1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết làm sao khi tôi có vài nàng đang để ý

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi USARY, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. USARY

    USARY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao khi tôi có vài nàng đang để ý

    Nói ra thì hơi có vể điêu một chút nhưng nó là như vậy đấy, lạnh lùng thì không được, thân thiết thì là bị gọi thằng bắt cá..., thiên vị thì mất bạn bè, bị nói xấu..., yêu thì chưa nhắm được chỗ nào cả.
    Phải làm sao???????


    [SIZI=6]
    USARY
    [/SIZE=6]
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống như lúc chả có nàng nào theo đuổi.
    Hoặc cố tìm hiểu xem vì sao mình lại được nhiều nàng theo thế, rùi cố làm ngược lại --> chả cần đuổi cũng chạy !!!

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh

    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  3. nhanvientrungtam

    nhanvientrungtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cứ là chính mình. Và cũng nên tự hào một chút vì có nhiều người quý mến. Điều đó chứng tỏ bạn rất dễ mến
    Nhân viên trung tâm đây!
  4. ebony_eb

    ebony_eb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đừng vơ vội một em để thoát khỏi tình trạng này nha , như vậy là giết cô bé đó đó///
    THẬT KHÓ MÀ DOẠ NẠT NỔI TRÁI TIM KHÔNG CÓ MỘT VẾT NHƠ!
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Lại một tên hay ăn dưa bở và giàu trí tưởng tượng !!!
    I am just Me.24 hours a Day and 7 Days a Week !!!
  6. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Không biết ông có phải là ông bạn của tôi không ý nhỉ ??? Nếu phải thì ông trừ tôi ra nhé. Tôi quý ông lắm, đi đâu cũng muốn rủ đi cùng, chuyện gì cũng muốn kể, tại vì tôi nghĩ ông không "tưởng tượng" ra cái gì cả, nhưng mà yêu thì không phải đâu à.
    Rinoa

Chia sẻ trang này