phát, mừng chú đã tìm ra ánh sáng trong bóng đêm u tối qua việc trả lại vợ cho bác hungjun, thoát khỏi kiếp gông cùm. Chúc chú tiếp tục đi trên con đường màu xanh của mình đừng để những lời mê hoặc ảnh hưởng đến sự nghiệp tu thành chính quả của chú.
    I love you, Y Nhi
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, còn em , chẳng được chọn cái gì cả , chán quá..
    Nothing at all !!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    thế cô bé huế hiền dịu kia ở mô rùi tề???
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    híc híc híc, VAM ơi, mày ra làm chứng cho tao với nào , híc híc híc híc
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    hoá ra 2 đứa đú đởn gặp nhau à? thế thì đáng đời cả 2 rồi, kêu ca gì nữa?

    Have you ever really loved a woman?
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    làm chừng gì cơ,tội rành tành....sol ui ,bà ra làm chứng tui nói đúng ko?
    phu nhan ut tong giam doc FFFC

Chia sẻ trang này