1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết làm sao đây!!! Tôi không muốn là kẻ tàn nhẫn, làm tan nát trái tim em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maradona84, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao đây!!! Tôi không muốn là kẻ tàn nhẫn, làm tan nát trái tim em

    Tôi quen em cũng đã được 1 năm.
    Em rất dịu hiền, lại thông minh và vui tính, đó là lý do vì sao tôi làm quen với em. Tôi rất quý em, nhưng trước em, trái tim tôi ko rung động, nó ko thổn thức như khi con người ta yêu nhau.
    Trong 1 năm quen nhau, hiểu nhau, tôi đã cố gắng lái tình cảm giữa tôi và đi theo con thuyền tình bạn. Nhưng em lại ko muốn như thế.
    Qua cử chỉ, ánh mắt của em, tôi không phải ngốc mà không biết em có tình cảm đặc biệt với tôi. Nhưng nhiều lần, tôi đã khôn khéo, từ chối ánh mắt ấy.
    Tôi và em tâm sự nhiều với nhau, và đặc biệt tôi có sở thích khá lãng mạn đó là Thơ Tình, và nhiều lần, tôi đọc cho em nghe. Em lại càng mến tôi hơn. Còn tôi, trong những lần nói chuyện, tôi đề cập nhiều đến 1 tình bạn đẹp giữa nam và nữ, chắc em cũng hiểu, nhưng em tỏ vẻ không chấp nhận.
    Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của em, đêm hôm qua, tôi có tí chuyên ko được vui và đã phone nói chuyện với em. Qua phone, em làm cho tôi hết buồn, nói chuyện gần đến sáng.Nhưng trong cuộc nói chuyện đêm qua, em có ý rằng, em muốn tôi là hoàng tử của em vào bữa tiệc sinh nhật đêm mai.Có lẽ em nghĩ rằng, tôi tâm sự với em vào quá nửa đêm, em nghĩ, tôi yêu em thật lòng, và em đã mạnh dạn.
    Tôi phải làm sao đây. Tôi không muốn làm cho em đau khổ. Hơn nữa, em vừa bước vào thi học kỳ, tôi không muốn vì chuyện này làm em suy sụp. Hãy giúp tôi

    Love&Career, I want both
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Lúc này có lẽ em đang ngủ và mơ về tôi nhiều lắm. LC ơi!!!, hãy tha thứ cho anh
    Love&Career, I want both
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Chán quá !
    Chẳng biết nói gì, tình yêu sao mà phức tạp quá !


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  4. Zapiro

    Zapiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    hé hé, đọc mấy cái topic của bác maradona hay thiệt, bác học bk mà online suốt thì có học được nhìu hông....???
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ai biểu sao gieo cái tình yêu đó làm cái rì không biết, con zai hay tưởng bở, mà con gái thì lại "nhạy" lắm, nó còn gấp 10 lần cái hiện thực cơ, hic...thế có khổ cô gái kia không. Mừ u có người iu chưa? chưa có thì cho người ta cơ hội và cũng cho chính bản thân của mình cơ hội đi xem nèo.
    Một lần và mãi mãi...trái tim tôi luôn mong chờ...
     
    Adieu!
  6. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng cho cô ấy biết bạn chỉ xem cô ấy là bạn. Hoặc giả sử cô ấy bảo cô ấy muốn bạn là hoàng tử của cô ấy bạn chỉ việc từ chối khéo bằng một câu nói nào đấy để cô ấy biết rằng bạn chỉ muốn xem cô ấy là bạn, ví dụ bảo rằng hoàng tử của em vẫn chưa xuất hiện hoặc giả người ấy phải yêu thương em hơn anh, vân vân.Mất lòng trước, được lòng sau, chứ cứ dùng dằng thế này thì cả bạn và cô ấy đều khổ, mà lại càng làm cho cô ấy ảo tưởng thêm
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  7. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông biết chắc ngày mai ông chết thì tốt nhất là hôm nay chuẩn bị cho xong "hậu sự" đặt mua quan tài nào cho hợp thời trang này, báo trước tin "dữ" cho người thân trước đê cho mọi ngưòi khỏi thấy ngỡ ngàng bàng hoàng khi u die. hehe, nghĩ đến đã thấy mắc cười, nhắn cho em cái mess " Em ơi chuẩn bị khóc nhá, mai anh chết rồi" sao tôi thấy cái trò tưởng tuợng này nó nhảm quá, đang sống nhăn thế này mà đã lo gì đến lúc chết . há há, " Hãy làm mọi việc tốt đến như thể đó là công việc cuối cùng của đời bạn" còn câu này của một ông vĩ nhân nào đó, ngày xưa đã có thời tôi dán cả lên bàn học, nhưng vì tôi chưa muốn chết nên làm việc gì cũng ttệ cả ( để đỡ phải chết mà) há há được một thời gian thì bóc béng
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh không có tình cảm gì với cô bé đó thì anh kêu là quý thôi, đừng để người khác fải hy vọng vào những gì mà sẽ không thể thành hiện thực . CÒn nếu anh yêu cô bé đó, sao anh fải từ chối. Maradona àh, tình yêu chỉ đến 1 lần thôi đó anh biết ko? Nếu anh vứt nó đi là sẽ không bao giờ nhặn lại được đâu, anh biết không ? Gà con này cũng ko hiểu cái lý do của anh là Không Muốn Người ta fải Buồn, Ko Muốn Người ta fải khổ...... Tại sao fải buồn, tại sao lại phải khổ nếu như anh cũng yêu người ta???? Gà con thấy tình yêu quái quỷ thật đấy. Hãy quyết định đúng đắn trước khi nói lời hối tiếc anh nhé. Đừng như em
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ôi, sao mà bác ý nhân đạo thế nhỉ, gớm,,, chẳng qua cũng tiêng tiếc cô em thôi chứ nêu mà muốn viu thì cách nào mà chả viu được,,, cứ để em ôm thêm tí mộng mị nữa rồi đánh đòn chót cho đau ý mà, dã man thật.... Bác ơi, bác không thích thì bác tuôn 1 tràng cho họ đi, thà 1 lần đau mà lị. Nhưng chắc gì em đã mơ về bác mỗi đêm chớ, thế thì có mà em gặp ác mộng
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thế trường hợp vần còn yêu mà có nhiều lý do phải nói với người mình yêu rằng mình...yêu kẻ khác rồi thì gọi là gì ???
     [marquee]Càng xa em anh càng thấy thương em ! [/marquee][/quote]

Chia sẻ trang này