1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết mà không báo, chết dở rồi, tư vấn em với

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi aloxo0may, 20/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Biết mà không báo, chết dở rồi, tư vấn em với

    Cách đây 1 tuần, mấy thằng bạn từ hồi cấp 1, rủ em đi uống chút đỉnh, trong bàn nhậu, sau khi chén thù chén tạc, mấy thằng đó rủ nhau đi trộm vật liệu xây dựng , em có chửi tụi nó thì tụi nó bảo để khơi khơi ra đó, tội gì không chôm....lúc đó em đã phân tích + chửi bới và tụi nó đã đồng ý không chôm nữa( bọn này nghề nghiệp gia cảnh đàng hoàng)...lúc đó em yên tâm về nhà ngủ, rồi cũng quên luôn

    Mới hôm qua , bọn nó bị bắt (3 trong 5 thằng lúc đó)...bạn em là CA khu vực gọi điện nói là tụi nó khai có bàn kế hoặch tại thời điểm có mặt em...ặc ặc...thằng còn lại đã được mời lên điều tra...riêng em do có quen biết nên chưa mời, và mấy chiến hữu đang mớm lời cho em...

    Liệu có bị tiền án , tiền sự gì không ạ, đời người mà bị 1 vết đen là mệt lắm...mấy thằng kia ngu vật, chôm có chút xíu mà cũng chôm...để bây giờ liên lụy người khác
  2. vithanh00

    vithanh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Khi làm việc với cơ quan công an, câu trả lời là thế này:
    lúc đó em đã phân tích + chửi bới và tụi nó đã đồng ý không chôm nữa( bọn này nghề nghiệp gia cảnh đàng hoàng)...lúc đó em yên tâm về nhà ngủ, rồi cũng quên luôn. (cái nì là dựa trên thông tin của pak, chứng hok fải do iem bày biểu nhá).
    Có thế đã lo cuống lên. Nam nhi gì mà....
  3. vietnguyen08

    vietnguyen08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như những tình tiết như vậy thì bạn cư skhai báo đáng hoàng như thế, bạn có phạm tội gì đâu mà phải sợ?

Chia sẻ trang này