1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt ly khúc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi alt, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Biệt ly khúc

    --------------------
    Biệt ly thành
    --------------------

    Tuyết rơi trắng xoá biệt ly thành
    Ma trận hồng hoang lối quẩn quanh
    Vướng cõi u minh đổ bóng
    Sa vòng hệ lụy tàn canh
    Lưng đèo mắt nhạn trầm tư khép
    Dấu cỏ chân nai nhịp bước nhanh
    Lãng đãng sương giăng bóng nguyệt
    Đàn treo bụi đỏ sau mành.


    --------------------
    Biệt ly khúc (1)
    --------------------

    Dập dềnh thuyền hoa sóng vỗ
    Lang thang vào cõi viễn du
    Từ trong đêm tối mịt mù
    Ngời soi điệp trùng bão tố

    Đèn khêu mắt lửa hoa ngâu
    Vườn trăng nghiêng dài bóng đổ
    Ru mình vào đêm giác ngộ
    Nâng ly gió cuốn mộng sầu

    Phảng phất hơi sương lá cỏ
    Vọng vang sói núi gọi bầy
    Tay buông thẫn thờ lệ nhỏ
    Hoang vu dốc cạn men say

    Muôn ngàn vì sao nhắm mắt
    Lạnh lùng rơi xuống ngàn cây
    Lụy tình đường xa hiu hắt
    Cô thôn ngân vọng canh chầy

    Run run quờ quạng bàn tay
    Tơ hồng chỉ xe đứt mối
    Bến mê kìa ai lạc lối
    Biệt ly khúc hát lưu đày.


    --------------------
    Biệt ly khúc (2)
    --------------------

    Tình si ôm ấp một thân đau
    Dứt mối tương tư cạn chén sầu
    Gió xoáy bờ, trăng chếch bóng
    Hoa phong nhụy, **** về đâu
    Âm u cổ mộ giăng sương lạnh
    Khúc khuỷu sườn non lạc vó câu
    Lá đỏ lệ rơi thác đổ
    Miền xưa ngân khúc phượng hoàng cầu


    --------------------
    Biệt ly khúc (3)
    --------------------

    Từ em nhớ nhung điệu lý
    Chiều rơi tiếng sáo ngang sông
    Một mai thuyền hoa viễn xứ
    Mộng xưa day dứt cánh hồng

    Thời gian xoáy vòng tay với
    Đường về mây trắng lang thang
    Ngẩn ngơ hương tình dịu vợi
    Gió xui chân bước khẽ khàng

    Từ em chói chang nắng hạ
    Sao đêm ngủ muộn nhớ nhung
    Một mai em xa chốn cũ
    Đàn buông giọt phím tơ chùng

    Từ em tóc mây hờ hững
    Môi hoa đắng lệ nuốt thầm
    Thuyền xuôi một miền xa vắng
    Dấu tình ly biệt trăm năm.


    --------------------
    Biệt ly khúc (4)
    --------------------

    Đêm dấu môi hoa khép cánh
    Lệ tràn gió bấc trùng vây
    Bóng trăng cô liêu nửa mảnh
    Ngàn lau xao xác thân gầy

    Góc xưa mắt nhìn lặng lẽ
    Hững hờ tay vẫy buông xuôi
    Giọt buồn tiếng rơi khe khẽ
    Chạm vành cay đắng luân hồi

    Phượng thôi cháy rực, thu sang
    Đàn ngân tiếng dế muộn màng
    Từ ly thắm màu dĩ vãng
    Đò đầy có phải sang ngang?

    ?Mộng về? trăng thanh? em hát
    Lời xưa buột dải khăn tang
    Vùi chôn mộng ước nhỡ nhàng
    Guồng quay dứt mối tào khang.


    ai_la_toi

    Được alt sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 23/05/2003
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Vũ Hoàng Luân huynh !Bài " lục ngôn thể " trên của huynh hay quá đệ xin mạn phép hoạ lại bài huynh, Đệ xin được nâng chén cùng huynh,mong được sự chỉ giáo của huynh :
    Tuyết rơi trắng xoá biệt ly thành
    Ma trận hồng hoang lối quẩn quanh
    Vướng cõi u minh đổ bóng
    Sa vòng hệ lụy tàn canh
    Lưng đèo mắt nhạn trầm tư khép
    Dấu cỏ chân nai nhịp bước nhanh
    Lãng đãng sương giăng bóng nguyệt
    Đàn treo bụi đỏ sau mành.
    ------------------------------------------

