1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết nhau qua mạng muốn tiến tiếp thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi check990, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yinh

    Yinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng thì fét giè chả được , muốn cái cam ngon ngon , có anh chàng đẹp đẹp trai thì nó có phần mềm fakewebcam, tốt nhất là diện kiến fát đã, ngon lành rồi thì liên lạc lâu dài , có đi đến đâu hay không thì phải xem xem thế nào đã ....
  2. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chat và thực tế vẫn là 1 khoảng cách khá xa.
    Thế nên dù có hiểu rõ đến mức độ nào qua chat thì vẫn cần thực tế. Cá nhân tôi là con trai tôi thấy việc tìm hiểu kỹ qua chat ko cần thiết, nếu là 1 bạn nữ (sợ nguy hiểm) thì tìm hiểu vừa đủ để cảm thấy an tâm khi cùng ngồi nói chuyện trong1 quán nước vậy là đủ.
    Sau lần gặp đầu tiên bạn sẽ biết những gì đã chat có tiến tiếp đc hay ko...
    __________
    Tiến tiếp đc thì chỉ cần 1 lời mời 1 cái bật đèn xanh cho những lần tiếp theo "Thứ 7 tới rảnh chứ? đi xem film nhé!" hay xin số phone rồi cà cưa tiếp. Mình nghĩ đơn giản thôi mà, cứ vứt vào thực tế đi....tự có phương án ngay thôi!
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hì hì, lại nhớ cách đây khoảng 8 năm, khi Internet bắt đầu tràn vào VN, chat chit bắt đầu phổ biến, bọn tớ toàn trốn học, luồn khỏi giảng đường đi chat. Có thằng bạn đẹp trai, cao to, lại mắc bệnh mê gái. Được cái mồm mép khéo nên chỉ 1 tuần đã làm quen được một em, 2 đứa rủ nhau đi gặp mặt. Ku cậu háo hức chuẩn bị kỹ lưỡng, mượn cả xóm được con cào cào đi gặp mặt nàng. Ai ngờ chỉ khoảng tiếng rưỡi sau đã thấy cậu về, mặt buồn thiu.
    Hỏi: Sao thế mày?
    Đáp: "Em xấu đến bất ngờ" mày ạ!
    Rồi lại chát chít tiếp, lần này tán được một em khác, rút kinh nghiệm lần trước lần này ku cậu xin cả ảnh khoe cho anh em trong xóm, ừ đúng là em trông kháu thật, "chúc mừng mày nhé", anh em lại quyên góp cho buổi gặp mặt tới của ku cậu, lại còn mượn đâu ra con Wave Thái hẳn hoi cho ku cậu có dịp "nhìn cột điện" tí với em. Ngờ đâu chỉ 2 tiếng sau ku kậu đã về, mặt thộn ra như ngỗng x.
    Hỏi: Lại sao thế?
    Đáp: "Em hấp đến ngẩn ngơ, mày ạ!"
  4. tadoco215

    tadoco215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chat cùng là một môi trường giao tiếp... quen nhau ngoài đường cũng có thể yêu nhau, lừa nhau được và trên mạng cũng vậy... chẳng có gì khác cả... Mối tình đầu tiên của tôi cũng nhờ mạng dù bây giờ ko còn, dù ít liên lạc nhưng cả 2 chúng tôi vẫn quý trọng nhau... và tôi có vợ cũng nhờ quen qua mạng... Bạn hay coi "chat" là một sự khởi đầu đi... dù sao trên "chat" bạn cũng dễ làm quen hơn (hì hì hì vì tính tôi ở ngoài hơi nhát) dễ nói "chào em, anh muốn làm wen" hơn, chứ ở ngoài đường nói vậy, gặp phải mấy em hổ báo dễ bị lườm lém...
  5. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chat cũng chỉ là chat thôi bạn ạ, ở trên mạng ai chả nói hay nói đẹp, và dù có gặp nhau lần đầu đi nữa bạn ko ko thể nói chắc là hợp hay ko hợp đc, phải có thời gian, khi làm bạn rồi mới biết là hay dở thế nào vì con người ai chẳng muốn giấu tật xấu của mình đi (nhưng thời gian nó sẽ bộc lộ ra cho bạn biết ^_^). Quan trọng nhất là khi mới làm quen ai, đừng có vì một mục đích yêu hay ko yêu sau này mà hãy nói chuyện thật thoải mái rồi mọi người sẽ thích mình ngay thôi ^_^v
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Qua mạng cũng là một hình thức quen biết trong room hay ở diễn đàn đều thế, mình không phân biệt. Mình cũng có một vài người bạn qua mạng, có người ở VN, người lại ở tận trời tây, nói chuyện hợp, vui vui, rồi tự nhiên thành thân thiết, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau, rồi gặp nhau, cafe, đến lúc có đứa bạn hỏi "quen trong trường hợp nào", thấy mình nói "trên 4room", nó cứ bảo mình "gà". Chẳng hiểu gì cả, người ta nói "nhận lại những gì giống với bạn đã cho đi ", mình thành thật thì người ta cũng thành thật.
    Tình yêu thì mình chưa nói đến, nhưng mình có một người bạn thân rất tuyệt vời qua mạng, hai đứa như nam châm trái dấu, mình con gái thì thích rock, hắn thì lại thích Lam trường, mình thích natural thì hắn lại thích hiện đại... hôm nào cũng phải cãi nhau dăm ba trận vì mỗi đứa một ý, có mỗi bóng đá là điểm chung. Có lúc hắn bảo "không muốn chơi nữa vì sợ sẽ thích mình ", mình mắng một trận và nói " có thích thì tớ cũng từ chối, cứ yên tâm mà chơi ". Nhiều bạn bè nói mình với hắn như là yêu nhau, ừ cũng giống thật, nhưng cả hai đứa biết rằng đó chỉ là tình bạn.
    Mà lúc đầu tiên gặp nhau cũng buồn cười, mình không có ý định gặp mặt hắn, nhưng hôm đó là tết hàn thực, đang nói chuyện tự nhiên hắn bảo " bạn làm bánh trôi chay đi, tớ đến". Vậy là gặp nhau, tớ với hắn cùng vào bếp. Hôm sau hắn bảo tớ "nói chuyện thì hay nhưng sao mà xấu thế ", tớ chỉ buồn cười, chẳng buồn tí nào cả.
    Vậy mà sau đó hắn lại đến, mật độ ngày càng dày. Thế rồi gần như hôm nào cũng gặp, tớ với hắn quên béng đi là quen qua mạng, đi đâu cũng lôi nhau đi. Bây h thì ít gặp rồi, vì hắn đã lỡ thích tớ, nhưng...chuyện loằng ngoằng lắm...
    Túm lại theo tớ thì trò chuyện và gặp được một nửa của mình qua mạng là chuyện bình thường, vấn đề nằm ở chính bản thân của đối tượng giao tiếp cơ

Chia sẻ trang này