1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết mà để làm gì đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiecla_mau_xanh, 12/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Biết mà để làm gì đây

    Sao cuộc sống cứ muôn ngàn thứ rắc rối và khó hiểu? Sao không thể để mọi thứ bình lặng trôi qua.
    Vẫn biết thế mà sao cứ nhất định phải muốn biết, dù biết cái câu nói đó sự thật đúng được bao nhiêu %. Mà biết rồi thì lại để làm gì? Không gì cả?
    Cái tình cảm đó mơ hồ quá, mơ hồ cho cả hai. Sao cứ sống mà phải băn khoăn mãi trong chuyện tình cảm. Biết không thể, không được gì và cũng sẽ không ra sao mà vẫn muốn biết.
    Chắc gì những lời đó đã thật lòng đúng không? Hay chỉ là thương hại cho một đứa dở hơi chẳng bao giờ gặp mặt lại mà nói thế.
    Vui...buồn....vui...rồi cuối cùng vẫn là buồn. bản thân quá yếu đuối, quá uỷ mị.
    Sao mình ngốc thế vậy???
  2. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu (đôi lứa) nó như muối iốt vậy, dù đắng cay đến mấy thì cũng phải nạt , không nạp cái loại muối iốt này thì còn đau khổ ...à quên có lẽ sẽ thành vô cảm và "ba ngơ" mất !
    Có những người biết dấu cảm xúc , hu ặc dùng lí trí để tạm thời quên đi nhưng về dài lâu thì bất luận ai cũng phải yêu hết. Chỉ có những người không may mắn chưa kịp yêu vì lí do nào đó mà thôi .
    Nếu để nghĩ về tình yêu (tốt/xấu - vui/buồn) thì không có gì xấu , nhưng hành động tiêu cực như tự sát. chán học, yêu kẻ khác để trả thù , ....thì đó mới thực sự là yếu đuối !
    Phải biết đau khổ một chút thì mới thấy tình yêu nó đẹp như thế nào em ạ !
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Phân tích mãi cũng chả được. Cứ để thế, rồi đi làm những việc khác cho thanh thản. Chứ cứ nghe lại làm gì
    Người ta nói cũng chỉ vì ng ta sợ mang tiếng nên vẫn cứ biện minh thôi. Chứ chả phải vì tốt với mình mà nói đâu.
    Đừng có nghĩ nhiều nữa làm gì
  4. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo đừng nghĩ nhiều làm gì vì khi nghĩ nhiều tâm trạng u uất lắm. Sao cái gì mình cũng muốn biết cho kì được, để rồi biết mà hoài nghi. Tại sao phải tốt với mình thế? Tại sao phải bảo rằng " có "
    cái vòng tròn luẩn quẩn của cuộc đời là cứ người nọ đuổi theo người kia, có bao giờ ai đó ngoái đầu nhìn lại kô???
    Thà người cứ nói không thì có lẽ tâm trạng của mình lại nhẽ nhõm hơn.
    cái con người với vẻ mặt lành lạnh, vẫn luôn bàng quang với mọi chuyện như mình mà sao yếu ớt thế. Suy nghĩ.....ước gì mình có thể gào toáng lên, thậm chí có thể nói vài câu thô lỗ gì đó cho người ta ghét mình.Thà cứ ghét còn hơn là giả vờ như thế
  5. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lại có nhiều người thích làm đau nhau vậy. Theo mình thì hãy cứ làm theo con tim mách bảo, theo đuổi đến cùng để sau này không phải hối hận. Chứ lý trí quá, rồi lại quyết tâm này nọ chỉ đày đoạ nhau cả thôi. Dũng cảm đối mặt là hay nhất
    Cứ phải ghét nhau mới chấm dứt được mọi chuyện à
  6. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    uh cứ phải ghét nhau mới được. Nhưng tớ biết người ta chẳng buồn gì đâu, chỉ có tớ , con ngốc mà thôi.
    Vẫn đang chờ cho sự vô vọng, cho 1 câu nói Không nhưng thật lòng.
    Có bao giờ mình như thế này đâu.....giá mà kô sinh ra...người ta trên đời này.

Chia sẻ trang này