1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết nghĩ gì? Biết làm gì và tin ai đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nttrung21, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu thì đau lắm lắm ,rồi sau đó sẽ hết đau
    Rồi sau đó chẵng muốn yêu đương gì cả
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này bác ơi: Tình yêu nào phải trò chơi
    Khi anh cất lời bài hát này lên, thì cũng là lúc em ra đi thật xa rồi. Em đi mà chẳng nói một lời từ biệt nào hết. Em đổ lỗi tất cả tình yêu này cho anh. Vì sao lại như vậy ? Em yêu anh như tội lỗi sao vậy em? Em quay lưng bỏ đi, em coi tình yêu của anh như là trò chơi vậy??? Trò chơi thì có ba người, hai người đã yêu nhau rồi, bỏ lại một người, người đó là anh.
    Dường như em đang mơ một giấc mơ ko có anh. Dường như con tim em đang cất tiếng ko cần anh. Dù sao đi chăng nữa, cũng chỉ là một lời hứa. Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn yêu như ngày xưa...
    Ngày xưa tay trong tay, em hứa mãi không đổi thay. Giờ say mê bên ai, em đổ lỗi anh vô tình. Thà yêu trong cay đắng vẫn hơn một đời xa vắng. Tình anh đôi tay trắng, mãi xót xa mộng tình nhân.
    Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu, chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời. Để rồi lãng quên, xem yêu đương như trò chơi, hãy về với anh, ta xây lại tính yêu mới. Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu, thì em hãy quên anh như quên một trò chơi. Trò chơi ái ân, không yên vui giữa ba người. Anh xin chấp nhận tiễn đưa em về bên người
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chẳng trách chị í dc! càng chẳng trách dc ai! phải bjt chấpnhận thôi anh! tình iu mà...
  4. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng ý anh. Cái đấy thì thật ra ngay từ lúc khuyên răn cô bé ý đi du học thì anh cũng đã xác định rồi. Quá nhiêu người cho anh là ngu khi anh khuyên cô ý đi. Còn chuyện không có chút dấu hiệu nào thì cũng không đúng. Ngay cả hồi ở Vn cũng nhiều lần cô ý nói cũng chăng biết sau này em có lấy chồng nữa hay không?????????? ( cái này mình hiểu rõ nhất, ko phải do mình và cũng không phải do cô ý). Nhưng mình cũng bỏ qua vì cũng nói lại là khi yêu anh ghét nhất trò hứa, anh chẳng bao giờ nói yêu em mãi mãi cả. tại cái từ mãi mãi nghe ngu quá. Thế nên cũng chẳng để ý, rồi hời tháng 4 về, cũng nói là có khi em không lấy chông, có khi em ở luôn bên ý..... nhưng mà hành động với mình thì không tỏ ra 1 chút nào như thế. Vậy nên mình cũng chỉ nghĩ đấy là kiểu hâm hâm của con gái . Nào ngờ.....
    Giờ tớ thanh thản vô cùng, mặc dù đôi khi nghĩ lại cũng chảy nước mắt..........
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Dạ , mỗi người mỗi chuyện , nhưng chuyện của bác chủ topic thì giống em y chang .
    em cũng khuyên Ex đi du học, vì tin tưởng tình cảm cô ấy , cũng 2 năm , giữ liên lạc rất tốt ( còn mỗi năm về 2 lần để gặp nhau cơ ạ ) rồi sau 2 năm cũng về vào dịp hè , cũng vẫn thân mật nhu xưa .
    Rồi.......đoàng ......em Email.......em yêu người khác rồi anh ạ ....
    em cũng làm theo đúng những gì bác ở trên nói , in lặng , rồi nhiệt tình chứng tỏ tình yêu , và sự tin tưởng của mình .
    Rồi ...lại đoàng ...em nói ......anh đừng trốn tránh hiện thực , em thực sự đã có người yêu mới , chứ không phải nói để thử thách .
    chấm hết .
    Trong tình yêu đúng là không có gì là không thể . thế mới hay .
    @ bác chủ topic , hy vọng trường hợp của bác ko xấu như em . Nhưng cũng nên chuẩn bị trước tư tưởng không rồi lại rơi vào cú shock như em thì cũng khổ .
    gút lắc
    Được libra84 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 14/08/2007

Chia sẻ trang này