1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết nghĩ gì? Biết làm gì và tin ai đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nttrung21, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Biết nghĩ gì? Biết làm gì và tin ai đây????

    Yêu nhau và ở bên nhau 4 năm, và rồi chính anh khuyên em nên đi du học. Em đã đi được gần 2 năm rồi nhỉ??? Tháng 4 em về với anh gần 1 tháng. Vẫn mặn nồng như xưa. Và rồi 24h em nhắt tin cho anh bảo Online. Em nói: Em có người yêu mới rồi. Làm gì đây??????? Hay thật
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá , bác này cùng hội với em mà, bác cứ bình tĩnh mà điều tra xem em ấy có nói thế để thử tình cảm của bác không nhé? Trong trường hợp em ý nói thật thì ...chia buồn với bác, xa mặt cách lòng mà tận những 2 năm.. hic
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bác....nta đã như thế bác đừng nên tiếc.nta k đáng để bác phải buồn khổ
    bác đừng ôm hận làm j cho sầu người....
    cố gắng lên anh nhé!
  4. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì tuỳ bạn thôi. Nếu muốn thì cố gắng tranh thủ xem có gỡ gạc được gì không. Nếu không thích thì thôi, chia tay cho khéo vào, biết đâu còn lưu lại được chút gì để cho em nó sau này vẫn còn nhớ đến mình.
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    "Okie, chia tay thì chia tay... Mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi... " bác hát bài này nhiều lần vào nhé
    Cay thật, nếu nó ở gần bác cho nó ăn quả gạch bay vào đầu cho em..
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đi du học về có mới nới cũ đây mà ..... thôi kiếm em khác cho nó lành
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Dạ, nếu về vẫn mặn nồng như xưa thì cô bé bảo anh online rồi tuyên bố : " em co'' ng yêu mới" => Dạ, nghe cứ điêu điêu thế nào ý .
    Con gái còn yêu hay ko thì nó thể hiện rõ lắm, chứ chả dối đc lòng mình đâu, chẳng nhẽ có dấu hiệu ... mà bác lại ko nhận ra ạ. => Nếu thế thì câu" Vẫn mặn nồng như xưa" cần ngâm cứu lại . Yêu nhau 4 năm, 2 năm đi du học vẫn contact bình thường thì khoảng cách cũng ko wa'' lớn bác ạ.
    Nên bảo ng ta thay lòng đổi dạ thì chưa phải.
    Theo thiển ý của em, có thể cô ý đang thử lòng bác, xem em là ng iu nhưng đặc biệt đến đâu , mà nhỡ cô ý học xong rồi, về nhà là phải " theo chồng bỏ cuộc chơi chẳng hạn" thì cô ấy càng muốn biết tình cảm bác dành cho cô ấy sâu nặng thế nào. Bác im lặng khoảng 7 ngày, rồi nồng nhiệt 1 chút, chắc cô ấy sẽ hiểu tình cảm chân thành bác dành cho, rồi ngoan ngoan iu bác típ
  8. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đơn giản nhỉ :| ừ thì đúng là nói câu "có ny mới" rùi thì đúng là thôi thật
    nhưng mà bác ạ, em cũng là con gái, em hiểu, con gái khi mà đã có người khác, thì thường là chán người cũ, mà chán thì ngta thể hiện rõ lắm, ko giấu đc đâu, kiểu gì cũng có dấu hiệu để bác nhận ra, còn bác bảo đang contact bình thường rùi về cũng mặn nồng thắm thiết, đùng 1 cái nói thế kia :| chắc là có lí do khác đấy
    còn nếu đây là 1 trò để thử thách ny của mình thì quá là trẻ con và dở hơi :| làm người mình yêu đau khổ thì cũng ko có j là hay đâu, bỏ đi cho xong, ý em là nếu đây là 1 trò thử thách tình cảm :|
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    không hẳn là cứ có mới thì không thể nới cũ đựơc. Trường hợp của bạn gái chủ topic ở đây có thể là ở bên kia có người iu mới ròai, về VN chơi gặp lại chủ topic và tc lại dâng trào lại, tuy nhiên sau những giây phút đó thì cô bạn gái chợt nhận ra hành động bắt cá hai tay của mình là không đúng và cô ấy đã có sự lựa chọn.
    @ Chủ topic : mình nghĩ rằng trước khi quyết định một điều gì thì nên tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân xem cụ thể thế nào đã, còn thực sự cô ấy đã có người yêu mới thật rồi thì dù có đau cũng phải chấp nhận thôi cậu ạ. Nhiều người hay nói câu " đời là thế " với dụng ý mỉa mai và cam chịu nhưng tớ thì thi thoảng cũng dùng câu " cuộc sống cần phải như vậy ". Chúc cậu sớm vui hơn
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu được, hơ hơ, rõ tội. Thôi anh làm 1 việc là quên cô này đi thôi, phũ phàng quá. Họ đã nói thế cũng chả còn j để làm với để nghĩ nữa. Nghỉ khoẻ là xong. Độc thân là hay nhất, đỡ lo đỡ mệt

Chia sẻ trang này