1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIỆT LY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lanchau8989, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    BIỆT LY

                 BIỆT LY
    Phượng nở, ve kêu, báo hè sangBiệt ly, chia cách, lệ tuôn trànNgười đi, người đi, người đi mãiVuột khỏi tầm tay, níu cũng hoài
    Tôi lặng yên nhìn, lòng vẫn đợiDẫu rằng chia cách đã đôi nơiTiếc nhớ ngày xuân không trở lạiCó phải ve kêu tiếng lỡ làng                                          - Lan Châu-
     
     Có người nói tôi là người rất đa sầu, đa cảm, vì trong thơ hay trong truyện ngắn của tôi dù viết về chủ đề gì cũng mang một nét rất buồn.Tất nhiên, có những nỗi buồn thoang thoảng, nhưng cũng có những nỗi buồn đến cùng cực, vô vọng và không lối thoát...Đó thật sự là những cảm xúc rất thật, rất "tôi"...đang cần lắm những sẻ chia...
  2. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước chị cũng giống em đó
    Chỉ xin làm cõi hư vô
    Để tan nỗi sầu nhân thế
    Để tìm những điều vui vẻ
    Giấc mộng bình yên...thiên đàng.
    rùi thời gian sẽ cuốn trôi ta theo cơm áo gạo tiền, những sự thật trần trụi, những bon chen sẽ làm ta dẹp cái phiêu lãng vào một góc thôi.
  3. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thời gian cứ trôi, cuộc sống sẽ kéo ta về với những lo toan thực tại, rồi tất cả sẽ chỉ là kỷ niệm thôi, phải không chị...
  4. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    uhm. đôi khi chị vẫn hoài niệm một chút nhưng rồi bạn bè, cv lại cuốn trôi mất Vãn dành cho mình một góc phiêu lãng như thế nhưng đừng để nó qúa ảnh hưởng đến cuộc sống của mình em nhé
  5. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    E không sao đâu chị, đừng lo lắng nhé, cuộc sống của e tốt lắm, công việc cũng tốt, nói chung tất cả những gì e đang có là một nỗ lực hết mình...chỉ là những lúc còn lại một mình, thì những cảm xúc lại tràn về...mà về mặt tình cảm thì e nhìn nó tiêu cực lắm chị ơi...
  6. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hihì chị cũng vậy nè. Hãy tạo cho mình nhìu cơ hội khi mình còn trẻ. Chứ sau mỗi lần vấp ngã đứng lên tâm hồn ta lại chai đi một chút. trái tim lại nguội đi một chút. Rồi sẽ rất khó khăn để mở rộng lòng mình cho một người nào đó lắm em ạ.
    Tình cảm nếu nhìn nó đơn giản nó sẽ đơn giản, nhìn nó phức tạp nó sẽ phức tạp. Đừng nặng nề qúa nhé.
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    qua thời tiêu cực sẽ đến thời nhìn nó ở mặt tích cực em ạ ! cứ sống đi
  8. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Uhm...quá khứ qua rồi, bây giờ có nhìn lại thì cũng chỉ là một kỷ niệm, có vui hay buồn thì nó cũng không thể cứu vãn được gì...thôi thì...một chút tiếc, một chút nhớ, để biết rằng nó đã lui vào dĩ vãng, và bây giờ e vẫn bước tiếp, con đường phía trước còn dài, còn rộng, còn thênh thang...
    đơn giản khi ta nhìn nó đơn giản, e sẽ nhớ câu này...cám ơn mọi người rất nhiều...
  9. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hãy ngẩng cao đầu mà tiến đến tương lai đang rộng mở
  10. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    It takes only a minutes to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone....

Chia sẻ trang này