1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết nói sao cho em gái hiểu đây???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongsosad, 29/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao cho em gái hiểu đây???

    Chuyện có thật đăng trên An Ninh Thế Giới, đại ý là:
    Một gã đàn ông bị ra toà vì tội sử dụng Internet vào mục đích xấu. Hắn đã lên tìm được địa chỉ của những cô bé (7,8,9..tuổi toàn là những bé đã đoạt giải Hoa Hậu Thiếu Nhi) để dụ dỗ các em cùng make love...online. Hậu quả là những bé gái này em tổn hại về mặt tinh thần kinh khủng..và còn rất nhiều nữa.
    Chuyện ở Việt Nam:
    Kiểu như này chẳng thiếu...vào bất cứ một chatroom nào bạn cũng có thể dễ dàng thấy những nickname mà chỉ nghe qua đã biết là câu chuyện mà họ nói không thể chấp nhận được. Tôi cũng đã từng được "hân hạnh "tiếp chuyện những chàng (và thậm chí cả nàng) như thế. Họ nói về những chuyện vô cùng đồi bại, nghe họ nói mà bạn có thể tưởng tưọng ra mình đang đứng cạnh một public WC...lợm giọng. Những chuyện tưởng như không thể nói ra thì họ lại tả chi tiết, gợi cảm tới mức làm cho người đang chat cùng họ nếu thần kinh yếu chắc cũng không tự chủ nổi...và hơn thế "thủ tục làm quen" còn bằng cách xin số phone để by telephone thì phê hơn nhiều....Thế đấy!
    Và....em gái tôi học lớp 9 đang nghiện chat....em tôi là đứa lớn trước tuổi...tôi lo lắng về những cú điện thoại bí mật của nó...những cú điện thoại gọi đến mà không thấy nó nói, chắc người gọi đến đang độc thoại...và tôi biết khi chat nó dùng nickname không đứng đắn. Em à! Biết nói gì với em đây...bố mẹ thì không tâm lý lắm không hiểu đưưọc lúc nào cũng nghĩ em bé bỏng , ham chơi...Chị đang rất lo lắng...năm nay em thi chuyển cấp rồi đó

    [red]
  2. MEMORYORMELODY

    MEMORYORMELODY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thật thẳng thắn nói với cô ấy ! (thật tế nhị nhé)
    Có lẽ cô ấy sẽ không hiểu hết nhưng điều đó sẽ làm cô ấy phải suy nghĩ. Điều quan trọng là tạo ra niềm tin của cô ấy đối với mình. Hãy tâm sự với cô ấy thật nhiều, để cô ấy hiểu rằng cô ấy không cô đơn và có một người bạn để chia sẻ.
    Không biết tớ nói có đúng không nhưng thật sự đó là những điều mà Memory cảm thấy thiếu trong quan hệ với anh của Memory. Có lẽ người em nào cũng cần sự thông cảm,thẳng thắn, chia sẻ .
  3. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Chào phuongsosad, hãy tin vào em gái mình chứ, mình nghĩ ở lứa tuổi của em ******** cảm biến động rất phức tạp, là người chị bạn cần phải gần gũi em mình hơn nữa để có thể nắm được những biến đổi về tâm sinh lý để có những lời khuyên nhủ đúng lúc cần thiết. Chúc bạn may mắn!
  4. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nói thẳng với bọn nhãi chứ. Có thể doạ nói với bố mẹ, tuy nhiên phải thật khéo léo. Hãy nói chuyện như những người bạn vì em bạn cũng lớn rồi. Nếu không cho nó vào đây (ttvnonline) xem bài của cậu cũng được mà

    Kien7782
  5. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    học lớp 9 thì đủ tuổi rồi, bạn chắc không phải làm gì cả, em ấy sẽ tự hiểu ra thôi.
    Hay bạn rủ em ấy vào TTVNonline , rồi đọc cái bài này
  6. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho tui, tui dạy nó cho....hihihi Cậu cứ yên tâm đi.. đừng có từ bụng ta mà suy ra bụng người như thế. Trẻ bây giờ nó "quái" lắm, không như mình "ngày xưa" đâu
  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Nói thật nhé, em bạn có bướng bằng tui không đó. Chỉ cần bạn khéo nói là em bạn sẽ hiểu thôi mà, đừng bao giờ nản chí nếu bạn muốn làm một điều tốt cho người thân của mình.

Chia sẻ trang này