1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết ngu biết dại mà vẫn yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 30/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Biết ngu biết dại mà vẫn yêu

    Em ko biết viết bên đây có đúng nơi ko? Số là vậy, em quen với 1 người đi du học cách đây vài năm, chỉ là tình cờ chơi chung forum.
    Hai tụi em yêu nhau qua chat chit này nọ. Khi em có chuyện buồn người ấy cũng động viên, an ủi em. Em cảm giác vui mừng vì được yêu, được quan tâm. Năm sau đó, em và anh ta gặp đúng 1 lần anh ta về nước ( vì trước đó 2 đứa có cải nhau, hình như là lần nào anh ta sắp về nước chúng em cũng cãi nhau).
    Rồi sau đó, em và anh ấy hết chia tay rồi lại làm lành. Nhưng rồi năm trước, em biết anh ta sắp lấy vợ. Em quyết định chấm dứt hoàn toàn, dù đôi khi em buồn lại kiếm anh ấy để nói chuyện. Và hầu như trước đó mỗi năm anh ta về nước em đều gặp anh ta 1 lần . Và lần nào em cũng phải năn nỉ để được gặp ( Em yuếu đuối và ủy mị lắm các bác ạ).
    Thế rồi, gần 1 năm nay, kể từ nghe anh ta sắp có vợ, EM đã quyết định quên hẳn anh ta, dù đối với em việc đó rất khó khăn. Nhưng em đã sống tốt và vui vẻ.
    Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu ko vì 1 lần cách đây 1 tuần em buồn vào kiếm anh ta để nói chuyện, em biết anh ta đã về nước hẳn, và nghe nói chia tay với vợ sắp cưới gì gì đấy. Chúng em gặp nhau cafe cũng trao đổi bâng quơ mà thôi.
    Nhưng về nhà tình cảm em lại trỗi dậy. Em ko ngủ được, em lại nhắn tin cho anh ta bày tỏ tình cảm của mình. Anh ta lại đề nghị với em là được ngủ với em 1 đêm. Lý trí em ko chấp nhận, em đã nói là ko thể nào với anh ta. Nhưng rồi... lại là chữ nhưng, em đã nhớ anh ta, đã đồng ý với anh ta cách sau đó 1 ngày.
    Sau chuện đó, anh ta ko chat chit, ko nhận điện thoại của em . Tỏ ra rất hờ hững, em biết anh ta như con ong đã tỏ đường đi lối về sẽ bay đi tìm mật ngọt khác. Trong thâm tâm em, em chấp nhận hy sinh để trở thành 1 nơi mà khi anh ta cần đến thì sẽ đến với em, em thậm chí còn cho mình chấp nhận rằng anh ta chưa chia tay với vợ sắp cưới vì hình 2 người vẫn còn trên avatar. Em yêu anh ta, thật lòng mà nói có ai tin được rằng 2 đứa gặp nhau vỏn vẹn chưa đến 7 lần trong ngần ấy năm mà em lại yêu anh ta tha thiết đến thế. Đơn giản, lúc em gặp đau khổ, khó khăn nhất anh ta ở bên cạnh, ko phải ngồi kế bên mà là những lời động viên qua chat chit.
    Giờ đây, em cảm thấy mệt mỏi. Em cảm thấy khi em đối diện với bóng đêm em lại nghĩ rằng tại sao mình phải chịu nhục nhã đến thế, tại sao mình phải bi lụy đến thế? Tại sao mình lại ko dứt bỏ được? Tại sao 1 năm nay em đã sống không có anh ta nhưng vẫn sống tốt, giờ em lại ra nông nỗi thế này? Có ai giúp em thoát khỏi tình cảnh như hiện nay hay ko? Hay có cách nào để thaót ra hay ko??
    Em cám ơn các bác nhiều. Có lẽ văn chương em hơi dài lòng, lũng củng . mong các bác thông cảm
  2. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    nghe chị kể em có cảm tưởng chị du học ở 1 nơi nào đấy cực kỳ hẻo lánh í
    em nghĩ chị nên mở rộng các mối quan hệ, tìm cho mình 1 người nào đấy xứng đáng để yêu hơn, chắc cũng vì thiếu thốn tình cảm lắm nên mới dễ dàng gục trước thằng kia như thế
    chị vào đây nghe mọi người chửi thằng kia thì chắc cũng sẽ đỡ hơn một chút
  3. ShoeProblem

    ShoeProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với chủ topic. Bạn đã gặp phải một kẻ không ra gì, vì chỉ có không ra gì mới có đề nghị khiếm nhã như thế và sau đó là bặt vô âm tín. Bản thân chủ topic đã nhận thức được "biết ngu, biết dại" nên vấn đề chỉ là phải mạnh mẽ hơn, với một người như thế thì còn trông mong gì nữa? Nếu anh ta thực sự có tình cảm với bạn thì không bao giờ hành xử như thế cả.
