1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

biết nói sao hỡi người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitim, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitim

    traitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    biết nói sao hỡi người

    Đã từ lâu rồi anh luôn giấu mình trong bóng tối,anh sợ mọi người nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp,thương hại,anh sợ tất cả.Vì sao lại như vậy,em có biết không?Làm sao em biết được,khi tình cảm của anh dành cho em chỉ là tình yêu đơn phương.Còn trong mắt em anh chỉ là người anh đúng nghĩa>Và rồi thời gian lạnh lùng trôi qua,nó tàn nhẫn tì vào lòng anh những vết thương lòng không sao hàn gắn đwợc.Lúc đó em có biết nỗi đau lòng của anh không?Chắc chắn là không.Anh không trách em hững hờ,nhưng em lại quá vô tình không nhận ra tinh yêu chân thành mà anh luôn luôn dành riêng cho em.Và giờ đây,trong tiếng kêu râm rang của ve hè,anh ngỡ là tiếng gọi tình yêu,tiếng gọi của tâm hồn.

    lelam
  2. rosetuan

    rosetuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ban oi ban hay biet vuot qua chinh minh di de cho tinh yeu cua ban du don phuong nhung cung that dep va co the hanh phuc khi nguoi do hanh phuc.ban van con may man do la duoc o ben canh lo lang cham soc nguoi do du chi nhu mot nguoi anh trai.ong troi da xap dat ca roi,ban hay vui ve va don nhan cuoc song di,tinh don phuong cung dep do chu,moi nguoi va moi thu con dang doi ban ,con dang o phia truoc ma.
  3. dangvud

    dangvud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết thật hay..Tôi nghĩ ngoài tình cảm chân thanh của mình bạn còn có thể làm nhà văn được đấy...Hãy gửi cho cô ấy những dòng bạn viết ở trên..Biết đâu trái tim cô ấy sẽ bị chinh phục...Chúc thành công...

Chia sẻ trang này