    Sầu giăng che kín biệt ly thành
    Buồn nhớ tình mình lối quẩn quanh
    Tuyết trắng xa xăm lạc lối
    Sương chiều sa vội chiều tan
    Trong lòng rung động yêu thương khép
    Tim buồn rơi lệ xót xa nhanh
    Lững thững bước đi tuyệt vọng
    đượm buồn đứng lại não nùng
    mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ===========
    Sầu - Bi
    ===========
    (I) Sầu [4 3 8 - 9 5 1 - 2 7 6]
    (4) khổ tận cam đành
    (3) ôm bóng nguyệt
    (8) níu thời gian / tròn khuyết / nửa vuông hình
    (9) tự khúc chông chênh / chén triền miên / ngấn lệ
    (5) vin chi cành lan quế
    (1) sầu
    (2) ly biệt
    (7) vò võ thân câu / lê mải miết
    (6) hồng trần muôn nẻo / về đâu ?
    (II) Bi [4 3 8 - 9 5 1 - 2 7 6]
    (4) một dải sông ngân
    (3) đơn dòng chảy
    (8) ánh tà dương / thiêu cháy / khúc nguyệt cầm
    (9) bóng đổ xa xăm / đêm tự tình / hoang phế
    (5) tóc vương mùi bạch huệ
    (1) bi
    (2) ai oán
    (7) đằng đẳng xuân thì / gieo huyệt mộ
    (6) ngàn lau vương vấn / mà chi ?
    ai_la_toi
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngũ ca, đây là gì thế ? Sao giống tượng số trong Hà đồ nhỉ ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hà đồ được vẽ theo hình tròn thì 5 (10) ở giữa , 1 và 6 ở dưới, 2 và 7 ở trên , 3 và 8 bên tay trái ( nếu nhìn vào hình ) , 4 và 9 bên tay phải mà .
    Ở đay thì [4 3 8 - 9 5 1 - 2 7 6] có vẻ giống Lạc thư ấy nhỉ : 9 ở đầu, 1 ở đuôi, 3 ở bên trái, 7 ở bên phải, 4 ở gần vai trái, 2 ở gần vai phải, 6 ở gần chân phải, 8 ở gần chân trái, 5 ở giữa lưng ( con rùa ), nếu nhìn vào đồ hình thì 4, 3 ,8 bên trái , 9,5,1 là từ trên xuống , 2,7,6 bên phải hì hì nhưng phải nói làm thơ kiểu này thì quả là khó quá hì hì
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  6. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Uh - Hà đồ hay Lạc thư đều là các số được lấy ra từ ma phương bậc 3 này đó đệ à - Hồi nhỏ, Huynh có nghe mấy câu:
    Tứ (4) hải tam (3) sơn như bát (8) loạn
    Cửu (9) long ngũ (5) hổ địch nhất (1) nhơn
    Nhị (2) tướng thất (7) khanh phò lục (6) quốc
    Sau này học toán mới biết đó là ma phương bậc 3. Và bây giờ thì biết thêm nó là cơ sở để tạo ra Hà đồ và Lạc thư
    Người xưa giỏi thật đấy.
    Huynh thích những con số này - muốn thử gieo vần tạo tứ cho nó - Đệ thấy cách của huynh làm có được không - cho ý kiến nhé
    Chúc đệ vui
    Huynh
    ai_la_toi
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Oái mỗi ngày lại được biết thêm một liểu thơ lạ : Lục Ngôn Thể rồi Lưỡng Đầu Xà ....giờ lại đến Hà Đồ và Lạc Thư (hic) song đệ chưa học toán ma phương bậc 3 nên chưa thể cùng nâng chén với các huynh được. Quả là tiếc lắm thay Đành mạo muội hoạ thơ khi chău nắm rõ luật vậy cso gì mong các huynh chỉ giáo
    Thương (4-3-8--9-5-1--2-7-6)
    (4)Xa cách muôn phương
    (3)Buồn nhớ lại
    (8)Họa vần thơ/sầu mãi/nhớ người yêu
    (9)Hát khúc ca xưa/Một buổi chiều/lòng lạnh
    (5)Ôm chi tình nghĩa cạn
    (1)Thương
    (2)Lưu luyến
    (7)Ân ái vấn vương, tình thắm quện
    (6)Buồn nhân ảnh hẹn chi nhau....?
    -Kính thơ-
    Đệ : Mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 29/05/2003
    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 31/05/2003
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    YÊU (4 3 8-9 5 1-2 7 6)
    - Riêng tặng em Huyền -
    (4) Ôm ấp tình yêu
    (3) Nhiều lắng đọng
    (8) Giữ hoài mong/thu mộng/Chuyện tình ta
    (9) Nhớ nét mặt em/Nước mắt nhòa/ xứ lạ
    (5) Vấn vương nhiều chi quá
    (1) Yêu
    (2) Ân ái
    (7) Thơ thẩn mỹ miều , lòng son sắt
    (6) Chân tình thắt chặt thủy chung.
    Mưa muộn
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    (III) Buồn [4 3 8 - 9 5 1 - 2 7 6]
    tím hạt mồng tơi
    xanh lối nhớ
    sắc phượng hồng dang dở hạ phân ly
    lạc chốn kinh kỳ dải yếm đào quên thắt
    nón quai thao bỏ mặc
    buồn
    xao xác
    vớt cánh hoa mua rơi nước bạc
    miếng trầu têm nhạt đắng môi.
    ai_la_toi
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Em(4 3 8-9 5 1-2 7 6 )
    (4)Khúc khỉu đường xa
    (3)Còn vương nhớ
    (8)Tiếng lệ lòng/ nức nở/ buổi ra đi
    (9)Hẹn ước điều gì/Tiếng thơ buồn/héo hắt
    (5)Câu ca xưa khẽ nhắc
    (1)Em
    (2) Dao động
    (7) Lòng này nhớ thêm nhiều kỉ niệm
    (6) Giữ lời ước hẹn bên nhau
    Mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này