    Tất nhiên việc quên đi là khó, nhưng phải bắt mình quên vì người đó không xứng đáng để bạn phải hao tổn tinh thần. Hãy mạnh mẽ lên, đầu tiên là xóa nick anh ta khỏi friend lít (dĩ nhiên là không add lại nữa), xóa số di động đi, block cả nick lấn số đó, quên hẳn đi, quan tâm đến bản thân nhiều hơn, mở lòng ra với những người khác. Sẽ có những người thực sự tốt đẹp, ở bên bạn và không đòi hỏi gì cả. Mình là con gái nhưng không có nghĩa là không có quyền lựa chọn. Hãy chủ động trong mọi việc.
    Nếu không làm được thì đi gặp chuyên gia tư vấn, ngày ngày tự kỷ ám thị, ngồi viết ra hết những gì anh ta đã làm cho bạn và những gì bạn đã mất/ chịu đựng vì anh ta (nước mắt, niềm tin, những phút giây đáng lẽ hạnh phúc, những đêm trắng..), chỉ là "ở bên bạn" trên thế giới ảo, có đáng hy sinh nhiều như thế không?
    Tất cả là lựa chọn của bạn. Hãy yêu bằng lý trí nữa, đừng chỉ dùng trái tim, bạn sẽ còn những lần sau nữa, đừng làm mình bị tổn thương. Chúc bạn vượt qua.
  4. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cho mình hỏi bạn bao nhiêu tuổi? Mình có cảm giác là bạn sống khép kín, ít chan hoà với mọi người nên không có nhiều người chia sẻ với bạn. Cho nên mới chat chit chút ít thế đã làm bạn cảm thấy không dứt ra được.
    Mình khuyên bạn rằng:
    1) Sống trên đời không chỉ có tình yêu. Còn gia đình, bạn bè, sống có ích cho xã hội. Còn bản thân mình và lòng tự trọng của mình. Nếu bạn biết cách tìm nguồn vui thì trên đời ngoài yêu ra, còn rất nhiều nguồn vui. Chơi bời, bạn bè, học hành làm việc, chăm sóc gia đình, sự kính trọng của mọi người khi bạn làm một người chững chạc.
    2) Bạn đã quên rằng, ngoài người hiện tại mà bạn đang tơ tưởng, bạn còn rất nhiều lựa chọn khác đang chờ. Nếu bạn biết dũng cảm đứng lên, vượt qua nỗi đau này để bước tiếp.
    3) Bạn đã nhìn thấy những người không có chồng mà chỉ có đứa con với người đã có gia đình chưa? Nhục nhã vô cùng. Và cũng cô đơn vô cùng. Vì người ta sẽ không ở bên người tình vụng trộm những lúc người đó cần đâu. Người ta ở bên vợ người ta lúc vợ người ta cần, và ở bên người tình những lúc vợ người ta không cần.
    4) Bạn đã thấy những người phụ nữ 35-40 tuổi mà chưa có chồng chưa? Cô đơn héo hắt lắm.
    Bạn đừng tự đặt mình vào hoàn cảnh như vậy.
    Cuộc đời đôi khi khá là phũ phàng. Không phải cứ sống theo một cách bất kỳ mà mình quen, rồi mọi chuyện sẽ tự đến. Mọi chuyện sẽ không đến nếu bạn không biết cách. Để tìm cho mình một người chồng bạn cần thì cũng cần có cố gắng từ phía bạn, vài ví dụ nho nhỏ là:
    1) Con trai thích gì? Họ thích những người phụ nữ quan tâm đến việc làm cho mình đẹp hơn, Họ thích những người phụ nữ biết cách giải quyết êm thấm chuyện của mình, biết quan tâm đến người khác.
    2) Làm sao để người ta biết đến mình để mà thích? Mình phải sống cởi mở chan hoà với mọi người. Mình xuất hiện đẹp trong mắt họ. Mình dịu dàng quan tâm. Mình lờ đi những thói xấu của người ta và ca ngợi những cái tốt.
    Nói thì nghe có vẻ "mất giá" quá. Nhưng thực tế là ngược lại, chính bạn cũng muốn con trai đối xử với mình như thế. Thế là công bằng, phải không nào? Đây là kỹ năng sống phải học - không phải vấn đề tình cảm. Bạn phải cố lên.
    Mình có thêm một lời khuyên cho bạn là cuộc đời bạn sẽ cần gắn bó với một người tử tế, đạo đức tốt. Nó không chỉ tốt cho bạn mà còn tốt cho con cháu bạn sau này. Người ta gọi là bố mẹ như thế "tích đức" cho con cháu. Bố mẹ ăn ở thất đức con cháu phải gánh chịu, tội nghiệp chúng nó. Vì thế không nên xây dựng tình cảm với những người sống thiếu đạo đức, như anh bạn hiện giờ của bạn.
