1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết ngu biết dại mà vẫn yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 30/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    em thề là nếu cái vàng kia mà có thật thì em đâm đầu xuống đất luôn
    chả hiểu chủ top bao tuổi rồi mà lại hành động như thế
    ko hiểu cái khó khăn đau khổ của chủ top khi đó là như lào mà lại có thể đưa tới hành động như vậy .
    cái vàng kia thì chả còn j` để nói rồi, truớc jo` có đọc báo thì em cũng chỉ đọc đc đại loại là ví dụ :ông kia nói ngon ngọt để lừa con nguời ta hay là cô gái làm như thế để vụ lợi cái j` đấy ... bla bla j` j` đới thì mới có vụ như đấy ,đàng này
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em tin là có thực vì không phải là hiếm. Vẫn 1 câu kinh điển "Gái yêu bằng tai". Biết dại vẫn lao vào như thiêu thân. Tình huống kiểu này lên đây nghe khuyên chả ích gì đâu, quên ngay. Kiếm đứa bạn hoặc vài đứa nào thân nhất mà nói chuyện, lúc nào vật vã nhớ thằng kia thì nhờ nó vả cho mấy cái. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là em tự thay đổi, tỉnh táo ra thôi. Đã tới mức điên tình thì tác động bên ngoài gần như vô hiệu.
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    không cái dại nào giống cái dại nào, thật chán!
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn sống theo cách rập rình, bèo nổi thì nước nổi thế, mãi mãi định làm cái bóng của người khác thôi sao?
    Cái mà chẳng ai khuyên được bạn, đấy là sống phải có chính kiến, thì bạn lại biết rồi. Thế nên nói làm gì nữa??
    Cứ tiếp tục chạy theo anh ta đi, khi nào tả tơi rồi, khi đó tự bạn rút lui. Chẳng ai khuyên bạn lúc này được. Vì thực ra bạn biết đâu là đúng, đâu là sai, nhưng bản lĩnh còn chưa đủ để trấn áp tình cảm, thì sao nói người khác khuyên gì bạn đây?
  5. tranlinh

    tranlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thành thật chia buồn với chủ topic!Cố gắng vượt quá nhé
  6. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là như thế này các bạn ạ.
    Ở ngoài trông chỉ thấy người ta cho con bò vào rồi ra cục xúc xích.
    Còn ở giữa, tức là cái quá trình bị tấn công của con bò, từ mổ thịt, róc xương, rồi nẫu niếc thì không ai thấy.
    Thế nên là tôi có quan điểm là không may thì bị như vậy.
    Chứ không phải cà dốt.
    Nếu mà bị 1 thằng tầm tạm nó chiếu đèn vào người, thì sớm muộn cũng bị làm thịt thôi.
    Trường hợp này có giời cứu được.
    Nói chung bạn ở trong tình huống hết sức khó khăn, quả thật là chính bản thân tôi đây ở trong tình thế ngược lại, đôi khi muốn làm cho cô gái nào đó xa thật xa, trở vể bình thường mà cũng bất lực.
    Tuy nhiên là cố mà vượt qua bạn à, chỉ biết nói thế thôi, thời gian có lẽ là thứ hiệu quả nhất, hãy bứt ra khỏi trong 1 lúc đủ lực, xuất thần và chờ đợi thời gian trôi.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn biết bạn ngu/dại và anh chàng kia không tốt là một bước để bạn từ bỏ người ta rồi đó.
    Cái thứ 2 nữa là bạn phải tự làm cho bạn tốt hơn lên, để bạn cảm thấy tự tin, tự nghĩ đựơc rằng bạn xứng đáng với một người tốt hơn người kia (gọi là hắn đi cho nó nhanh). Những cái vớ vẩn của bạn chẳng qua là do bạn cảm thấy rằng thằng kia còn quá tốt đối với bạn, hắn hơn bạn. Bạn cảm thấy tự ti nên bạn mới hành xử như thế thôi.
    Kinh Thánh có dạy là "Do unto others as you would have others do unto you" tức là "đừng có làm với người khác những việc mà mình không muốn người khác làm như thế với mình.". Mình cũng có một câu tương tự "đừng có để người khác làm cái gì với mình mà mình không thể/không muốn làm ngược lại với họ". Trừ phi bạn xem thằng kia cũng là cái giẻ rách thì bạn cứ đưa thân bạn cho nó dày vò như cái giẻ rách. Còn không thì thôi. Đời người ai chả phải thất tình, chả phải đau. Nhưng mà làm gì làm cũng không để người khác khinh mình được bạn ạ.
  8. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng từng phạm phải sai lầm, lúc bạn sai lầm là khi bạn để tình cảm áp đảo lí trí.
    Bạn đang mù quáng trong tình cảm với người đàn ông không tốt, bạn biết mình ngu dại, và giờ việc bạn phải làm là "cố dặn lòng cứ yêu để mà quên" bạn vẫn yêu nhưng giữ trong 1 góc khuất con tim mình, cầu chúc cho người ta hạnh phúc bên vợ người ta, mình bạn ngu dại và đau khổ bởi người đàn ông đó là đủ rồi , đừng để thêm người phụ nữ khác là vợ hắn khổ vì hắn nữa
    Nói thật, tim người nhiều ngăn lắm, bạn sẽ yêu được người khác mà, tin tôi đi,
    chúc bạn sớm lành vết thương lòng này và để lại sẹo nhỏ nhé!
    Hãy tìm ngoài cuộc sống thực này những người chia sẻ với mình bằng hành động ý, thay vì thế giới ảo mình như độc thoại nhật kí bản thân, thoải mái nói, thoải mái võ mồm chém gió động viên, và ngộ nhận mình có thể tâm sự tất cả. Thật ra bạn đang tâm sự với cái máy, với chính mình.
    Vài lời chia sẻ!
    Thân!
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Hình như có câu nói đại ý rằng, cách tốt nhất để một cô gái quên đi tình yêu là...có một tình yêu mới
    Muốn không ngu không dại nữa thì thử xem
  10. emyeuanhyb

    emyeuanhyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hjx! bạn phải nghĩ cho bản thân mình ý

Chia sẻ trang này