    Mạnh mẽ lên, vì ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay!
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đã biết nó sắp lấy vợ lại có thừa nhạy cảm của phụ nữ để nhận ra nó không yêu iếc gì mình mà vẫn nhào vô lòng nó thì đừng than nhục nữa.
    Em này thuộc týp thà một tối huy hoàng còn hơn buồn le lói suốt trăm năm, thế cũng có thể coi là luỵ tình có tính toán. Nếu người lạc quan thì phải nghĩ được là mình có lãi mới đúng vì ít ra cũng đã chén được một ku zai mình thích nhưng không phải của mình.
    Đời mấy ai được cái hân hạnh ấy?
    Thế nên đừng kêu gọi sự đồng cảm, chia sẻ nữa. Không là cái cốc này dần biến thành Webtretho đấy!
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn thật là, chả hiểu bạn kiểu gì, sau từng đó năm , gặp nhau có 7 lần. mỗi lần bạn đau khổ hay yếu đuối, anh ta chỉ chat chit rồi động viên kiểu"em ơi cố lên, cố gắng lên em" rồi lại "fải nghị lực lên "... toàn chỉ bằng mồm.thế mà ngủ được với ng ta thì tớ cũng chả hiểu bạn là kiểu gì nữa. haiz z
    anh ta ko liên lạc với bạn là anh ta còn có chút lương tâm , chứ fải tớ, nếu tớ là zai đó , zai cứ liên lạc, cứ để bạn biết zai sắp lấy vợ, vẫn động viên bằng mồm mỗi lần bạn cần ng chia sẻ, và tất nhiên, những lúc zai muốn thì zai lại đề nghị ngủ với bạn , hum trước từ chối nhưng hum sau sẽ bạn sẽ đồng ý.
    thôi xoá nick thằng đó đi, quen thằng nào ở ngoài nó đối tốt ý, chứ xoen xoét trên mạng rồi ở ngoài đói xử chả ra cái quái gì thì lấy nó về cũng khổ thôi, cố lên bạn(đấy bạn xem , 1 ng chả quen biết gì bạn mà nói câu cố lên nó dễ ợt, huống chi là anh ta...)
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Smiling ơi, em bé mà em nói nghe hay quá. Chị rất thích câu đỏ đỏ của em. Chị từ xưa đến nay vẫn để mọi việc tự nhiên, cái gì tự đến sẽ đến, không bao giờ cố gắng bộc lộ mình để ghi điểm.
    Giờ thì mới nhận ra làm vậy là khờ quá.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đức ơi, dạo này còn buồn không em? Em cứ là phải cố lên nhá. Nghị lực vào, bên em vữn còn khối người tốt mà anh là một ví dụ trực quan sinh động nhất.
    Thế nhé, đừng buồn. Cố lên.
    P/s: À nếu chán đời quá không chịu được thì gọi cho anh đừng gọi cho thằng khác nha.
  9. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói đúng. Chính ra là bạn có lãi vì bạn phang được lão rồi đấy. Nếu lại còn lần đầu tiên nữa thì quá ngon còn j
    Cách để những người lụy tình quên được tình yêu vĩ đại là bạn hãy chạy theo anh ta nhiều vào. Gọi điện, à ơi, buzz, chat chit điên cuồng vào.. tình trạng của bạn khéo còn rủ đi ngủ tiếp vài bữa nữa đến chán thì thôi ấy... Bạn tiếp xúc ít quá nên thấy thơm chứ tiếp xúc nhiều thấy thối ngay thôi... sau khi no xôi chán chè, ngồi suy ngẫm lại sẽ có nhiều thứ bất mãn để bạn tụt cảm xúc và tỉnh táo hơn bây giờ. Túm lại là ve vãn anh ta tiếp tục bạn ạ ^_^ Nhưng nhớ là lão nì không bao giờ là chồng mình bạn nhé, rảnh thì chơi nhau thôi
    Được agoldusd sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 30/05/2010
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang yếu đuối đó thôi, không sao đâu, rồi giai đoạn này cũng qua nhanh ấy mà. Bạn cần cố gắng, mạnh mẽ, tỉnh táo lên, sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ qua. Mình tin có một tình yêu đích thực đang đợi bạn ở đâu đó ngoài kia, và bạn xứng đáng với điều đó, cố lên nhé
    Trẹo hết mấy ngón tay mới gõ nên được cái thứ trên, liệu tớ có được 1 đêm không nhỉ :">
    PS: tớ cũng nghĩ bạn thế là lãi rồi, kêu ca gì Trừ phi bây giờ bạn thấy 1 đêm là hơi ít, muốn có thêm đêm thứ 2, lúc đó các cao thủ có thể cho bạn lời khuyên kiểu khác, đơn giản hơn nhiều.
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 30/05/2010

Chia sẻ trang này